Sao mấy cái sợ của các bạn chả giống mình nhỉ?, với mình thì mua bất cứ cái gì (không hẳn chỉ là hosting) thì cái sợ nhất của mình đó là sợ ... không có tiền (!).
Sao mấy cái sợ của các bạn chả giống mình nhỉ?, với mình thì mua bất cứ cái gì (không hẳn chỉ là hosting) thì cái sợ nhất của mình đó là sợ ... không có tiền (!).
sợ mua bị lỗi xong không lấy lại được tiền
Bán tên miền halongbayjunk . net
Sợ lừa đảo mất luôn cả chì lẫn chài
Sợ nhất là chất lượng kém. Chứ giá có thay đổi cũng ko sợ.
Chả việc gì phải sợ. Kiếm mấy HP lớn lớn mà mua. Ham rẻ, mua mấy chỗ nhỏ lẻ mới sợ.
Sợ nhất bị bắt cóc, ăn cắp dữ liệu ...
lo việc bị mất cắp dữ liệu do việc bảo mật ko tốt. Giờ đi đâu cũng thấy rao bán website
Nhiều ý kiến quá, mình xin post lại các ý kiến:
- Sợ host không ổn định (hay bị lỗi).
- Sợ chất lượng kém (nói chung).
- Sợ host chậm.
- Sợ hêt bandwidth.
- Sợ host down liên miên + chết bất đắc kỳ tử.
- Sợ quảng cáo láo
- Sợ Account Has Been Suspended.
- Sợ bị disconnect.
- Sợ support kém.
- Sợ bị Scam.
- Sợ uptime thấp.
- Sợ server bị ddos.
- Sợ server bị hack/local hack.
- Sợ HP bốc hơi/phá sản.
- Sợ lạm dụng thương hiệu rồi cung cấp dịch vụ kém.
- Sợ mua bị lỗi thì ko lấy lại được tiền.
Và cuối cùng, Nino sợ không có tiền
tính đi tính lại thì có quá nhiều tiêu chí để đánh giá 1 HP chất lượng tốt nhỉ
Sợ support chảnh chẹ lề mề nữa
Bookmarks