Trang 4 / 10 FirstFirst 12345679 ... LastLast
Hiển thị kết quả từ 31 đến 40 / 91
  1. #31
    Tham gia
    26-10-2007
    Bài viết
    178
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    hichic, hok kó pác nào ở TP. QNgãi hết hả? sao bùn dzay nè choi?

  2. #32
    Tham gia
    05-10-2007
    Bài viết
    0
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Đức Phổ nữa ne!!!!!!!!!!!!!!

  3. #33
    Tham gia
    11-02-2006
    Location
    Nông thôn
    Bài viết
    1,345
    Like
    13
    Thanked 35 Times in 27 Posts
    Đức Phổ, Quảng Ngãi nè. Hông biết còn mấy người nữa chưa điểm danh.

  4. #34
    Tham gia
    11-02-2006
    Location
    Nông thôn
    Bài viết
    1,345
    Like
    13
    Thanked 35 Times in 27 Posts
    Quote Được gửi bởi bienxanh2079 View Post
    Đức Phổ nữa ne!!!!!!!!!!!!!!
    bạn học ở Đức Phổ 1, Lương Thế Vinh hay Đức Phổ 2???

  5. #35
    Tham gia
    28-10-2007
    Bài viết
    0
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Hấp dẫn đây ! tui cung dan Quang Ngai ne!!

    chào các bạn mình cũng ở Đức Phổ này .Dân Quảng nhìu ghê
    mình học ở Lương Thế Vinh năm 2005-2006
    Bạn nào muốn kết bạn với mình thì chat qua địa chỉ tu_hai9e@yahoo.com nhé

  6. #36
    Tham gia
    29-11-2007
    Bài viết
    0
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Quote Được gửi bởi letruongvu_qn View Post
    Có ai ở Tư Nghĩa không, nếu có hẹn nhậu một bữa nghen, hên quá lâu ngày mới gặp anh em đồng hương. Có gì liên hệ ngay với tui nghen, Số điện thoại : 088421779 Chào tất cả
    mình cũng ở tư nghĩa nè bạn ơi!!! nhưng bạn ở xã nào của tư nghĩa vậy? Mình ở thị trấn La Hà nè. Trước kia bạn học trường nào? Mình học Tư Nghĩa 1. Bây giờ thì bạn học ở đâu......

  7. #37
    Tham gia
    07-12-2007
    Bài viết
    713
    Like
    3
    Thanked 4 Times in 3 Posts
    Quote Được gửi bởi lethithutu1987 View Post
    chào các bạn mình cũng ở Đức Phổ này .Dân Quảng nhìu ghê
    mình học ở Lương Thế Vinh năm 2005-2006
    Bạn nào muốn kết bạn với mình thì chat qua địa chỉ tu_hai9e@yahoo.com nhé
    Đức Phổ? Địa chỉ nổi tiếng lắm! - ĐỊnh ghé thăm 1 lần! - Tớ dân Quảng Nôm... Vào kết nghãi anh em Quảng ngai luôn!

  8. #38
    Tham gia
    10-05-2008
    Bài viết
    0
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    chào các bạn mình cũng là gốc chính hiệu Quảng Ngãi đây!nhưng mình ở Sơn Tịnh cơ.Mình thấy nhiều bạn ở mộ Đức Quá không biết các bạn Sơn Tịnh đâu không lên tiếng nhỉ.Các bạn có thể liên hệ với mình qua mail này nhé: huynhngoctoan1985@gmail.com.Mình đang là sinh viên năm hai hiện đang ở xa quê nhưng cũng rất thích được làm quen với các bạn!!!

  9. #39
    Tham gia
    15-04-2007
    Bài viết
    0
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Mua Bán bằng cấp: Từ ảo đến thực!

    Sáng, đang ngồi quán con cóc nhấm nháp café trong không khí trong lành như thường lệ thì con dế rung một hồi ò í e. Thằng bạn chí cốt từ hồi đại học giọng hí hửng: “Đọc tuổi trẻ chưa mạy? Trường mình có bằng giả kìa mạy… mà cái mặt thằng nào giống giống mày ghê!”

