Đi một vòng rồi về xắp ảnh, biên soạn lại thêm mắm thêm muối vào đóng sách bán cũng đắt hàng lắm đó Gà ui
ĐẠO CHUỐI.
Người ta nói do điều kiện sinh sống, môi trường phong tục đặc trưng, nên dân miền Nam lãng mạn còn dân miền Bắc thực tế. Ngày xưa do đầu óc lãng mạn nên hay sinh ra nhiều chuyện mắc cười, do rãnh rổi nên mới có mấy ông đạo sĩ.
Người ta làm cái gì đó khác bình thường một chút thì tự phong lên đạo sĩ, ví dụ như đạo dừa, đạo nằm, đạo ngồi, đạo câm, đạo chó... Có ông chỉ ăn cơm dừa, uống nước dừa quanh năm, ông chuyên nằm, làm cái gì cũng nằm, ông thì ngồi cả đời, tới ngủ cũng ngồi, rồi có ông đi thờ con chó, cho nó ăn đồ ngon còn mình thì sống kham khổ, làm gì cũng hỏi ý nó, thờ nó hơn thờ cha. Mấy ông đạo sĩ hết ông này lên thì tới ông kia xuống. Dạo gần đây văn minh nên bớt mê tín dị đoan, mấy ông đạo sĩ từ đó hết đất sống.
Tự nhiên nhìn đống vỏ chuối mình ăn mỗi ngày chắc cũng ngang ngửa với khỉ, có khi nào tiền thân kiếp trước mình tu theo đạo chuối không ta.
Được sửa bởi thagnv lúc 12:06 ngày 01-11-2012
Không đi làm sao tới.
Đạp xe đạp ăn chuối là OK rồi, giờ chỉ cần thêm thịt bò và sữa nữa là bảo đảm càng đạp càng lên đô, sau chuyến Ấn độ về đăng ký vô liên đoàn đua xe đạp VN nhe Thắng.
Ôi,ngưỡng mộ anh quá
Ngày xưa có cái chữ kí - Giờ bị reset mất rồi ;)
Xét rằng:thức ăn của Thả Gà luôn nhắc đến chuối.Nếu ...không khéo thiên hạ lại gọi là ông Đạo Chuối.Xét rằng:miền đất Nam bộ cũng đã từng có ông Đạo Chuối nhưng không giữ giới vì bị phát hiện trong lớp vỏ trái chuối ông ăn thường ngày có cơm nên bị người đời khinh rẻ.Nay thành thật khuyên Thả Gà nên tự phong trước cho mình là Đạo chuối nhưng có cải biên theo thời đại để tránh sự hiểu lầm không đáng có.Đề nghị tự phong là Đạo Chu - đọc tắt từ chữ đạo chuối.Nếu lỡ có ai gõ bàn phím mà dấu sắc nằm ngay chữ u {ú} cũng chỉ là Đạo Chú.Không sao!
Cẩn kiến!
Khó quá, không thèm ký
Sắp thành chủ đề người lớn òi, mềnh còn nhỏ...đi ra
:likeaboss:
Ko được đâu anh Cả ơi, cứ hễ dính tới chữ Chu là dở hơi cám heo lắm, chưa kể còn nghe nó bịnh bịnh nữa
Bookmarks