Trang 4 / 32 FirstFirst 12345679 ... LastLast
Hiển thị kết quả từ 31 đến 40 / 314
  1. #31
    Tham gia
    22-07-2005
    Bài viết
    9,146
    Like
    612
    Thanked 2,879 Times in 1,409 Posts
    vietnamurl1: đây là nhắc nhở lần đầu mà cũng là lần cuối: sinh sau đẻ muộn mà lại thiếu thốn thông tin thì hãy im lặng lắng nghe người lớn nói chuyện để trau dồi thêm kiến thức, đừng để sự dốt nát thấy rõ của cá nhân mình đối với Lịch Sử làm phá hoại một topic bổ ích như thế này.

  2. 5 thành viên Like bài viết này:


  3. #32
    Tham gia
    28-03-2004
    Location
    xã Vĩnh Viễn, huyện Vĩnh Biệt, thành phố Kinh Cùng
    Bài viết
    16,470
    Like
    3,954
    Thanked 1,818 Times in 1,266 Posts

  4. Thành viên Like bài viết này:


  5. #33
    Tham gia
    16-08-2009
    Location
    SG
    Bài viết
    1,907
    Like
    1,303
    Thanked 260 Times in 146 Posts
    Quote Được gửi bởi nino View Post
    éc... em vẫn âm thầm lắng nghe đây,
    chắc do mình dốt thiệt
    E cũng vậy mà.

    Quote Được gửi bởi Arkain View Post
    vietnamurl1: đây là nhắc nhở lần đầu mà cũng là lần cuối: sinh sau đẻ muộn mà lại thiếu thốn thông tin thì hãy im lặng lắng nghe người lớn nói chuyện để trau dồi thêm kiến thức, đừng để sự dốt nát thấy rõ của cá nhân mình đối với Lịch Sử làm phá hoại một topic bổ ích như thế này.
    Lão Kền khó quá nha, cái gì cũng cần thông tin đa chiều, cái nào sai tức sẽ ko thắng được cái đúng mà còn tăng thêm giá trị cái đúng khi so sánh, cần quái gì phải nhắc nhở làm chi khi chỉ cần nhìn là biết những người thật sự quan tâm tới thread này từ đầu tới cuối là những ai.

  6. 2 thành viên Like bài viết này:


  7. #34
    Tham gia
    22-03-2006
    Bài viết
    7,379
    Like
    2,418
    Thanked 2,098 Times in 1,179 Posts
    Đồng ý với cu Già là lão Kền chả cần phải cảu nhảu càu nhàu như vậy. Cả cái đờn này có box nào mà không có những comment ngang xương, lạc quẻ. Những ai thật sự quan tâm tới chủ đề chính tự khắc họ sẽ bỏ qua nó, không thèm quan tâm tới. Dân Việt Nam ra đường chạy xe né lô cốt, ổ gà riết rồi quen rồi, hơi đâu mà bận tâm.
    Đường dài ngút ngàn chỉ một trận cười vang vang ....

  8. 2 thành viên Like bài viết này:


  9. #35
    Tham gia
    07-09-2009
    Location
    chán chít.
    Bài viết
    608
    Like
    31
    Thanked 11 Times in 11 Posts
    Quote Được gửi bởi Arkain View Post
    vietnamurl1: đây là nhắc nhở lần đầu mà cũng là lần cuối: sinh sau đẻ muộn mà lại thiếu thốn thông tin thì hãy im lặng lắng nghe người lớn nói chuyện để trau dồi thêm kiến thức, đừng để sự dốt nát thấy rõ của cá nhân mình đối với Lịch Sử làm phá hoại một topic bổ ích như thế này.
    Bạn là mod diễn đàn mà ăn nói bất lịch sự như vậy liệu bạn tự nên xem lại tư cách của mình trước khi phát biểu đi. Tôi đọc nhiều coment của bạn cũng toàn đa phần một tư tưởng lính tráng hồi xưa. Tôi viết những gì tôi biết bạn cũng chưa phải là người trực tiếp tham chiến và cũng chỉ nghe đến . còn bạn giỏi hay sao qua cách viết coment tớ cũng đủ thấy. Còn về việc nhắc nhở thì tôi chả có gì phải nhận, tôi coment và tham gia đúng với tư cách 1 member không hề phạm nội quy. Duy có ai vi phạm bạn càng hiểu rõ.

