Trang 27 / 34 FirstFirst ... 222425262728293032 ... LastLast
Hiển thị kết quả từ 261 đến 270 / 340
  1. #261
    Tham gia
    22-03-2006
    Bài viết
    7,379
    Like
    2,418
    Thanked 2,098 Times in 1,179 Posts
    Quote Được gửi bởi dly View Post
    Trêu bé thôi anh ui. Miếng ăn mà vô miệng Sếu rồi đó ai cậy được Sếu nhỉ
    Khỏi cần ai cậy, vừa qua khỏi cầu Cần Thơ là nó trả nguyên tô cháo lại òi

    Hôm nay do ngại nhỏ Sếu không ăn uống được nên cả hội bỏ cơm về thằng SG luôn, đến khoảng 14:30 là về đến nhà rồi. Tóm tắt chuyến đi lần này, cả 8 máy đều lên hình, có 2 máy bị lỗi pin CMOS (mình hư thật, hôm thứ sáu mượn trước 1 hộp 10 cục trên văn phòng về, tính thủ vô túi mang theo cho yên tâm, mà tới lúc thay đồ đi về, bỏ luôn nó và cục sạc điện thoại vào tủ quần áo ) và 1 máy không có mouse (dù đã mang theo 1 con sơ cua nhưng tổng cộng có tới 2 con bị hư lận). Nói chung là lỗi vặt, và một anh trong ban hành giáo của nhà thờ có vẻ rành, nói sơ qua là anh ấy hiểu ngay. Nên có thể tạm yên tâm là địa phương sẽ xoay sở được.

    Đường đi thì tốt, nhưng do máy móc mình xếp chồng lên nhau và chất hàng lên xe lúc trời còn tối thui nên không quan sát kỹ, chạy trong thành phố mà mỗi lần qua chỗ ổ gà be bé, phía sau nó kêu ầm ầm lên, vào đến cao tốc, bác tài sốt rột quá bèn ngừng xe, chạy ra sau xem lại, và phải nhét thêm cái khăn tắm của mình và cái gối tựa đầu trên xe vào nó mới êm, chứ nếu không qua mấy chục cây cầu trên đường về miền Tây là cũng mệt (may quá lần này có vợ theo mới có khăn tắm, nào giờ đi THX tới cái khăn mặt còn chả buồn cầm theo)

    Tắm cái rồi đi nhà thờ đã, tối về tính tiếp.
    Đường dài ngút ngàn chỉ một trận cười vang vang ....

  2. #262
    Tham gia
    16-05-2005
    Location
    sè ghềnh
    Bài viết
    9,600
    Like
    529
    Thanked 672 Times in 367 Posts
    Cảm ơn anh chị Kiệt, Bẹc và Sếu đã chuyển giúp món quà Thanh Trà, dâu và nước mưa lên. Ngay lúc vợ ốm than đắng miệng sãn có ít trái cây chua chua ngòn ngọt của anh em gửi vừa đúng lúc quý hóa quá. Tối nay đâm chén muối ớt thật cay châm vỏ tái dâu uống với nước mưa thôi. Ruột bả ăn hết rồi

  3. #263
    Tham gia
    22-03-2006
    Bài viết
    7,379
    Like
    2,418
    Thanked 2,098 Times in 1,179 Posts
    Quote Được gửi bởi dly View Post
    Cảm ơn anh chị Kiệt, Bẹc và Sếu đã chuyển giúp món quà Thanh Trà, dâu và nước mưa lên. Ngay lúc vợ ốm than đắng miệng sãn có ít trái cây chua chua ngòn ngọt của anh em gửi vừa đúng lúc quý hóa quá. Tối nay đâm chén muối ớt thật cay châm vỏ tái dâu uống với nước mưa thôi. Ruột bả ăn hết rồi
    Hi hi hi, bác dê gái thèm chua

  4. #264
    Tham gia
    28-03-2004
    Location
    xã Vĩnh Viễn, huyện Vĩnh Biệt, thành phố Kinh Cùng
    Bài viết
    16,470
    Like
    3,954
    Thanked 1,818 Times in 1,266 Posts

  5. #265
    Tham gia
    02-10-2003
    Location
    long xuyen
    Bài viết
    176
    Like
    1
    Thanked 4 Times in 4 Posts
    vậy là mã đáo thành công, cung hỷ, cung hỷ

  6. #266
    Tham gia
    16-05-2005
    Location
    sè ghềnh
    Bài viết
    9,600
    Like
    529
    Thanked 672 Times in 367 Posts
    Quote Được gửi bởi nino View Post
    he he, sắp có tin vui hở anh
    Nào có, hết trứng lâu rồi

  7. #267
    Tham gia
    28-03-2004
    Location
    xã Vĩnh Viễn, huyện Vĩnh Biệt, thành phố Kinh Cùng
    Bài viết
    16,470
    Like
    3,954
    Thanked 1,818 Times in 1,266 Posts

  8. #268
    Tham gia
    13-09-2008
    Bài viết
    8,797
    Like
    3,392
    Thanked 1,692 Times in 891 Posts
    Quote Được gửi bởi nino View Post
    Giờ tối rồi sao chưa thấy bác Kiệt vào tính tiếp nhỉ
    Chuyến đi đầy lãng mạn,anh chị còn chia ngọt xẻ bùi mà!

  9. #269
    Tham gia
    03-08-2002
    Location
    Đà Nẵng
    Bài viết
    4,163
    Like
    324
    Thanked 448 Times in 294 Posts

    Bác Cả cho tấm hình đi bác.

  10. #270
    Tham gia
    16-07-2010
    Location
    UEH
    Bài viết
    684
    Like
    17
    Thanked 67 Times in 52 Posts
    Quote Được gửi bởi kiettt View Post
    Khỏi cần ai cậy, vừa qua khỏi cầu Cần Thơ là nó trả nguyên tô cháo lại òi

    Hôm nay do ngại nhỏ Sếu không ăn uống được nên cả hội bỏ cơm về thằng SG luôn
    đâu có nhanh vậy chú, ngay đoạn Tiền Giang con mới trả lại tô cháo cơ!!! tính ra 2 ngày con không ăn được chi hết, tiếc đồ ăn dễ sợ, ngon lắm cơ!!!!

    Quote Được gửi bởi acaxomcui View Post
    Chuyến đi đầy lãng mạn,anh chị còn chia ngọt xẻ bùi mà!
    con thấy chú với cô cứ tranh luận miết thôi!!!

    Quote Được gửi bởi acaxomcui View Post
    Hôm nay đến chợ nổi trể nên không thấy bún rêu.Thôi mời anh 1 tô cháo lòng nhé.



    Nhỏ ăn thay anh,nhỏ về Sài Gòn lấy lại nhe anh.
    hichic, cái ghe nó chòng chành quá, tô cháo lại nóng nên con nồi xuống ghe luôn, không ngờ bị bắn lén!!!, ghét!!!
    Được sửa bởi shena22 lúc 10:15 ngày 04-04-2011 Reason: Bổ sung bài viết

Trang 27 / 34 FirstFirst ... 222425262728293032 ... LastLast

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •