vấn đề chính trị chả bik đường nào mà bàn. hihi.
vấn đề chính trị chả bik đường nào mà bàn. hihi.
sợ thi ĐH lắm, ác mộng bao năm chưa dứt. :-ss
Em ko có nhiều ý kiến nhưng cũng thấy bác nói đúng 1 phần. Nhưng thôi, những cái này là chuyện của lãnh đạo để họ giải quyết không nên bàn nhiều ở đây làm gì.
Nhìn vào cách giáo dục của các nước tiên tiến trên thế giới, đa phần đều là thúc đẩy động lực bản thân học sinh, khai phá sự sáng tạo... còn Việt Nam thì ....
WiFi Marketing cho nhà hàng,cafe,KS-0909 536 282
Thật ra thì nếu thầy cô chịu bỏ thời gian tí để làm mới phương pháp dạy, giáo trình thế nào cũng có thể hấp thu được, do cách dạy hơi nhàm chán.
chắc là đi ngược lại thời đại quá ấy mà
Mình là một giáo viên, nghe tới giáo dục việt nam lại thấy buồn. Từ năm 2010 tới giờ không biết thay đỏi thí nghiệm bao nhiêu lần.
Con em chúng ta có phải chuột bạch đâu, đổi gì mà lắm thế, đổi nhiều thế chất lượng giáo dục đã khá hơn chưa?
Thư hỏi 2017 thi toán trắc nghiệm thì làm những gì? chẳng lẽ 1 + 1 =? à. Môn toán là môn tư duy cơ mà. Trắc nghiệm sao đánh giá được hết khả năng của các em cơ chứ?
ở nước ngoài, sinh viên vừa học vừa thực hành nên hiểu sâu các kiến thức đã học. Còn ở Việt Nam chỉ học trên bờ lý thuyết không có chuyên sâu gì cả. Chẳng hạn như học tiếng anh, ở nước ngoài môi trường học tiếp anh được cải tiếng liên tục giúp sinh viên tiếp cận nhiều đến ngôn ngữ. Còn ở Việt Nam, sinh viên chỉ được học 2 buổi chưa đến 1.5 tiếng thì làm sao có thể khá hơn được, chưa kể sinh viên còn phải học ngữ pháp chứ chẳng được nghe nói nhiều. Thì làm sao có thể học tập tốt, chất lượng cao như ở nước ngoài được
Hồi còn bé, cách đây 2 chục năm rồi, cấp hai học tiếng Anh hệ 7 năm (có nghĩa là cấp hai học một ít, cấp 3 học một ít), sang cấp 3 lại hủy bỏ chương trình 7 năm, học chương trình tiếng anh hệ 3 năm, lại học lại cái ô tô là gì, học đếm học các kiểu. Lên đại học chui vào Bách khoa lại học Headway A chẳng khác gì luôn.
(Hiện giờ tiếng Anh lever thấp của mình rất chắc, chắc hơn cả thằng toeic mấy trăm điểm luôn - Học cả chục năm có mỗi một quyển sách bé tí tẹo)
Chuyện cũ rồi nhưng nghĩ lại thấy cả thằng học lẫn thằng đi dạy như con rối ấy.
Bài viest rất hay
Bookmarks