    Vốn sẵn ham hố chuyện thị phi, tôi tức tốc bay sang đường mua một tờ Tuổi Trẻ và…. Choáng!

    “Mua bán bằng cấp: Từ ảo đến thực!” - Bài 1: Nhộn nhịp “chợ” bằng cấp trên mạng - Đập vào mắt tôi là cái tít to bự chình ình ngay trang mặt tiền tờ báo phát hành nghe đồn là hơn 450.000 ấn bản/ngày, xuất hiện khắp hang cùng ngõ hẻm nước Việt Nam. Dưới cái tít nghe có vẻ rất trăn trở nhức nhối đó, lẫn lộn trong đám hình chồng chéo với chú thích “Những lời rao bán trên mạng và các loại bằng giả do các đường dây cung cấp cho những người có nhu cầu” là nửa cái mặt sao-mà-giống-mặt-mình quá, tên thì bị tẩy xóa nhưng ngày sanh tháng đẻ, nơi sanh, khóa, ngành, rồi loại bằng, ngày cấp bằng thì y bong cái bằng iu dấu mình vật vã mấy năm ròng đèn sách mới kiếm được. Bây giờ hóa ra nó thành giả trong mắt bàn dân thiên hạ sao? Từ ảo đến thực, rồi thực thành ảo … Ảo ảo thực thực ong ong loạn cả óc tôi.

    Đến khi cầm trên tay cái bằng đảm bảo thật 100% (nhưng đã bị rao là giả khắp toàn quốc), tôi mới tức tốc alô lên đường dây nóng Báo tuổi trẻ, gặp một vị cũng có độ “nóng” không kém “Có thấy tên, thấy mặt đâu mà biết là của mình?!”. Thế các vị có biết cái bằng đó là của ai, ở đâu, thế nào không? Xin thưa là tôi đã săm soi đến từng cái móc quẹt nhỏ trên chữ kí thầy hiệu trưởng thân iu, cả độ đậm nhạt của con dấu, và lấy thước đo luôn cái cằm của cái thằng ngày nào mình cũng nhìn trong gương. Chân thực và chính xác đến từng chi tiết!

    Mà vị ấy bẻ thế có nghĩa vị ấy cũng chẳng biết gốc gác hình cái bằng í là của ai, từ đâu cả. Cả các phóng viên năng nổ vớí nhãn quang tinh vi của báo Tuổi Trẻ ta, những người show bằng lên minh họa cho bài viết của mình cũng không hề biết đâu là giả đâu là thật. Thế bằng giả nó mới tồn tại!

    Bay sang Tuổi trẻ online thì càng sốc hơn vì hình minh họa trên đấy để nguyên tên tuổi cha sanh mẹ đẻ rành rành P.T.D. Tôi thật hối hận vì có lần ..trót dại xì-can bằng lên mạng xin việc. Giờ thì ông nào ham đọc báo tuổi trẻ lại hay để ý tí đố mà dám tuyển một thằng….bị đồn là mua bằng giả như tôi vào làm việc. Sếp hiện tại của tôi, không biết đã….đọc báo chưa?

    Ức nhất là cái-thái-độ của Báo Tuổi Trẻ: Minh họa, chú thích không đúng sự thật, không xác minh đã vội vàng đưa thông tin làm ảnh hưởng tới danh dự người khác, đã vậy còn không nghiêm túc ghi nhận góp ý độc giả, không thừa nhận sai sót của mình.

    Báo tuổi trẻ số tiếp theo (ngày 8/5/2008) viết bài 2 trong sê-ri “mua bán bằng cấp” có in thêm một ô nhỏ tô nền xanh “Dùng bằng thật để…câu mồi” nội dung:

    “Một trong những thủ đoạn khá tinh vi của những kẻ bán bằng là sử dụng thêm một số bằng thật, rồi đem rao khách hàng đó là bằng do mình làm có phôi gốc trong trường và cho xác minh thoải mái. Một trường hợp như thế xảy ra khi nickname lam_bang_dai_hoc cho chúng tôi xem bằng của một người tốt nghiệp tại ĐH Kinh Tế (ĐH Huế) và một chứng chỉ bằng C Anh văn của người tên P.T.D (là tôi đó ạ. Nam mô a di đà phật) mà nick này cho rằng mình làm. Qua xác minh tại trường và trung tâm ngoại ngữ của ĐH Huế, cả bằng và chứng chỉ đều là thật (Nam mô….).Các thầy cô và bạn bè học chung lớp với P.T.D đều cho biết kẻ xấu đã lợi dụng bằng của P.T.D để quảng cáo.”

    Vâng, theo nội dung trên thì kẻ xấu đã dùng bằng thật để…câu mồi và đã câu được các phóng viên của chúng ta. Các phóng viên chúng ta nào có biết thật giả gì, cứ bán bằng thì phải cầm bằng giả rồi nên cứ vô tư mang lên làm loạt ảnh bằng giả mà minh họa cho bài viết thêm phần…phong phú.

    “Các thầy cô và bạn bè học chung lớp với P.T.D đều cho biết kẻ xấu đã lợi dụng bằng của P.T.D để quảng cáo” – vâng, đã xác minh đến tận thầy cô, bạn bè của tôi cơ đấy, nhưng chính tôi là kẻ gọi điện tận nơi đến các vị lại không hề nhận được tin tức gì.

    Vâng, các vị cuối cùng đã xác minh, sau khi khăng khăng cho rằng tôi nhầm lẫn với chính cái bằng của mình mà không một lời xin lỗi, đính chính với khổ chủ.

    Qua vụ này, lại thêm thái độ có vẻ “từ chối trách nhiệm” của báo Tuổi trẻ, tôi tự hỏi bao nhiêu phần trăm trong cái loạt bài “Mua bán bằng cấp: từ ảo đến thật” này là thật? Các phóng viên đã làm việc như thế nào? Có biến ảo thành thật như trò ma của bọn bán bằng??”



    Trên số báo Tuổi trẻ 122/2008 thứ tư ngày 7.5.08 Bằng thật 100% đã bị bôi nhọ,các nhà tác nghiệp đã xóa tên nhưng còn đó ngày sinh,quê quán,ngày cấp



    Trên số báo tiếp theo số 123/2008 thứ năm ngày 8.5.08 các nhà tác nghiệp của Tuổi Trẻ đã chữa cháy bằng "Dùng bằng thật để câu.....mồi",nhưng không che dấu sự yếu kém bằng ảnh đính kèm minh họa có ảnh chủ nhân bằng thật mà bị ví như "Bằng cấp giả của các trường ĐH được đem ra giới thiệu"



    Còn trên báo điện tử Tuổi trẻ online đăng suốt hơn một ngày từ 7/5/2008 đến trưa ngày 8/5/2008 các nhà tác nghiệp còn không thèm dấu đi cái tên thật trên báo đã vậy còn in với lời tựa " Những lời rao bán trên mạng và các loại bằng giả do các đường dây cung cấp cho những người có nhu cầu"



    Đến chiều ngày 8/5/2008 các nhà tác nghiệp của báo Tuổi Trẻ đã nhận ra sai lầm tẩy xóa tên một cách cẩn thận, nhưng vẫn không thể che hết sự yếu kém của mình gây ảnh hưởng trầm trọng danh dự của khổ chủ.



    Các nhà tác nghiệp xử lý khéo bằng lời tít chữa cháy "Dùng bằng thật để câu......mồi"

    Phan Thanh Dũng rõ ràng là Phan Thanh Dũng,P.T.D liệu đó là Dũng không các bạn! Báo tuổi trẻ đã mắc quá nhiều sai lầm...

  10. #40
    Tham gia
    19-12-2003
    Bài viết
    776
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Quote Được gửi bởi letruongvu_qn View Post
    Có ai ở Tư Nghĩa không, nếu có hẹn nhậu một bữa nghen, hên quá lâu ngày mới gặp anh em đồng hương. Có gì liên hệ ngay với tui nghen, Số điện thoại : 088421779 Chào tất cả
    Tui ở Tư Nghĩa nè, Xã nghĩa Trung, còn u

Trang 4 / 10 FirstFirst 12345679 ... LastLast

Tags for this Thread

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •