Nhắc đến thi Tin học trẻ ko chuyên. Ngày trước mình học lớp 10 đi thi ( Hải Phòng ). Hồi đó mình mới học lập trình được khoảng 4 tháng. Mang phần mềm viết bằng Pascal đi. Rõ ràng là mình viết 100%, nhưng cái bà giám khảo cứ bảo là trình độ học sinh chưa thể làm được chương trình thế này ( đã dốt lại khinh người ). Còn ông giám khảo lại bảo Pascal là môn sơ đẳng nhà trường ( dùng cái gì mà chẳng được, sơ đẳng, chắc ổng đã kàm được như vầy chưa ??? ). Cuối cùng mình được giải khuyến khích.
Tức cái : thằng khác nó làm một trang web bằng Frontpage. Cái này nó chẳng phải biết một chút mã lệnh nào, chỉ có kéo kéo vài đừong chuột, gõ vài dòng chữ lên. Nói chung là chất xám đổ ra ít hơn là cái chương trình viết bằng Pascal của tớ nhiều ( gần như chất xám của nó đổ ra = 0, nhưng cái công kéo chuột của nó chắc là nhiều hơn tớ ). Vầy mà nó lại được giải nhì. Thế có tức ko cơ chứ. Thật là ko công bằng !
Bookmarks