  10. #36
    Tham gia
    02-05-2005
    Bài viết
    1,297
    Like
    137
    Thanked 2,128 Times in 395 Posts
    Nice Sunday morning. Thời tiết SG hôm nay trong veo mà các bác. Nhìn số view của thớt tớ chẳng thể hình dung mọi người lại quan tâm tìm hiểu kiến thức lịch sử đến vậy. Tks lão Arkain đã cho thêm các số liệu chi tiết làm tớ cũng học theo khi trích dẫn

    @vietnamulr : mình đồng ý với bạn trận chiến 12 ngày đêm ở bầu trời Hà Nội là tổn thất lớn cho lực lượng không quân chiến lược Mỹ nhưng mình có cảm giác phía mình nói hơi quá lên về số lượng máy bay B52 bị bắn rơi
    Được sửa bởi Arkain lúc 04:59 ngày 28-04-2012

  11. 2 thành viên Like bài viết này:


  12. #37
    Tham gia
    21-11-2002
    Location
    Hồ Chí Minh
    Bài viết
    3,422
    Like
    17
    Thanked 206 Times in 121 Posts
    Quote Được gửi bởi dinhlocphp View Post
    @vietnamulr : mình đồng ý với bạn trận chiến 12 ngày đêm ở bầu trời Hà Nội là tổn thất lớn cho lực lượng không quân chiến lược Mỹ nhưng mình có cảm giác phía mình nói hơi quá lên về số lượng máy bay B52 bị bắn rơi
    Theo các nguồn thì toàn bộ số máy bay B-52 rớt ở Vietnam là 17 chiếc mà hết 2 chiếc rớt là do hỏng hóc máy móc rồi. Chỉ có 15 chiếc là KIA thôi nhưng chắc chỉ khoảng 50%-60% là rớt trong trận 12 ngày đêm đó.

  13. #38
    Tham gia
    17-03-2010
    Bài viết
    457
    Like
    22
    Thanked 57 Times in 42 Posts
    Số lượng khác nhau vì cách đếm xác khác nhau: Mỹ chỉ đếm những em bị rơi tại trận địa, còn những em bị trúng đạn nhưng lết ra biển rớt thì đâu có đưa vô danh sách KIA.

  14. #39
    Tham gia
    13-11-2008
    Location
    Lờ Mùi
    Bài viết
    2,757
    Like
    1,064
    Thanked 335 Times in 255 Posts
    Các số liệu về thương vong nhân mạng và thiệt hại vật chất-vũ khí dù là lấy của phía Mỹ công bố đi chăng nữa thì trong cuộc chiến ở VN là lớn nhất so với tất cả những chiến trường mà người Mỹ đã tham gia, điều này đã khiến họ từ con mắt vốn xem thường bắc Cộng, chuyển sang công nhận là một đối thủ đáng gờm rồi cũng buộc họ phải chấp nhận ngồi vào đám phát và rút quân khỏi VN, điều này cũng là điều mà chưa đối thủ của nào làm được trong lịch sử cũng như đương đại đối với nước Mỹ.

    Chả hiểu lão NQ cứ phải cố vớt vát mấy số liệu mà chả có thể chính xác được (đừng có chê VN xào số liệu, người Mỹ cũng bậc thầy về vấn đề này đấy) để cố gắng phủ nhận những gì mà lịch sử đã rành rành khiến cả thế giới đang công nhận vậy?


  15. #40
    Tham gia
    22-08-2011
    Bài viết
    245
    Like
    244
    Thanked 14 Times in 6 Posts
    Đây là 1 cuộc chiến đã xảy ra gần 40 năm rồi,thời gian đủ để những người trực tiếp tham gia cuộc chiến này lãng quên nó ,hãy hạnh phúc khi các bạn sinh ra không ở giữa 1 cuộc chiến nào cả,ai đúng ai sai mọi người đều đã rõ.hãy cám ơn người đã bỏ công sức ra sưu tầm dịch thuật cho các bạn nhìn lại 1 phần nào cuộc chiến để cảm thấy ghê sợ chiến tranh,đến thời điểm năm 1968 (mậu thân) hãy xem thôi để hiểu thêm nữa sự tàn khốc của chiến tranh (đây là đỉnh điểm để tôi nhận thức về thực tế cuộc sống của các thanh niên thời đó ).thanks bạn dinhlocphp lần nữa .

  16. Thành viên Like bài viết này:


Trang 4 / 32 FirstFirst 12345679 ... LastLast

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •