Trời ơi! ngẫm nghĩ lại tớ thấy tớ là một tên ngốc nghêch không thể chịu nổi luôn.
Số là như vầy: Gần đây tớ thấy Window của mình sao mà hay tự động update quá, tớ cứ tắt máy là nó biểu tớ là : Hãy update rồi tắt máy.
hhix hix, tớ ngây thơ làm theo nó nhưng mà chết tiệt thiệt, máy càng ngày càng chậm hơn. Mở cái màn hình : "task Mannager" ra coi có chú process nào tạm trú lén lút trong đó không, kể ra thì tớ cũng thấy vài chú nên tống cổ thẳng tay rồi. Chỉ còn mỗi một tên giả danh cỡ bự là "wuauclt.exe" làm tớ lầm tưởng là một process tự động update của Window nên chủ quan quá trời, ai dè, hắn ta là một bậc thầy giả danh đang làm tớ điêu đứng đây.
Hắn ta không phải là mấy bác update của window nhà ta gì ráo trọi mà là một thằng quỷ "Cult Trojan" thì phải, tớ có tìm tòi trên vài trang web diệt spy và virus nhưng khổ nỗi toàn những trang free nên mức độ tin cậy của nó tớ cũng không giám tin chắc lắm dù vậy tớ cũng đã thử (tất nhiên là có chọn lọc)vậy mà vẫn không ăn thua...hix hix
Nói túm lại dù dài dòng nãy giờ, tớ cũng chỉ có mong muốn các bác trong diễn đàn của ta đây có pác nào dạn dày kinh nghiêm chỉ bảo Hạt Tiêu tui vài chiêu cho thằng quỷ giả danh này biến mất không? máy của tớ cài vài chương trình quét virus và diệt spyware như: Spy -pot, Microsoft Antispyware, Avast đó mà vẫn dính trấu
bây giờ đang cài thêm Spyware Doctor nhưng không có đăng ký nên thấy cái tên nào diệt được bằng tay thì diệt không thì cũng chịu chết. Đấy , cái nỗi khổ của tớ là vậy đấy.
Help me Everybody !!!!!!!!!!! hix hix
Bookmarks