Trải qua một chặng đường dài học anh văn. Mình đã có 4 năm cấp 2 và 3 năm cấp 3 học anh văn.
Rồi 4 năm trên đại học cũng học anh văn nhưng kết quả cuối cùng mình nhận được cũng chỉ vài kiến thức của ngữ pháp thôi. Thế nên từ lúc mình hiểu tầm quan trọng giao tiếp anh văn như thế nào thì mình mới bắt đầu hành trình tìm tòi và học hỏi nó.
Được biết là có nhiều chỗ mình học lắm, nhưng phải quyết định một nơi gắn bó lâu dài thôi vì mình vừa đi làm và vừa đi học sẽ không có nhiều thời gian để tìm kiếm và thay đổi hoài. Tham khảo ý kiến bạn bè rồi hỏi cả đồng nghiệp thì mình có tìm hiểu 2 chỗ , 1 là Acet và 2 là ILI . Cả 2 chỗ mình điều ok, chất lượng tốt, bạn nào học xong cũng điều đánh giá như vậy nhưng Acet thì hội tụ nhưng ưu điểm nhưng mình phân vân khoản học phí , mình thì đi lên từ căn bản nên học lâu dài mà học phí mình không thể đủ trang trãi để học hết chặng đường được, thế là quyết định chọn trung tâm ili, tuy nó không quảng cáo rầm rộ nhưng được cái môi trường học tập tốt, toàn giới thiệu nhau đến học, chỉ một cơ sở nên cũng hơi bất tiện cho mình di chuyển từ chỗ làm đến trung tâm, nhưng học với gv bản ngữ mà học phí như vậy là ổn so với bản thân mình, thôi thì cố gắng đi xa xíu .
Mình học bên ili cũng đã gần 2 năm rồi, mọi thứ cũng đang tiến triển rất tốt, thật vì mình không có nhiều thời gian nên chỉ học bán thời gian thôi , thích các thầy bên đó vì sự nhiệt tình, nên cũng dễ tương tác với các thầy .
Mình biết hiện nay có nhiều bạn cũng đang lo lắng không biết chọn chỗ nào. Cứ tìm hiểu chỗ bạn muốn
Bookmarks