Trang 3 / 8 FirstFirst 123456 ... LastLast
Hiển thị kết quả từ 21 đến 30 / 80

Chủ đề: Ảnh Macro

  1. #21
    Tham gia
    25-01-2009
    Bài viết
    7,393
    Like
    168
    Thanked 1,716 Times in 646 Posts
    Quote Được gửi bởi dly View Post
    ..
    Thật khéo tay lúc nào phải viết bài cho mọi người nhờ.

  2. #22
    Tham gia
    16-05-2005
    Location
    sè ghềnh
    Bài viết
    9,601
    Like
    529
    Thanked 672 Times in 367 Posts
    Cảm ơn anh. Nói về viết bài thì em dở lắm

  3. #23
    Tham gia
    22-03-2006
    Bài viết
    7,379
    Like
    2,418
    Thanked 2,098 Times in 1,179 Posts
    Quote Được gửi bởi tam_giang View Post
    Thật khéo tay lúc nào phải viết bài cho mọi người nhờ.
    Hai anh em ngồi uống cà phê với nhau, Dly tả hết vài bình trà mà em còn không hiểu ổng nói cái gì, bữa nhìn thấy đồ ổng chế mới hiểu đó bác, đại khái là chơi kiểu con nhà nghèo vầy nè (hình lấy link từ FB)


    Nối 1 ống kính normal 50mmm vào máy PNS


    Rồi cưa chân cái ghế bố, dùng chân của nó (để lấy mặt phẳng) chế thành đường ray để di chuyển máy ảnh tới lui, sẵn tiện bắt thêm con ốc để xiết cứng máy ảnh vào "đế" luôn, trong hình này, mẫu là một cành cỏ dại đang nở hoa


    Và thành phẩm




    Đúng là phải thật khéo tay và đam mê mới làm được như vầy, nên anh em có nhờ được hay không còn tùy anh em có khéo tay và kiên nhẫn hay không, vì thật ra giờ đồ nghề người ta bán đầy ra, nếu có khả năng mua sắm thì chụp được những tấm như vầy không đến nỗi quá công phu. Ví dụ như đường ray để gắn máy, giờ người ta làm có khắc sẵn cái thước lên đó cho mình canh cho dễ, bán ngoài tiệm đâu chừng không tới US$50, nhưng em không nghĩ có người bỏ ra nhiêu đó tiền, mua về chỉ để chụp vài tấm hình cỏ dại rồi bỏ luôn nó
    Đường dài ngút ngàn chỉ một trận cười vang vang ....

  4. 3 thành viên Like bài viết này:


  5. #24
    Tham gia
    14-05-2008
    Bài viết
    1,848
    Like
    289
    Thanked 104 Times in 77 Posts
    Quote Được gửi bởi kiettt View Post
    Đúng là phải thật khéo tay và đam mê mới làm được như vầy, nên anh em có nhờ được hay không còn tùy anh em có khéo tay và kiên nhẫn hay không, vì thật ra giờ đồ nghề người ta bán đầy ra, nếu có khả năng mua sắm thì chụp được những tấm như vầy không đến nỗi quá công phu. Ví dụ như đường ray để gắn máy, giờ người ta làm có khắc sẵn cái thước lên đó cho mình canh cho dễ, bán ngoài tiệm đâu chừng không tới US$50, nhưng em không nghĩ có người bỏ ra nhiêu đó tiền, mua về chỉ để chụp vài tấm hình cỏ dại rồi bỏ luôn nó
    Mấy tấm hình của anh Lý có thể kiếm ra tiền đó anh, có thể chỉ là cắc lẻ nên ảnh hổng làm, tiếc ghê.
    Được sửa bởi Dennis Bergkamp lúc 21:39 ngày 08-10-2011

  6. #25
    Tham gia
    16-05-2005
    Location
    sè ghềnh
    Bài viết
    9,601
    Like
    529
    Thanked 672 Times in 367 Posts
    Bổ sung thêm vào bài của anh Kiettt. Thiết bị trên em chỉ dùng cho những ảnh cần chụp với mức phóng đại cao thôi. Còn như tấm macro mới đây bác Tam Giang chỉ cần ráp cái Raynox vào trước ống tele 200mm là dư sức chụp được rồi.

    Cái đường ray để chụp macro tại Khánh Long (VN) thấy có bán với giá 300.000d tương đương US15

  7. #26
    Tham gia
    11-02-2008
    Location
    vô gia cư
    Bài viết
    1,281
    Like
    50
    Thanked 1,017 Times in 293 Posts
    Lâu rồi xem lại hình nghịch ngợm của bác Dê vẫn còn thấy đẹp. Hỏi thêm chút: cái đường ray mua ở Khánh Long, còn cái "tripod" màu xanh của bác thì có tiệm máy ảnh nào bán không...

  8. #27
    Tham gia
    16-05-2005
    Location
    sè ghềnh
    Bài viết
    9,601
    Like
    529
    Thanked 672 Times in 367 Posts
    Như lão Kiettt đã nói ở trên rồi, chơi đồ kiểu con nhà nghèo mà anh. Mẫu cao thì lấy cái xô làm "tripod", mẫu thấp ta lấy cái bô cùa cháu bé mà dùng

  9. #28
    Tham gia
    28-03-2007
    Bài viết
    623
    Like
    345
    Thanked 159 Times in 89 Posts
    Quote Được gửi bởi Tiên nữ lưu manh View Post
    lão Dê gần như ở 1 cảnh giới khác ..( nói quá hông ta )
    Tức là hông phải người bình thường, là... bất bình thường đó hả, (ông/ bà/ cô/ bác/ cô/chú/dì) Tiên?

  10. #29
    Tham gia
    16-05-2005
    Location
    sè ghềnh
    Bài viết
    9,601
    Like
    529
    Thanked 672 Times in 367 Posts
    Ê mài, hổng chơi trò vạch đường cho Bạch bà chạy nha mài

  11. #30
    Tham gia
    01-01-2008
    Location
    Thiên đường hạnh phúc
    Bài viết
    1,299
    Like
    9
    Thanked 127 Times in 67 Posts
    Lão í có gì khác đám đông?
    Khác chăng, lão í có lắm lông
    Sợi ngắn, sợi dài bay lất phất
    Cọng đen, cọng trắng rối bòng bong
    Kẻ xỉn thì khen ừ Dê núi
    Người say lại tán ấy Sơn dương
    Sáng sáng gật gù khoe ảnh xấu
    Chiều chiều nằm khóc với gấu bông???

Trang 3 / 8 FirstFirst 123456 ... LastLast

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •