Trang 1 / 2 12 LastLast
Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 / 16
  1. #1
    Tham gia
    16-03-2006
    Location
    www.usalaptop.vn
    Bài viết
    5,276
    Like
    828
    Thanked 755 Times in 428 Posts

    Eo ơi!! cái Loa thôn tui

    Gồm 3 cử

    Tập 1: Dậy mà đi ơi đồng bào ơi

    Mấy hôm về ăn Tết quê nhà. Nhà đông con cháu. Nên thằng Út phải nhường chỗ trên vậy. Thôi thì xuống xưởng may, mở máy lạnh công nghiệp ngủ cũng đặng.

    Vứn đề không phải là cái xưởng, cái máy lạnh quá cỡ hay ..sợ ma. Điều tớ càu nhàu cằn nhằn là mới 5h45. Cái tiếng rè rè phẹt phẹt chan chát của 2 cái loa treo ngay ngã tư bắt đầu rên rỉ. Ban đầu cứ tưởng là ngủ mơ, nhưng đến khi bài hát "Mùa Xuân trên TPHCM Quang vinh" la toáng lên là tớ hiểu sự thật.

    Trước giờ, ở nhà trong. Nên có nghe cũng chỉ thoáng qua. giờ nằm chần dần cách chưa tới 50m mới thấm nhuần tinh thần cách mệnh

    Các bác thử tưởng tượng mà xem. Mấy thằng Xì Gòng, có thằng nào khônng nướng tới 7h30 đâu. Thế mà giờ phải nằm đây...chịu trận

    vừa xong nhạc hiện đại. Cái cục rè rè ấy lại phát dân ca Bắc Bộ. Cái món này thì tớ...thù tới xương tủy. Thà nghe giọng ngọt ngào cải lương Nam Bộ còn dễ thở hơn cái món the thé eo éo của mấy mụ ca sĩ ...định hướng ấy . Mà mấy cái bài ấy, hình như đc thu đâu những năm trước 90. Cộng với chất lượng âm thanh quá tốt của xã. Tiếng được tiếng mất. Thành ra nghe nhiều câu cũng lạ phết!!

    Tầm 6h20. Hát hò chán. Cái cục Loa cổ lỗ xỉ ấy lại phát "chương trình phát thanh tin tức hằng ngày". Nào là Thành tựu đạt được của chính quyền các cấp năm rồi, chính sách tùm lum tà la gì đó. Cô phát thanh viên thì Trung chẳng ra Trung, Nghệ An chẳng phải Nghệ An. Cứ nói nửa này nửa kia, làm như nói tiếng...Phạn. Còn đỡ hơn cái anh chàng Phát thanh viên. cứ nờ lờ nẫn nộn rất chi là sáng tạo.
    Rồi :dân không đc đốt pháo, vận chuyển với đủ các lý do
    Rồi: Tiểu thương hoạt động ở chợ phải đóng thêm lệ phí gì gì đó
    Rồi: Nhà ông B có nuôi heo làm ô nhiễm

    Ngủ hông đc, bực bội lên Gúc Gồ tìm cái thứ ken két này đâu ra để biết gia phả chúng mà chửi. Hóa ra chúng đc nhập khẩu từ đâu ngoài ấy vào. haizzzzz!!! đúng là thứ gì ngoài ấy nhập vào đây cũng ....độc!!!

    đến tầm 7h. Chúng nín...
    Tớ lại êm đềm chìm vào giấc ngủ.

    Tập 2: Câu chuyện 12h
    www.xdata.vn

    Dịch Vụ Lưu Trữ Máy Chủ Tốt Nhất Tôi Đã Chọn
    Quote Quote

  2. #2
    Tham gia
    14-05-2008
    Bài viết
    1,848
    Like
    289
    Thanked 104 Times in 77 Posts
    Mịa, sao cả đời mình cũng từng 2 năm ăn học dưới Đồng Nai mà chưa hề biết loa phường, loa thôn là cái gì. Nghe mấy lão này kể mà bắt thèm, để xem nó mô tê thế nào.

    Nhớ hồi mới có Internet thì thanh niên nam nữ 2 miền Nam Bắc mà chủ yếu là HN với SG tìm hiểu nhau. Tình hình là cứ nghe kể chuyện 1 hồi thế nào cũng có câu:

    - Ở trong ấy lạ nhờ, cứ khen Mỹ suốt trong khi nó cướp nước mình.

    Hơn 35 năm với cái loa như thế mà chưa ăn thua, thiết nghĩ phải gắn thêm gấp đôi số loa cho 35 năm nữa thì may ra tụi khen Mỹ này mới tỉnh ngộ =)).

  3. #3
    Tham gia
    13-11-2008
    Location
    Lờ Mùi
    Bài viết
    2,757
    Like
    1,064
    Thanked 335 Times in 255 Posts
    Dạo này Trùa bị làm sao ấy nhỉ? mà có phải Trùa đang xài nick của Trùa không hay lại một alias nào đó xài cũng nên

    Đoạn này:
    Quote Được gửi bởi thaychuastudio View Post

    vừa xong nhạc hiện đại. Cái cục rè rè ấy lại phát dân ca Bắc Bộ. Cái món này thì tớ...thù tới xương tủy. Thà nghe giọng ngọt ngào cải lương Nam Bộ còn dễ thở hơn cái món the thé eo éo của mấy mụ ca sĩ ...định hướng ấy . Mà mấy cái bài ấy, hình như đc thu đâu những năm trước 90. Cộng với chất lượng âm thanh quá tốt của xã. Tiếng được tiếng mất. Thành ra nghe nhiều câu cũng lạ phết!!
    Không rõ Trùa đi hát "quan họ" ở đồi bụi nào bị em bắc bộ nào đó định hướng chui nhầm lỗ hoặc phải lỗ rởm hay sao mà phải thù cả làn điệu giọng ca của xứ Bắc đến tận xương tủy thế nhỉ?

    Càng ngày Trùa càng tỏ ra rất tiêu cực, chán Trùa gớm

    PS: chờ nốt 2 phần sau của Trùa rồi Bin bom luôn thể

    Quote Được gửi bởi Dennis Bergkamp View Post
    Nhớ hồi mới có Internet thì thanh niên nam nữ 2 miền Nam Bắc mà chủ yếu là HN với SG tìm hiểu nhau. Tình hình là cứ nghe kể chuyện 1 hồi thế nào cũng có câu:

    - Ở trong ấy lạ nhờ, cứ khen Mỹ suốt trong khi nó cướp nước mình.
    Chắc Bẹc tán mấy đứa con gái nhỏ tuổi học phổ thông chứ rì? Chứ tớ thấy dân Bắc khen Mỹ nhiều lắm, cứ mong VN chơi với Mỹ kìa, Bin là một điển hình

  4. #4
    Tham gia
    01-01-2008
    Location
    Thiên đường hạnh phúc
    Bài viết
    1,299
    Like
    9
    Thanked 127 Times in 67 Posts
    Lão Trùa chắc là bệnh nặng lắm rồi!
    Mà mình thấy nhiều người hiện thời cũng đang mắc bệnh này ... nhưng đa số họ ở trong lao.
    Còn lão Trùa chắc bắt chước Tôn Tẩn ... học lấy chữ cuồng nên còn nhởn nhơ chăng?
    Quote Được gửi bởi Osama Binladen View Post
    Chứ tớ thấy dân Bắc khen Mỹ nhiều lắm, cứ mong VN chơi với Mỹ kìa, Bin là một điển hình
    Mềnh mà gặp thèng nào trước đây chửi mềnh te tua, bẵng thời gian sau gặp lại nó khen mềnh búa xua ... thì mềnh sợ nó ... ngang như cua lém.

  5. Thành viên Like bài viết này:


  6. #5
    Tham gia
    21-11-2002
    Location
    Hồ Chí Minh
    Bài viết
    3,422
    Like
    17
    Thanked 206 Times in 121 Posts
    Quote Được gửi bởi Tiên nữ lưu manh View Post
    Nói ra có thằng chửi : học cho lắm vào mà đầu toàn...nhưng phải nói vì cách này nhóm của Tiên xài rồi , lúc đó còn đi học , ở gần nhà của ca sĩ Hiền Thục- nguyên 1 đám sinh viên hì hụi làm, làm được cả đám vui như vừa phát minh ..ra cái gì đó luôn , cái loa và cả hệ thống amlifier đi hết .

    Cái này nói ra chắc ai cũng hiểu :

    1. Nguyên tắc : từ trường sinh ra khi cho dòng điện đi qua 1 khung dây . nếu có 1 dòng điện thế cao song song sẽ gây nhiễu và phá hư tất cả các hệ thống nhạy từ

    2. Nguyên vật liệu : đã chơi thì phải chơi cho đúng chất chơi

    - 1 bộ mô-bin xe ( ngày xưa nhómTiên dùng môbin đánh lửa của xe 78 , gọi là xe cối )1 cái bình 12 v. vậy thôi.

    - đấu 1 khung dây cho đúng quy tắc bàn tay phải trái gì cũng được .

    Vậy là xong .

    Chiều, khi loa phát , ta hành động . ( vì sáng còn phải ngủ chứ :d)

    khi loa phát, đấu khung dây vào bình, cứ chơi theo kiểu " đề" liên tục ( nhớ là đồ nghẹdđể dưới cái cột ( thường kà cột điện) rồi dòng dây ra xa...

    Cứ thử đi , hiệu quả lắm , mình chỉ cần làm 1 giờ rồi ..thôi .

    Đảm bảo thay hệ thống amli ..hoặc cháy " tụ omh" trong amlifier.
    Lão Manh của cu Quang vẫn là lão Manh...như ngày nào. Viết bài chỉ có mỗi lão Bẹc hiểu

  7. #6
    Tham gia
    14-05-2008
    Bài viết
    1,848
    Like
    289
    Thanked 104 Times in 77 Posts
    Thế hả, tau ko ngờ cựu học sinh lớp chuyên trường NTMK nó dốt đến vậy

    Tau có bà chị là vợ ông anh bà con, cũng là cựu hs NTMK giờ có 2 căn nhà + 2 miếng đất, ko phải đại gia gì nhưng tau rất nể. Nhưng thật ko ngờ, đúng là người ta nói ở đâu cũng có thiên tài và thiên tai.

    ----

    Có thắc mắc với lão Trùa: Bộ ở dưới tội phá hoại tài sản XHCN nặng lắm mà sao chưa thằng nào phá hư cái loa đó đi anh? Hoặc hay nhất là tháo luôn đem bán kiếm tiền .

  8. #7
    Tham gia
    13-11-2008
    Location
    Lờ Mùi
    Bài viết
    2,757
    Like
    1,064
    Thanked 335 Times in 255 Posts
    Quote Được gửi bởi bachnga View Post
    Mềnh mà gặp thèng nào trước đây chửi mềnh te tua, bẵng thời gian sau gặp lại nó khen mềnh búa xua ... thì mềnh sợ nó ... ngang như cua lém.
    Thế trường hợp trước đây hai thằng chửi nhau đấm nhau loạn xạ bên sứt bên què, bẵng đi thời gian gại nhau làm quen rồi chỏng khu lên khen lẫn nhau thì sao hở mụ?



    PS: Mà cách của lão Manh cũng hay à, hồi con nít còn cởi lổ ở quê Bin không muốn nghe Bin ra bin choảng cho cục đá nó cũng tắt, sau còn làm súng thun lấy sỏi bắn hoài... nó cũng tắt

    Đến giờ nghĩ lại mới biết là trẻ dại nghịch ngu

  9. #8
    Tham gia
    22-03-2006
    Bài viết
    7,379
    Like
    2,418
    Thanked 2,098 Times in 1,179 Posts
    Nghe thiên hạ đồn là ngay ở Hà Nội ngàn năm văn vật, thanh lịch sự nhất xứ, tình trạng loa phường hiếp dâm lỗ tai nhân dân vẫn còn tồn tại mà. Ở cái xứ nhà quê của Trùa mà còn nó, tính ra quê chú bảnh hơn bọn ở cái xứ hồi xưa hay vỗ ngực xưng tên là "hòn ngọc Viễn đông" rùi, xứ đó loa phường dẹp lâu rồi.

    Bên lề kỳ họp của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội sáng nay, 9 - 12, Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông Hà Nội Vũ Quốc Bản cho biết, thời gian tới, sẽ hướng dẫn các quận, huyện tập huấn nghiệp vụ phát thanh cho các đài phường, xã.

    Trao đổi với phóng viên Tiền Phong sáng nay, về tình trạng nhiều loa phường "mạnh ai nấy phát", bà Phạm Thị Thành, thành viên Ban Văn hóa - Xã hội, trực thuộc UBND thành phố Hà Nội cho biết, hiện nay, nhiều loa phường phát vào thời gian bất hợp lý, khiến người dân rất bức xúc.

    Bà Thành cho hay, nhiều người phải làm việc khuya, sáng sớm đã bị loa phường “đánh thức”. Đặc biệt, tại nhiều xã, loa phường phát từ 5 – 6 giờ sáng, khiến nhiều công nhân, viên chức... khó chịu.

    Trong giải trình về điều này, UBND thành phố Hà Nội thừa nhận, đài truyền thanh hoạt động tự phát, không theo giờ giấc nào, không có nghiệp vụ viết, đọc, biên tập; nhất là phát vào các giờ nghỉ của người dân, gây phản cảm.

    Để khắc phục tình trạng này, Giám đốc Sở Thông tin truyền thông Hà Nội, ông Vũ Quốc Bản, cho biết, thời gian tới, sẽ hướng dẫn các quận, huyện tập huấn nghiệp vụ phát thanh cho các đài phường, xã. Đồng thời, Sở này sẽ thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng biên tập, đọc... cho cán bộ làm phát thanh phường, xã.
    Sẽ được "tập huấn" để nói cho hay nhé, chứ không phải bỏ đâu. quê chú thế là nhất rồi còn kêu ca cái giề

    Dưng mà bọn "hòn ngọc Viễn đông" còn trò khác vui hơn, mỗi dịp sửa soạn bầu cử, hay dịp lễ lớn nào đó, các bố văn hóa thông tin gắn những loa rau muống (gọi thế vì nó giống cái hoa rau muống, loại loa phóng thanh phổ biến và rẻ tiền nhất từ xưa đến nay) lên xe tải, và chạy nhong nhong ngoài đường, vừa chạy vừa phát oang oang những thông cáo, đoạn văn chào mừng. Thằng nào ra cái lệnh đó quả là ngu như ... (chả biết lấy con gì ra chửi nữa, Tây nó mà biết, nó dẫn độ mình qua bển cho ở tù vì tội ngược đãi động vật thì khổ), xe chạy qua cái vèo, giật mình lo tránh vào lề nhường được cho nó qua, chỉ biết là nó gây ồn ào chứ nó muốn truyền đạt thông điệp gì, nghe được chết liền á.
    Đường dài ngút ngàn chỉ một trận cười vang vang ....

  10. #9
    Tham gia
    14-05-2008
    Bài viết
    1,848
    Like
    289
    Thanked 104 Times in 77 Posts
    Mấy cái xe đó ko dành cho những người đang giao thông trên đường bằng phương tiện cơ giới anh ơi. Với lại mấy cái đó nó thực sự là truyền thông đánh thẳng vô mắt mà chỉ cần nhìn thôi thì đa số đã biết nội dung nói mấy cái gì rồi.

    Vấn đề truyền thông ở đây ko nằm ở anh nghe được gì hay đọc được gì, nó chỉ cần lướt qua mắt anh để vô bộ não, nhiệm vụ chính là thế.

    Với Coca cola thì hiếm ai trên TG này ko biết nhưng sao nó vẫn chi đậm tiền cho quảng cáo? Cái này chắc vợ lão Khôi là rành nhất nên em nhường cho lão ấy nói.

  11. #10
    Tham gia
    21-11-2002
    Location
    Hồ Chí Minh
    Bài viết
    3,422
    Like
    17
    Thanked 206 Times in 121 Posts
    Quote Được gửi bởi Dennis Bergkamp View Post
    Vấn đề truyền thông ở đây ko nằm ở anh nghe được gì hay đọc được gì, nó chỉ cần lướt qua mắt anh để vô bộ não, nhiệm vụ chính là thế.

    Với Coca cola thì hiếm ai trên TG này ko biết nhưng sao nó vẫn chi đậm tiền cho quảng cáo? Cái này chắc vợ lão Khôi là rành nhất nên em nhường cho lão ấy nói.
    Mịa lão Bẹc nói chi đậm cho quảng cáo là bằng phương tiện gì? Chắc lão nói TVC vì TVC account khoảng 50%-60% IMC plan của Coke?

    superbowl vừa rồi Coke chi khoảng chừng 30 triệu USD cho show quảng cáo của họ. Cỡ Coke mà chi lắm tiền thế chỉ để

    Vấn đề truyền thông ở đây ko nằm ở anh nghe được gì hay đọc được gì, nó chỉ cần lướt qua mắt anh để vô bộ não, nhiệm vụ chính là thế.
    Thì thằng Coke dẹp tiệm lâu rồi lão Bẹc ơi. Cái nhiệm vụ ghi vào củ sọ của lão cái brand name Coke là trong 1 các nhiệm vụ và tất nhiên *** phải là nhiệm vụ chính của Coke's TVC.

    Còn cái loa làng của lão chùa đơn giản chỉ là phương tiện để giải ngân chứ tuyên truyền cái buồi ấy. Nhà nước ta mà muốn tuyên truyền cái gì thì 600 tờ báo giấy và mạng làm nhiệm vụ đó tốt hơn cả trăm, cả ngàn lần.

  12. Thành viên Like bài viết này:


Trang 1 / 2 12 LastLast

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •