theo tui lý do là nhà cửa quá nóng, không làm sao mát như lề đường. Do đó nếu xây nhà làm sao mà không khí trong nhà mát như ngoài đường là xong. Còn về thiếu diện tích thì cứ lên 3-4 tấm cũng xong.
theo tui lý do là nhà cửa quá nóng, không làm sao mát như lề đường. Do đó nếu xây nhà làm sao mà không khí trong nhà mát như ngoài đường là xong. Còn về thiếu diện tích thì cứ lên 3-4 tấm cũng xong.
Được sửa bởi thuongshoo lúc 17:06 ngày 20-08-2012
A, té ra là tại trời nóng. Hèn gì mấy cái quán bia ô_ không cần phải ra lề đường. Chúng có máy lạnh rồi.
máy lạnh thì nói thiệt chỉ có dân xây dựng dãi nắng dầm mưa chứ dân IT thì ngày nào cũng ngồi nên ngán. Nói vậy chứ cũng không ưa nắng, ưa khí trời tự nhiên hơn
Cái này có nên để sang mục Chuyện Cười ko nhỉ?
Đang ở góc chát chít rùi mừ
@Thủng Sô: Em thấy ra hóng đường vừa nóng, vừa bụi, vừa ồn ào... lâu nay người ta quan niệm mò ra mặt đường là làm ăn buôn bán được, sắp tới nhà nước cấm tiệt buôn bán lề đường, vỉa hè.. thì sẽ ra sao nhỉ?
PS: Đọc cái tiêu đề cứ tưởng sắp tới 60% nhà ở lề đường bị cấm ko cho buôn bán cơ, đúng là ám ảnh cái luật này quá
ra đường nó có gió tự nhiên nên thoải mái hơn. Còn ngồi trong nhà muốn mát thì phải có máy lạnh. Bà con mình chắc toàn sống ở Q1 phồn hoa đô thị nên cứ nghĩ tới máy lạnh. Mình nghĩ chó mèo nó cũng biết lạnh, nóng mà! Xài máy lạnh ngon thì người ta xài máy lạnh hết rồi!
Bà con có để ý kiến trúc tre nước không? cái đó giành giải thưởng kiến trúc quốc tế. Tác giả cũng đã bỏ tiền ra để làm 1 cái ở Bình Dương để kiểm nghiệm thiết kế.
tui ở nhà trọ thấy hoài mà! Đứng trước cửa phòng gió mát như gió Vũng Tàu, mà thò cái đầu(chỉ cần cái đầu thôi nha) vô phòng thì thấy nóng rồi!
Tuy nhiên nếu gió vô nhà nhiều quá thì không nên, sẽ bệnh tật. Do đó làm sao để kiểm soát cái này cũng là vấn đề.
Kì rồi trên tivi nói là dân Châu Á toàn bắt chước. Bên Tây làm nhà kính là muốn thu nhiệt do bên đó lạnh. Còn dân Châu Á, nhất là khu vực gió mùa không tận dụng mà cũng xây nhà kính cho chói, cho sang, cho nóng.
Nghịch lý này hình như chỉ dân ... không đi học mới nhìn ra, còn dân được học hành đàng hoàng thì vờ đi như không biết vậy. Chục năm trước có ông bạn già hành nghề kiến trúc sư, thày của ổng bên Tây qua chơi dối già, ổng mượn xe công ty nhờ mình lái xe chở ông thày đi vòng vòng Saigon chơi, thăm lại những kiến trúc thời thuộc địa mà hồi còn trẻ, ông thày Tây có tham gia thiết kế, đại khái như khu nhà cổ bến đò Lakai, khu chợ Kim Biên, phía trong sau lưng chợ cũ, trụ sở hải quan TP,... thời đó tòa nhà diamond plaza đang xây gần xong rồi, ông Tây cũng có thắc mắc giống vầy. Ông Việt Nam bảo chủ đầu tư nó có tiền, nó biểu sao làm vậy thày ơi, ông Tây chửi đù mịa, tụi bay làm kiến trúc sư gì mà hành nghề ... éo có lương tâm.
Đường dài ngút ngàn chỉ một trận cười vang vang ....
Để hợp thức hóa thiêt kế của chủ gia
Chữ lương tâm áp dụng vào kiến trúc ở VN có vẻ hơi thừa dối với kiến trúc sư, nhà thấu, hay chủ nhân.
Nếu có một căn nhà, hay bất cừ một kiến trúc nào dù là của tư gia nghèo giàu, hay công ty lớn nhỏ mà xây cất đúng tiêu chuẫn thì xin bạn chỉ giùm nó nằm ở đưởng nào, phố nào vậy!
Tôi chỉ thấy có cái chòi lá trông vịt ngoài đồng của mấy đứa cháu ở dưới quê tôi là đúng tiêu chuẫn xây cất nhất.
Bookmarks