Trang 5 / 5 FirstFirst ... 2345
Hiển thị kết quả từ 41 đến 45 / 45

Chủ đề: Bình Loạn

  1. #41
    Tham gia
    27-09-2009
    Bài viết
    118
    Like
    168
    Thanked 17 Times in 14 Posts
    nổi da gà quá

  2. #42
    Tham gia
    02-05-2005
    Bài viết
    1,297
    Like
    137
    Thanked 2,128 Times in 395 Posts
    Quote Được gửi bởi chôm chôm View Post
    Lần này làm chú Lọ thất vọng rồi . CC chưa hề nghĩ sẽ là người quản lý tiền bạc của chồng . Có bao nhiêu vét hết xong đong đếm phát lại cho chồng . Chồng là chồng , đâu phải con cái đâu mà làm chuyện đó . Nếu phát thì sẽ bao nhiêu là được ? Nếu gắt gao quá chồng sẽ có quỹ đen. CC không làm chuyện mệt thân đó.

    Chỉ cần biết số tổng, đưa về bao nhiêu cho... đáng mặt và nói qua một tiếng số tiền kia định làm gì là được .
    @cô chum

    Khà khà cô nào trước khi là gấu chả vậy. Sau khi thành gấu rồi thì mới lộ răng nanh ra.

    Nhận định này được rút ra từ kinh nghiệm bản thân nên tính đúng đắn và tính thực tiễn rất cao

  3. #43
    Tham gia
    27-05-2010
    Bài viết
    46
    Like
    5
    Thanked 1 Time in 1 Post
    ôi cái cuộc đời này...........
    chan qua...........

  4. #44
    Tham gia
    02-05-2005
    Bài viết
    1,297
    Like
    137
    Thanked 2,128 Times in 395 Posts
    Quote Được gửi bởi hoachi View Post
    Dạ , đây HC miêu tả thêm phụ chú Lọ . Trước đó vẫn là gấu nhưng là gấu bông dễ thương , móng vuốt rút vào trong . Sau khi rước về thì lộ nguyên hình là con gấu vĩ đại nanh vuốt phô ra hết , móng càng ngày càng dài , gấu ngồi gấu dũa dũa cái móng , mắt lườm lườm liếc xéo ông chồng một cái thiệt sắc , giọng oang vàng réo rắt : Luơng đâu mình ơi ??? Đưa hết cho em mình ơiiiii !!!! Tí bà kiểm tra mà còn giếm đồng nào là chết với bà !


    Sinh động đầy đủ chưa chú Lọ ?
    Không chỉ sinh động mà là rất sinh động cô chum ạ

    Các boy làng nhớ nhé - Gấu bông dễ thương dễ thương thật nhưng móng vuốt rút vào trông đấy

  5. #45
    Tham gia
    22-07-2005
    Bài viết
    9,146
    Like
    612
    Thanked 2,879 Times in 1,409 Posts
    Quote Được gửi bởi ngoccong2001 View Post

    sau lưng người đàn ông bất lực là người đàn bà đang......... rạo rực
    Ngược lại với vế này là:

    Sau lưng người đàn ông hoang dại là người đàn bà quằn quại.
    "Những người thông thái lên tiếng vì họ có điều gì đó để nói; Những kẻ đần độn thì chỉ để nói một cái gì đó." - Nhà Triết Học Plato.

    Cuộc chiến ngoại giao tại Á Châu trong thế kỷ 21 * Tin thời sự về "Tình Hữu Nghị Việt-Trung"
    1000 tấm ảnh quý hiếm của Sài Gòn - Hòn Ngọc Viễn Đông * Chiến tranh Việt Nam: Những bức ảnh sưu tầm

Trang 5 / 5 FirstFirst ... 2345

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •