Cái thẻ phí 100.000/năm đó mà mua online được chết liền.
http://www.acbcard.com.vn/sanpham/0000000411/
Không biết bác C++ phịa ra chuyện mua thỏi son online không, chứ bác đăng ký thẻ đó mà mua được thì giỏi ^.^. Mà tui nghi bác ... xạo lắm, bác có cc xịn (loại ký quĩ > 10tr) đi nữa, cũng không có mua hàng trên ebay được đâu, ebay thanh toán qua paypal, mà paypal thì chê CC Việt Nam.
Hầu hết các ngân hàng phải yêu cầu ký quĩ >10tr mới cho phép mở thẻ tín dụng quốc tế, mà chỉ có thẻ đó mới thanh toán trực tuyến được, còn các thẻ khác, chỉ rút tiền từ máy ATM được thôi ( kể cả máy ATM ở nước ngoài).
- Còn mã số cvv2 thì trên thẻ không có, lúc thanh toán, nếu người ta yêu cầu nhập 3 số đó, thì nhập đại là được. Còn mã PIN để rút tiền từ máy ATM. Notes: Mấy bác có cc nhớ dấu cho kỹ, để người ta ghi được số thẻ + ngày hết hạn của thẻ, mất tiến ráng chịu ^.^. Thẻ của Việt Nam đặc biệt là chỉ cần có 2 thông tin đó, là có thể thanh toán online. Không hiểu mấy bác ACB nghĩ gì khi trưng một đống thẻ ra đây, có đầy đủ thông tin: http://www.acbcard.com.vn/sanpham/0000000411/ Tiếc là máy thẻ đó hết hạn trong năm 2005 hết rồi, chứ không, mọi ngừơi ... sài thử cho dzui ^.^. Nhớ lúc đi nhận thẻ ở Vietcombank, nó bắt ký vô cai sổ, là đã nhận thẻ rồi, trong sổ đó, có một đống số CC của khách hàng, hic... tui mà viết lại, rồi lên mạng, phá chắc cũng dzui ^.^.
Bookmarks