chúng em vừa khám sức khỏe tiền hôn nhân xong, thiệt ra thì cũng không bắt buộc khi đăng ký kết hôn, nhưng hai đứa tình nguyện đi khám sức khỏe trước khi kết hôn
Chúng em cũng khám sức khỏe định kỳ ở công ty, nhưng thường khám tổng quát chứ không xét nghiệm gì kỹ, cho nên khi đi khám cũng run, ngộ nhỡ có gì thì hỏng bit làm sao lun
Bệnh viện được chọn khám là Medic Hòa Hảo: TRUNG TÂM Y KHOA MEDIC 254 Hòa Hảo Q 10 TP Hồ Chí Minh, sở dĩ khám ở đây vì có người bạn đang làm bác sĩ ở đây, vào đó tư vấn cho và....ký nháy cho để đi khám cho lẹ, chớ ngày cuối tuần, thứ 7, CN bệnh viện đông như kiến (Bệnh viện này làm việc cả tuần luôn nha bà con)
Các bác đi khám, nhớ hỏi danh sách các xét nghiệm liên quan để xét nghiệm đầy đủ nhé, chớ xét nghiệm xong đi chích ngừa, mà họ thấy thiếu họ sẽ xin tý huyết và xét nghiệm lại ó
Sau khi tư vấn, chúng em chỉ xét nghiệm máu mà thôi, vì đi khám tổng quát định kỳ, nên không cần khám lại, sau đó mang đi đóng tiền hết hơn 800 ngàn rùi đi khám.
Sau khi khám, chờ 70 phút sau có kết quả, bạn có thể đi cafe, ăn phở chi đó cho lại sức vì bị.. xin tý huyết
Nhận kết quả xét nghiệm, nếu bạn không rành thì nhờ bác sĩ giải thích hộ, còn không thì bạn nhìn sơ qua danh sách kết quả xét nghiệm, cái dòng nào bị gạch dưới, background đen đen nghĩa là bạn bị
Ơn trời phật bọn em hỏng có cái gạch dưới nào, mừng húm chúng em tung tăng đi đóng tiền tiêm chủng cho an toàn, em thì tiêm ngừa siêu vi B (Em chưa tim và cũng may là chưa dính), bạn gái em thì tiêm ngừa ung thư tử cung và rubela
Tình hình là dị ó, chúng em đã khám xong
Em dìa em kể cho bạn bè em, đứa nào cũng hâm mộ, em dzui quá lên đây khoe tiếp
Bookmarks