Được gửi bởi
HollowMan
Bực thật, vừa ăn cơm xong chui lên online đọc mấy bài của cái thằng cụt chim, ủa lộn chim cút này thấy mất cả ngon.
Tôi có đọc bài thắc mắc của nobita từ hôm qua cơ, cho nên mới thấy ngứa mắt, bất bình chuyện bài bị xóa chứ tôi đâu có tự nhiên nhảy xổ vào cạp cạp loạn hết cả thread người ta lên như thằng chim cút kia đâu. Nếu suy luận theo kiểu nó thì toi nghĩ nó cũng là người của gate2vn đó. Đang thắc mắc về gate2vn mà nó còn cứ cố lôi Digi vào đó thôi. Không mắc gì đến thúng gạo nhà chú sao chú cũng nhảy đong đỏng lên như con đàn bà bán cá thế. Ờ thì có chú Le Hoang Nam gì gì đó vác chuyện hostingpacket gì đó ra phang ông Digi đó, rồi đi đâu cũng khen gate2vn, vậy đâu ai cấm đựoc phải không? hehehe mà sau cái vụ đó tôi lại để ý đến Digi và thành khách hàng của họ mới tếu chứ.
Mà nè, sao chú chim cút đi dò bài kỹ đến mức chỉ thấy dp săm soi gate trong số mấy trăm ngàn bài post trên DDTH à? có ý gì thế?
Mà hơn nữa, tôi là khách hàng của Digi thì ko được khen Digi khi thấy họ làm tốt à? Họ mà làm ơn lởm thì tôi cũng phang tuốt. Còn gate2vn, crown hay ai cũng vậy thôi. Bên Crown tôi nói vụ liên quan đến tiền nong với VNGT là sự thật đàng hoàng, họ cũng xác nhận mà, đâu thể gọi là châm chọc, sao chú cứ suy bụng ta ra bụng người thế nhỉ? Cún thật, khen ko được, chê cũng không xong, vậy chú chim cút làm gương tịt cái mỏ lại cho anh em học tập đi. Khỏi công lý gì hết, im miệng rồi thì công với chả lý gì hả?
Xin lỗi anh Đức nhé, tôi là khách hàng của anh thật, cũng ko cần biết rõ tôi là ai. Tiếc là vô tình kéo cty anh vào vụ này, lại còn gây hiểu lầm cho cty anh nữa. Tôi sẽ ko nhắc đến cty anh để tránh có thằng tranh thủ cắn càn.
Bookmarks