@bác Dly, bác tam_giang :
Tôi có liên hệ rồi - Khả năng là mang về được
Bác Dly qualify lại với bác TG đi nhé rồi xem có ý định mang về ko - Bác TG nhắn cho tôi YM (nếu có) hoặc email của bác. Tôi sẽ nói với cô em liên lạc với bác
Anh Lộc. Có đến sinh hoạt với các người khuyết tật rồi mới thấy những máy nhỏ dạng này là quý. Nó có thể chạy được Win ME là tốt lắm rồi.
Bác Tam Giang cho THX này nhé Nhờ bác chuyển tiếp theo thông tin của anh dinhlocphp giúp em. Cảm ơn bác nhiều
Ok,
Khi nào tiện cho biết, tôi sẽ gửi lên đến nơi.
Hoài cổ (#4)
Các hình sau đây liên quan tới 1 ổ mà ở VN hình như gọi là ổ đĩa mềm (Floppy Disc Drive - FDD). Trước khi có loại gọn nhẹ và rất phổ thông một thời, chúng ta có 2 loại thực sự mềm mà tiếc quá tôi không tìm ra trong nhà.
Hồi đó các laptops được gắn CD-ROM (chưa được gắn writer nữa cơ) nên không đủ chỗ cho 1 cái FDD (Floppy Disk Drive) vì thế các hãng phải chế cái ODD (Optical Disc Drive - ổ quang) lấy ra được và cái FDD cũng lấy ra được.
Hình trên và hình dưới là 2 loại FDD lấy ra được
Đây là đĩa có dung lượng 1.44MB, IBM có ra loại 2.88MB nhưng ít thông dụng
Một hộp 10 cái như vầy lúc đó khoảng US$30
1.44MB quá nhỏ so với các files càng ngày càng lớn nên phải chế ra loại 120MB. Tôi có 1 external FDD loại này mà cũng tìm không ra. FDD loại này đọc được đĩa 1.44MB nhưng FDD loại 1.44MB không đọc được đĩa 120MB này
Ngoài ra cũng có loại đĩa gọi là zip disk, có loại 100MB và loại 200MB. Cả hai loại này và loại 120MB không sống được lâu vì lúc đó CD writer rẻ hơn và đĩa CD trắng cũng rẻ hơn. Một điểm khác nữa là CD-ROM ở khắp rơi trong khi hai loại này chỉ nằm rải rác và đắt hơn nhiều.
Nay mới thấy cái FDD 120MB với cái dĩa zip.
Hồi xưa học bằng A xài Win 3.11 với Word 6 thì cái dĩa 1.44MB hiệu Maxell là ngon lắm, rồi có ông anh ở trên SG nên ổng mua cho mấy cái dĩa Maxell HD (nắp che bằng kim loại, có hình con báo) có đủ màu vàng xanh đỏ tím là sang nhất trường luôn!
Này thì đồ cổ!
Hồi còn trong Tiểu Học thì chưa ai có cell phone, toàn là dùng alpha-numeric pagers để gửi tin nhắn cho nhau thôi.
Bookmarks