Trang 10 / 10 FirstFirst ... 578910
Hiển thị kết quả từ 91 đến 97 / 97
  1. #91
    Tham gia
    20-08-2008
    Location
    Bướm Bướm
    Bài viết
    1,010
    Like
    0
    Thanked 3 Times in 2 Posts

    Rất hay !

    Quote Được gửi bởi thongdoanvan View Post
    Hóa ra là có kẻ lúc nào cũng bô bô, và to mồm. Vậy mà trận siêu kinh điển. cũng chẳng thấy đâu. Hóa ra là đọc báo, và xem Liverscore để bình luận. Thế mà cũng to mồm được. Thiệt là, thiệt là.
    Người đó quan trọng lắm sao mà bác cứ bô bô kêu gào lên vậy, trong khi anh em đang bình luận rất vui và khí thế kìa!

    Tớ mà ham ngủ bỏ trận cầu này thì cũng chẳng siêng năng để ngày nào cũng lên đây tám chuyện banh bóng.

    Tối qua xem TV trên S3, vì muốn tập trung thưởng thức trận đấu được mong chờ nhất Giải này nên tớ ko bật máy tính lên (vì online thế nào cũng có chuyện để làm và cũng ko tin tối qua có nhiều bác thức xem đến thế để vào tám ), coi xong mệt quá ngủ luôn tới giờ (10:00am) vì đã cày tới 4 trận luôn (Hull-Bur, A.Villa-Chel, Fio-Inter, Real-Barca).

    Một vài cảm nhận:
    - Hôm qua có lẽ là trận El Clasico ít hấp dẫn nhất từ trước tới nay, và có lẽ là dễ dàng nhất cho Barca (ít hấp dẫn hơn cả trận năm ngoái, Barca thắng 6-2).
    - Barca nhập cuộc hơi chậm và Real chắc có lẽ muốn đánh phủ đầu chăng khi mà toàn lực tấn công vừa khi trọng tài cất còi. Barca cũng chứng tỏ bản lĩnh của mình và sự chắc chắn trong phòng thủ khu chặn hầu hết các đợt tấn công của đối phương.
    - Trọng tài có phần thiên vị cho Real (do sức ép hay do tác động từ phía sau...??), và hễ Xavi, Messi, Alves, Pedro có bóng thì thế nào cũng bị quét, khó hiểu là trong khoảng 15' đầu, Gago đã có hàng chục pha chặt chém nguy hiểm từ phía sau mà vẫn ko bị cái thẻ nào (vậy nên suốt trận anh này là máy chém cừ nhất bên phía Real), và cả Alonso, S.Ramos cũng chơi khá rắn mà vẫn ko bị thẻ, trong khi đó bên Barca, hễ phạm lỗi, hễ cãi là bị ăn thẻ. Hai thẻ vàng cho Messi và Xavi ở đầu hiệp 1 trong những tình huống ko rõ ràng dường như có sự dàn xếp nhằm làm lung lay tinh thần hai nhân tố này chăng ?
    - Công bằng mà nói, cả hai đội đều có cơ hội rõ ràng, nhưng Barca chiến thắng do họ có Messi và Pedro (những nhân tố từ lò La Masia) thi đấu gắn kết và ăn ý, còn Real thì những Ronaldo, Higuain (đến từ đồng $) chơi vật vờ, bạc nhược và thiếu sinh khí. Và quan trọng hơn, Barca sở hữu Xavi - một bộ não đích thực cho đội bóng, trong khi Real với Gago, Alonso - công nhân đích thực !
    - Messi một lần nữa đã tỏa sáng qua vai trò tiền đạo cắm, cú qua người và dứt điểm quá hiểm hóc, nếu Thánh Iker ko quá xuất sắc trong hai tình huống mười muơi sau đó nữa thì có lẽ Messi ít nhất đã có cú đúp. Hình như Messi chơi vị trí nào cũng ok, từ tiền đạo trái, tiền đạo cắm hay cầm trịch tuyến giữa thay Xavi, đã hoàn hảo hơn rất nhiều ! Trong khi Ronaldo có vài tình huống xâm nhập vòng cấm nhưng đều không thể làm gì được, có lẽ đây đích thực là cầu thủ lớn của những trận đấu nhỏ.
    - "Barca đã thi đấu quá tỉnh táo và bản lĩnh" (lời từ S3), hàng thủ có Milito - tưởng như đây "hũ gạo" thì đã chơi tốt, Alves đá ở vị trí tiền vệ ko đến nỗi nào nhỉ ? Xavi cầm trịch ở giữa thì khỏi bàn (điểm 10 cùng hai đường chuyền quyết định)... Với đội hình là dải ngân hà 250m mà ko làm gì được Barca thì việc đánh bại đội bóng xứ Catalan lúc này là ko khả thi.

    BARCELONA ĐANG ĐỨNG TRƯỚC CƠ HỘI LỚN ĐỂ LÀM NÊN CÚ ĂN 5 !

  2. #92
    Tham gia
    11-02-2006
    Location
    Nông thôn
    Bài viết
    1,345
    Like
    13
    Thanked 35 Times in 27 Posts
    Giờ mới ngủ dậy.
    Real được mệnh danh là đội bóng 'hoàng gia' những người chơi bóng với phong cách 'công tước', sẵn sàng tống cổ Makelele vì 'anh ta ko chuyền bóng xa quá 3m' đã phải dùng đến phương pháp chém đinh chặt sắt. Họ sẵn sàng từ bỏ vị thế của người đang dẫn đầu, thậm chí là sân nhà nhằm triệt hạ đối phương. Trọng tài có chút thiên vị đội chủ nhà có thể là do 'không theo kịp tốc độ của trận đấu' như bác Culy đã nói.

    Trận này phía Real có Ronaldo và Ikel có thể nói là tỏa sáng.
    Cơ hội ban nick chỉ đến một lần.

  3. #93
    Tham gia
    07-09-2009
    Bài viết
    643
    Like
    0
    Thanked 4 Times in 4 Posts
    hEHE, nếu sáng nay không phải ra sân bay đón người thì có lẽ tôi ngủ tới 11h (vì 6h45 mới ngủ).

    Ronaldo chơi ở mức khá thôi, không so với Iker Casillas được, Goal chấm 2 cầu thủ này ngang điểm theo tôi chưa chính xác .

    Nếu mang các cầu thủ của Barca hiện nay lên bàn thương thảo chuyển nhượng thì đội hình của Real không sánh nổi đâu.

    Nhưng dường như chẳng ai dám mua những trụ cột của Barca vì có mua Barca cũng đâu có bán.

  4. #94
    Tham gia
    11-02-2006
    Location
    Nông thôn
    Bài viết
    1,345
    Like
    13
    Thanked 35 Times in 27 Posts
    Quote Được gửi bởi BlogTheThao.Com View Post
    hEHE, nếu sáng nay không phải ra sân bay đón người thì có lẽ tôi ngủ tới 11h (vì 6h45 mới ngủ).

    Ronaldo chơi ở mức khá thôi, không so với Iker Casillas được, Goal chấm 2 cầu thủ này ngang điểm theo tôi chưa chính xác .

    Nếu mang các cầu thủ của Barca hiện nay lên bàn thương thảo chuyển nhượng thì đội hình của Real không sánh nổi đâu.

    Nhưng dường như chẳng ai dám mua những trụ cột của Barca vì có mua Barca cũng đâu có bán.
    Trong khi hàng tiền vệ của Real đang bận chạy theo những đường đan bóng của Barca thì những cố gắng cá nhân của Ronaldo nhằm tạo các đợt tấn công riêng lẻ là đáng ghi nhận chứ bác. Trận này Real không chơi tệ, họ đá có quyết tâm nhưng mà sức lực thì có hạn.
    Cơ hội ban nick chỉ đến một lần.

  5. #95
    Tham gia
    08-04-2010
    Bài viết
    15
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Xem trận này mới thấy Real thiếu một thủ lĩnh đích thực. Vắng Kaka là một tổn thất lớn của Real so với Ibra bên Barca.
    Real đá trận này thấy bựa quá. nhất là S.Ramos, Albreloa và hình như các cầu thủ này bị ức chế thì phải

  6. #96
    Tham gia
    20-08-2008
    Location
    Bướm Bướm
    Bài viết
    1,010
    Like
    0
    Thanked 3 Times in 2 Posts
    Quote Được gửi bởi hoanglantham View Post
    Trong khi hàng tiền vệ của Real đang bận chạy theo những đường đan bóng của Barca thì những cố gắng cá nhân của Ronaldo nhằm tạo các đợt tấn công riêng lẻ là đáng ghi nhận chứ bác. Trận này Real không chơi tệ, họ đá có quyết tâm nhưng mà sức lực thì có hạn.
    Đúng đấy, tôi cũng thấy trận này Real đá cố gắng, nhưng LỰC BẤT TÒNG TÂM.

    Điều đáng ghi nhận là tuy thua một trận quan trọng và ý nghĩa nhất mùa, bao gồm cả yếu tố lịch sử, văn hóa và thành tích của đội bóng, nhưng cả HLV lẫn cầu thủ Real đều thừa nhận thất bại và chúc mừng đối thủ, đó là biểu hiện và văn hóa của một đội bóng lớn, biết thừa nhận để nhìn kỹ lại mình mà tiến bộ. Ngẫm lại một đội bóng khác, tuy thua trận nhưng rất ít khi chịu nhận mình kém, từ HLV tới cầu thủ và một bộ phận CDV đều lên tiếng trách móc trọng tài, trách đối thủ ... sao lại gây sức ép lên trọng tài, rồi đổ thừa do thiếu may mắn, thời tiết, sân bãi... vâng vâng, bất cứ cái gì, lý do gì nói được đều sẽ nói. Và tất nhiên đây xứng đáng được so sánh với một đám ô hợp, tự mãn, tự huyễn về sức mạnh của mình, không chịu thừa nhận thất bại, ko dám nghĩ mình yếu kém và tất nhiên đội bóng ấy không thể nào là một đội bóng lớn được !

  7. #97
    Tham gia
    28-10-2002
    Location
    TP HCM
    Bài viết
    308
    Like
    0
    Thanked 2 Times in 1 Post
    Trận này Ronaldo đá tốt, van-der-vat đá tệ,phải ngã mũ chào Barca thôi... là 1 dream team thật sự. Barca là CLB xuất sắc nhất TG hiện tại Messi là cầu thủ số 1 TG hiện tại Không còn tranh cãi gì về điều đó sau trận siêu kinh điển này...

Trang 10 / 10 FirstFirst ... 578910

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •