Trang 1 / 5 1234 ... LastLast
Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 / 45
  1. #1
    Tham gia
    25-05-2015
    Bài viết
    90
    Like
    3
    Thanked 3 Times in 2 Posts

    Có nên sử dụng Bphone vì là người cùng nước không hả các bác

    Đọ dáng siêu phẩm BPhone và Galaxy S6 edge

    BPhone bất ngờ được rao bán mặc dù chưa lên kệ
    Xem BKAV phô diễn loạt tính năng "không thể tin nổi" trên Bphone
    Trong lúc bạn đang say với BPhone, Xiaomi đã âm thầm tiến vào thị trường Việt Nam!
    Như chúng ta đã biết, vào ngày 26/05 vừa qua, BKAV đã chính thức công bố chiếc BPhone từng được người dùng và giới công nghệ săn đón bấy lâu. Nụ cười có, nước mắt, khen chê cũng đủ về BPhone, tuy nhiên, nếu tạm bỏ qua những cái "nhất" mà CEO Nguyễn Tử Quảng dành cho sản phẩm, vẫn còn đó những điều đáng trân trọng về chiếc smartphone của người Việt.
    Từ chiếc vé mời
    Không riêng gì người yêu công nghệ trong nước, mà cả người dùng nước ngoài cũng thường nói rằng anh này "nổ", smartphone kia nổ, anh kia làm quá, sản phẩm này đầy "hư cấu". Thế nhưng, nếu lần lượt nhìn lại các sự kiện đình đám của những Apple, Samsung hay những hãng công nghệ hàng đầu tại Việt Nam, đã bao giờ bạn nhận được một tấm vé mời độc đáo đến vậy?

    Ngay từ khi những tấm thiệp mời sự kiện BPhone đầu tiên xuất hiện, phần đông người dùng Việt đều cảm thấy bất ngờ với sự chu đáo của BKAV. Nói không ngoa thì đây là một trong những chiếc vé mời sự kiện công nghệ đặc biệt nhất từ trước tới nay, khi CEO Nguyễn Tử Quảng dành tặng cho người dùng hẳn một tấm thiệp bằng kim loại.
    Đó là còn chưa nói tới sự kì công, đầu tư dù chỉ là vé mới, khi bản thân chiếc thiệp kim loại cũng như được cắt kim cương cẩn thận, đi kèm mã QR code và hơn hết là việc khắc tên khách mời lên thẻ. Hãy thử suy nghĩ một vài phút, trong đời, mấy ai đã được khắc tên mình lên một sản phẩm, vật dụng hoặc may ra là khi ta được vinh danh bởi một thành tựu đột phá.

    Từ đây có thể thấy, hơn ai hết, BKAV đã biết cách săn sóc, quan tâm người dùng tới từng chi tiết nhỏ, dù chẳng ai nói trước được tương lai của BPhone. Tất nhiên, một tấm vé thôi sẽ chẳng làm nên một siêu phẩm...
    Đưa vé là một nghệ thuật
    Đây là một trải nghiệm thực tế của chính người viết muốn chia sẻ cho bạn đọc, dưới góc nhìn của một người dùng thông thường. Chuyện là khi BKAV gửi vé về nhà của những người đăng kí tham gia sự kiện ra mắt BPhone lại đúng vào thời điểm mà tôi chẳng có nhà. Tôi yêu cầu anh giao vé đặt vé tại cửa, cũng vì thương anh phải chờ đợi lâu.

    Thế nhưng, thật bất ngờ, anh nhân viên giao vé được yêu cầu "phải giao tận tay vé mời" và nhất quyết chờ cho tới khi tôi về nhà. Vừa vui nhưng cũng vừa ngại, di chuyển về nhà mất gần 30 phút, anh nhân viên vẫn đứng trước cửa nhà với một vẻ mặt niềm nở, đưa tận tay chiếc vé mời tuyệt đẹp kia. Và kể từ lúc đó, cảm tình về chiếc BPhone đang tăng thêm một phần.
    Bởi ai từng trong hoàn cảnh này cũng hiểu, việc được quan tâm tới "chân tơ kẽ tóc" là chuyện không phải hãng công nghệ nào cũng dễ dàng làm được. Ngoài ra, điều này cũng cho thấy, hướng đi mà BPhone đang theo đuổi là đúng đắn, lấy dịch vụ bù sản phẩm. Rõ ràng, có thể sản phẩm đầu tay chưa ưng ý, nhưng sự phục vụ tận tình sẽ giúp người dùng BPhone cảm thấy thoải mái hơn chăng?
    Đại sự kiện công nghệ
    So với những sự kiện công nghệ từng diễn ra tại Việt Nam trước đây, BPhone, BKAV, CEO Nguyễn Tử Quảng là những điều được người dùng trong nước quan tâm nhiều hơn cả. Một mặt là nhờ chiếc BPhone được ấp ủ bấy lâu, mặt khác là nhờ sự kiện được đồn đoán trị giá 10 tỷ đồng và địa điểm tổ chức mang đầy tầm cỡ quốc gia.

    Nếu một trong số 2000 người (theo ước tính) tham gia vào sự kiện ra mắt BPhone vào ngày 26/05 vừa qua, liệu bạn có dám khẳng định, đây là một ngày hội không "đã mắt"? Với sự chuẩn bị gần như hoàn hảo từ âm thanh, ánh sáng, lòng đón tiếp nhiệt tình, ít có sự kiện công nghệ đình đám nào của Việt Nam lại đem tới cho người xem sự choáng ngợp tới vậy.
    Bắt đầu với thảm đỏ và hàng loạt những bóng đèn được dán chữ "B" - logo đại diện cho BPhone, những người tham gia sự kiện đều trở thành khách quý với công ty công nghệ hàng đầu Việt Nam. Đó là chưa kể tới phong cách giới thiệu sản phẩm chuyên nghiệp và một sân khấu thực sự hoành tráng, và cuối cùng là những chiếc bàn gỗ đặt BPhone, theo hơi hướng Apple.

    Tuy nhiên, cũng chính buổi trình chiếu này đã làm nổ ra những cuộc tranh cãi "nóng" trên mạng về những hạt sạn "cười ra nước mắt". Bù lại, kể cả trước và sau sự kiện, BKAV cũng lưu ý hay cảm ơn người dùng bằng các tin nhắn văn bản trên điện thoại, khi tham gia sự kiện của mình. Lại nghĩ, bạn có thể mua hàng, ăn uống tại những nơi sang trọng nhất, nhưng được mấy nơi có được nghĩa cử chu đáo này?

    Tính năng cho người Việt

    Ở một khía cạnh nào đó, BPhone là một sản phẩm thực sự dành cho người Việt. Chúng ta có thể kể tới 2 tính năng khá nổi trội của máy đó là chặn quảng cáo trên ứng dụng, lập tường lửa trên BPhone và ứng dụng hỗ trợ khách hàng 24/24.
    Nói về tính năng chặn quảng cáo trên các ứng dụng Android, có thể thấy đây là một tính năng tuy không mới, nhưng BKAV đã thực sự tập trung vào yếu tố người dùng. Bởi lẽ, chắc chắn nếu những ai thường xuyên chơi game hay tải các ứng dụng trên Android, quảng cáo sẽ là những thứ thực sự phiền phức, hoặc đôi khi khiến cuộc vui bị dán đoạn.

    Giờ đây, thay vì phải tải một ứng dụng từ các bên thứ 3, người dùng có thể dễ dàng gạt đi nỗi lo quảng cáo làm phiền khi sử dụng BPhone. Trong khi đó, tính năng tường lửa, chặn tin nhắn rác cũng được coi là một điểm cộng trên sản phẩm của BKAV. Với thế mạnh cũng như kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo mật, hãng đủ hiểu rằng đây là một yếu tố cần thiết trên một chiếc smartphone thế hệ mới.
    Còn với nút nhấn "thần thánh" giúp người dùng được BKAV hỗ trợ 24/24, sẽ chẳng còn gì tuyệt vời hơn nếu khách hàng luôn là thượng thế. Trên thực tế, ngay cả những đại gia công nghệ như Apple hay Samsung vẫn chưa thể chăm sóc khách hàng của mình tận tình tới vậy. Hoặc thương hiệu Việt quá ưu ái người Việt hoặc họ quá "dại dột" khi lỡ cống hiến hết mình chung người dùng?
    Tất nhiên, chuyện bàn tán thì hãy cứ để cho "người đời", còn tôi, ngay tại sự kiện BPhone lại đột nhiên nhớ lại câu ca dao cổ mà mẹ vẫn thường ngâm nga thuở nhỏ:

    "Nhiễu điều phủ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng."
    Quote Quote

  2. 2 thành viên Like bài viết này:


  3. #2
    Tham gia
    25-05-2015
    Bài viết
    90
    Like
    3
    Thanked 3 Times in 2 Posts
    Người Việt vốn thương nhau lúc khó, ghét nhau lúc có, nên ko nên thương quá

  4. Thành viên Like bài viết này:


  5. #3
    Tham gia
    16-05-2013
    Location
    Loanh Quanh Alo Cho Nhanh!
    Bài viết
    345
    Like
    226
    Thanked 85 Times in 54 Posts
    Kinh! Thật không thể tin nổi!!!! Đỉnh của đỉnh!!! Siêu phẩm cơ à? Tự đặt mình sánh ngang với các tiền bối tên tuổi lẫy lừng nữa cơ đấy?
    Xin lỗi chứ bom phone cho không cũng nhúng nước luôn chứ xài gì!

  6. Thành viên Like bài viết này:


  7. #4
    Tham gia
    16-03-2012
    Location
    Hồ Chí Minh
    Bài viết
    232
    Like
    9
    Thanked 37 Times in 33 Posts
    Bài viết rất hay, mấy hôm nay mình cũng thấy mọi người bàn tán rất nhiều về Bphone, đa phần mọi người đều chỉ trích, chê bai, và tìm những chi tiết nhỏ nhặt để mà chê bai, đúng là người việt mình không giúp đỡ người việt mà toàn đi tìm cách chê bai.

  8. Thành viên Like bài viết này:


  9. #5
    Tham gia
    16-05-2013
    Location
    Loanh Quanh Alo Cho Nhanh!
    Bài viết
    345
    Like
    226
    Thanked 85 Times in 54 Posts
    Quote Được gửi bởi blackspider0907 View Post
    Bài viết rất hay, mấy hôm nay mình cũng thấy mọi người bàn tán rất nhiều về Bphone, đa phần mọi người đều chỉ trích, chê bai, và tìm những chi tiết nhỏ nhặt để mà chê bai, đúng là người việt mình không giúp đỡ người việt mà toàn đi tìm cách chê bai.
    Giúp đỡ??? có giúp cũng giúp đúng người, đúng lúc, đúng chỗ. Còn cái hệ chưa biết là chất lượng đến đâu đã nổ như bố đời kia, cái gì cũng tự nhận mình là nhất, là không thể tin nổi - giúp để thành tiếp tay cho cái thùng rỗng kêu to à??? Sản phẩm thì nhái đạo góp nhặt của mỗi thương hiệu 1 tí, PR thì kiểu Kenny Sang...

    Theo điều 8 Luật Quảng Cáo, khoản 10 và 11 có qui định không được “Quảng cáo bằng việc sử dụng phương pháp so sánh trực tiếp về giá cả, chất lượng, hiệu quả sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của mình với giá cả, chất lượng, hiệu quả sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cùng loại của tổ chức, cá nhân khác. và Quảng cáo có sử dụng các từ ngữ “nhất”, “duy nhất”, “tốt nhất”, “số một” hoặc từ ngữ có ý nghĩa tương tự mà không có tài liệu hợp pháp chứng minh theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch”. Với việc đem Apple và Samsung ra so sánh trực tiếp, hoạt động PR quảng cáo này của BKAV đã vi phạm luật, và những thương hiệu được nhắc đến hoàn toàn có thể đem BKAV ra tòa dân sự. Tất nhiên, những ông lớn sẽ chẳng việc gì kiện BKAV, vì nếu làm sẽ mắc vào bẫy PR “Kenny Sang” của BKAV.

    Thử khiêm tốn và tiếp cận, PR đến người tiêu dùng 1 cách thực tế và đúng nhất với giá trị sản phẩm coi mọi người có chỉ trích chê bai ko???

  10. Thành viên Like bài viết này:


  11. #6
    Tham gia
    19-10-2011
    Bài viết
    544
    Like
    23
    Thanked 70 Times in 62 Posts
    Không thể tin nổi và cũng không thể mua nổi ....

  12. #7
    Tham gia
    03-11-2014
    Bài viết
    70
    Like
    4
    Thanked 6 Times in 6 Posts
    Người Việt mà khó tin hàng Việt

  13. #8
    Tham gia
    21-06-2011
    Location
    Vnblogger
    Bài viết
    1,003
    Like
    37
    Thanked 236 Times in 181 Posts
    Mình không có dùng Bom phom nên chưa biết thế nào, tuy nhiên mấy sp mới ra mắt thế này thường đạt chất lượng cao nhất của nó bằng không sẽ hủy hoại danh tiếng chung của bk nên thay vì mua hàng xách tay hay tàu thì thử dùng hàng việt, gì chứ hàng công nghệ thì chưa hết bảo hành đã có con khác rồi

  14. #9
    Tham gia
    31-12-2014
    Bài viết
    49
    Like
    1
    Thanked 4 Times in 4 Posts
    Bphone ra mắt rất rầm rộ nhưng chưa dùng thử nên không biết chất lượng thế nào.

  15. #10
    Tham gia
    28-05-2015
    Bài viết
    8
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    tại sao lại cứ đi bình luận người ta nổ, sao ko thử trải nghiệm rồi mới đánh giá nhể các bác ? hay cũng chỉ là ếch ngồi đáy giếng mà kêu chứ chả làm được cái gì cũng cứ đi bình luận người này người khác?

Trang 1 / 5 1234 ... LastLast

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •