Trang 1 / 18 12346 ... LastLast
Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 / 172
  1. #1
    Tham gia
    22-07-2005
    Bài viết
    9,146
    Like
    612
    Thanked 2,879 Times in 1,409 Posts

    Ý tưởng mới ! Thông tin & hình ảnh về các trận đấu Võ Tự Do MMA

    Chủ đề này được tách ra từ topic Cung Lê - Võ Sĩ MMA Gốc Việt Nổi Tiếng Nhất Thế Giới để cập nhật thông tin và hình ảnh về các trận đấu MMA nói chung.
    Bộ môn thể thao đối kháng toàn diện Mixed Martial Arts (tiếng Việt gọi là "Võ Tự Do" vì có thể dùng tất cả mọi loại võ nghệ khi thi đấu) hiện đang nhanh chóng phát triển khắp nơi. Bên cạnh nhà tổ chức MMA lớn nhất thế giới là Ultimate Fighting Championship mà ai ai cũng biết ra (nhất là sau khi UFC liên tục thâu tóm 3 kình địch nổi tiếng khác trong làng MMA gồm Pride FC, World Extreme Cagefighting, và Strikeforce) thì những tổ chức thuộc tầm cỡ khu vực cũng nhanh chóng trở thành quen thuộc đối với những khán giả của môn thể thao này, như là Bellator MMA (hiện được xem là lớn thứ nhì tại Mỹ), BAMMA (tổ chức lớn nhất tại Anh Quốc), Maximum FC (tổ chức lớn nhất tại Canada) và Invicta FC (đấu trường đỉnh cao của các nữ võ sĩ quốc tế).

    Ngày nay, hầu như quốc gia Á Châu nào cũng đã có riêng các tổ chức thi đấu MMA cho riêng mình. Nếu không tính các thành viên gạo cội trong làng MMA thế giới như Nam Hàn và Nhật Bản ra thì đình đám nhất Á Châu gần đây phải nói đến ONE FC của Singapore, Super Fight League của Ấn Độ, và Legend FC của Hong Kong.

    Những võ sĩ sáng giá nhất tại các khu vực này đều có ước mơ sẽ có một ngày được thi đấu trong giải UFC, điều đó có nghĩa là mai đây võ đài UFC quốc tế sẽ trở thành muôn màu muôn sắc hơn so với các gương mặt quen thuộc đến từ Mỹ/Anh/Canada/Úc/Brazil/Nhật/Hàn như hiện nay

    Hiện nay, bộ luật Unified Rules of Mixed Martial Arts (Các Quy Định Thống Nhất của MMA) được xem là thông dụng nhất trên đa số các võ đài cũng như lồng sắt MMA trên thế giới, điển hình là các tổ chức hàng đầu tại U.S., Canada, Australia, và Great Britain. Bài viết này tập trung vào các luật lệ trong Unified Rules để các khán giả có thể hiểu rõ hơn khi xem các trận đấu MMA.


    Các Quy Định Thống Nhất của Mixed Martial Arts


    Hiệp Đấu

    - Mỗi hiệp kéo dài 5 phút, giữa mỗi hiệp được nghỉ đúng 1 phút.
    - Các trận đấu thông thường không được quá 3 hiệp.
    - Các trận tỷ thí Championship cho ngôi vô địch có thể kéo dài 5 hiệp.

    Cân Hạng

    Super Heavyweight - Không giới hạn
    Heavyweight - 265 lbs (120 kg) <- Hạng nặng
    Light Heavyweight - 205 lbs (93 kg)
    Middleweight - 185 lbs (84 kg) <- Hạng trung
    Welterweight - 170 lbs (77 kg)
    Lightweight - 155 lbs (70 kg) <- Hạng nhẹ
    Featherweight - 145 lbs (66 kg)
    Bantamweight - 135 lbs (61 kg)
    Flyweight - 125 lbs (57 kg)
    Strawweight - 115 lbs (52 kg)
    Atomweight - 105 lbs (48 kg)

    Giám Khảo

    - Mỗi trận đấu có 3 giám khảo
    - Sau mỗi hiệp, người võ sĩ được xem là vượt trội dựa trên khả năng đối kháng sẽ được mỗi giám khảo chấm 10 điểm, võ sĩ còn lại được mỗi giám khảo cho 9 điểm hoặc ít hơn tùy theo khả năng đối kháng trong hiệp ấy.

    Võ Phục

    - Các võ sĩ phải mặc quần shorts và đeo loại găng tay MMA loại nhẹ theo quy định. Găng tay phải có trọng lượng từ 4 đến 6 ounces (113-170 grams), có đệm trên nắm đấm, và cho phép các ngón tay nắm/chụp.
    - Chân không được đi bất cứ một loại giày dép nào
    - Nam võ sĩ không được mặc áo, nữ võ sĩ phải mặc sports bra.

    Những Điều Cấm Kỵ Trên Võ Đài MMA:

    - Húc đầu
    - Móc mắt
    - Giật tóc
    - Cắn
    - Xuống chỏ (các đòn khác bằng cùi chỏ vẫn được cho phép)
    - Ra đòn nhắm vào háng, sau ót, xương sống, và khí quản
    - Bẻ ngón tay/chân
    - Nắm lấy rào sắt
    - Tìm cách trốn thoát ra khỏi võ đài

    Thêm vào đó, các điều cấm kỵ sau đây được liệt kê bởi Ủy Ban Thể Thao Tiểu Bang Nevada và được các nhà tổ chức MMA áp dụng rộng rãi:

    - Thò ngón tay vào thất khiếu cũng như là các vết thương trên người đối phương
    - Cào, cấu, nhéo
    - Móc xương quai xanh
    - Xuống chỏ lên đỉnh đầu đối phương
    - Đá hoặc dùng đầu gối lên đầu của đối thủ đã bị đánh ngã
    - Đạp lên người đối thủ đã bị đánh ngã
    - "Trồng cây chuối" đỉnh đầu đối thủ xuống sàn (pile driver)
    - Nắm lấy găng tay hoặc quần shorts của đối thủ
    - Khạc nhổ lên đối thủ
    - Các hành động thiếu tinh thần thể thao gây ra thương tích
    - Dùng ngôn ngữ khiếm nhã trên võ đài
    - Tấn công đối thủ trong phút nghỉ ngơi
    - Tấn công đối thủ đang được trọng tài xem xét sau khi bị thương
    - Tấn công đối thủ sau khi hiệp kết thúc
    - Ngang bướng không tuân thủ lệnh của trọng tài
    - Lộ vẻ bạc nhược, ví dụ như chạy trốn, cố tình làm rơi miếng mouthguard bảo vệ răng, giả bộ bị thương...
    - Góc nhà cản trở trận đấu

    Cách Thắng:

    Disqualification (Loại):
    - Mỗi khi một võ sĩ vô tình phạm phải một điều cấm kỵ trên võ đài, anh ta sẽ bị một warning (cảnh cáo), sau ba lần thì bị disqualify.
    - Khi một võ sĩ bị thương nặng và không thể tiếp tục trận đấu vì đối phương cố tình phạm luật, kẻ phạm luật sẽ bị disqualify.

    Knockout (K.O - dân ta gọi nôm na là "đo ván"):
    - Khi một trong hai võ sĩ bị hạ gục, người kia sẽ được tuyên bố là kẻ thắng cuộc.

    Submission (hàng phục):
    - Khi không chịu đựng được nữa, một võ sĩ có thể vỗ nhẹ xuống sàn hoặc lên người đối phương (gọi là "tap out") để ra dấu hàng phục, nếu cả hai tay đều bị khóa thì có thể lên tiếng chịu thua (Trường hợp này thường xảy ra khi cận chiến dưới sàn). Nếu kêu la vì quá đau đớn thì cũng bị cho là đầu hàng.

    Technical Knockout (TKO, hay còn gọi là "đo ván kỹ thuật"):
    - Trọng tài ngưng trận đấu: khi một trong hai võ sĩ bị áp đảo đến mức bị dính đòn liên tiếp mà không thể tự vệ một cách thông minh, hoặc bị ngất xỉu khi bị khóa cổ dưới sàn, hoặc bị thương trầm trọng và được trọng tài đánh giá là không thể tiếp tục (ví dụ như xương bị gãy), đối thủ sẽ được tuyên bố là kẻ thắng cuộc.
    - Bác sĩ ngưng trận đấu: khi một trong hai võ sĩ bị thương (ví dụ như rách da tét thịt sau khi bị dính một quả đấm thôi sơn), trận đấu sẽ được tạm ngưng để các bác sĩ xem xét vết thương coi người võ sĩ ấy có thể tiếp tục một cách an toàn hay không. Nếu như vết thương quá nặng và cần được chăm sóc y tế thì đối thủ kia được xem là kẻ thắng cuộc (nếu như vết thương ấy không phải bị gây ra vì bị chơi xấu). Nếu như là vết thương này bị gây ra bởi một trong những điều cấm kỵ trong luật MMA thì ban tổ chức sẽ đưa ra kết quả "No Contest" (Hòa) hoặc "Disqualification" (loại), tùy theo hành động chơi xấu trái luật kia là vô tình hay cố tình.
    - Góc nhà ngưng trận đấu: ném khăn trắng để chịu thua (thường là để bảo vệ cho người võ sĩ kiên cường không tap out, mặc dù sắp bị thọ thương nặng khi bị khóa chặt tay/chân)

    Decision (Quyết định của ban giám khảo):
    - Khi các hiệp chấm dứt mà chưa có kẻ thắng bại, số điểm của ba vị giám khảo cho từng hiệp sẽ được cộng lại, võ sĩ có tổng số điểm cao hơn là người thắng cuộc.

    Forfeit (Đầu hàng):
    - Một phe tuyên bố đầu hàng trước khi trận đấu bắt đầu.

    Tạm thời là thế, có gì sơ sót hoặc cần bổ sung thì sẽ được update sau
    Được sửa bởi Arkain lúc 04:32 ngày 10-06-2013
    Quote Quote

  2. #2
    Tham gia
    01-06-2007
    Bài viết
    2,148
    Like
    0
    Thanked 6 Times in 5 Posts
    Trước 75, Việt Nam nhiều võ sĩ giỏi lắm. Kể cũng mỏi miệng, nhưng em còn nhỏ, chỉ biết Hà Châu, Lý Huỳnh...
    Sau đó, các lò võ bị dẹp hết gòi khi chúng ta qua Campuchia, cũng dẹp luôn mấy lò võ Khome. Nên giờ ra quánh với tụi nó là bị Thái, Lào quánh cho nhào.
    Cái đó là em chỉ nói tới võ thuật chân chính, còn mấy cái thể thao thi đấu trong mấy đại hội thì ko tính.
    Bữa coi K1, thấy 1 thằng Hàn, học Taekwondo đá quá đẹp, nhảy tưng tưng, dòm thấy ghét. Ra đá thằng Pháp tới tấp, thằng Pháp chịu đòn, gòi nựng 1 cái nhẹ vô quai hàm, ku Hàn té nằm bất tỉnh. Võ thuật khác thể thao chỗ đó đó
    Cung Le thì quá nổi tiếng trong giới MMA gòi, mê từ mấy năm nay. Nhưng coi MMA thấy hổng thích bằng K1, hix hix.

  3. #3
    Tham gia
    22-07-2005
    Bài viết
    9,146
    Like
    612
    Thanked 2,879 Times in 1,409 Posts
    Quote Được gửi bởi vuacuagai View Post
    Trước 75, Việt Nam nhiều võ sĩ giỏi lắm. Kể cũng mỏi miệng, nhưng em còn nhỏ, chỉ biết Hà Châu, Lý Huỳnh...
    Sau đó, các lò võ bị dẹp hết gòi khi chúng ta qua Campuchia, cũng dẹp luôn mấy lò võ Khome. Nên giờ ra quánh với tụi nó là bị Thái, Lào quánh cho nhào.
    Cái đó là em chỉ nói tới võ thuật chân chính, còn mấy cái thể thao thi đấu trong mấy đại hội thì ko tính.
    Confirm là thời kỳ từ 1945 cho đến khoảng 1973 đúng là thời điểm cực thịnh của nền võ thuật tại Miền Nam, hầu như vùng nào cũng có các lò luyện võ với loại võ đặc trưng của vùng ấy (ngày nay thì có lẽ ngoại trừ cái tên "Bình Định" ra thì ít có ai còn có khả năng kể tên vài ba vùng nào khác nổi tiếng là giỏi võ). Đánh võ đài rất phổ biến tại các thành phố lớn thời bấy giờ, với sự góp mặt không chỉ với các loại võ VN khét tiếng như là Tân Khánh Bà Trà, Lam Sơn, Hàn Bái, Gò Công mà thôi mà còn có sự góp mặt của Taekwondo của Đại Hàn, Muay Thai của người Xiêm, Judo của Nhật, Silat của Indonesia, Pradal Serey của Cao Miên..vv..vv. Tuy đây mới là thế kỷ 20, nhưng việc giao đấu võ thuật trên võ đài đã được xem là một môn thể thao có hệ thống tổ chức hẳn hoi rồi, với các luật lệ, võ phục xanh/đỏ, găng tay, và hiệp đấu chẳng khác gì bây giờ, đó cũng là nhờ tiếp thu văn hóa của người Pháp (khởi nguồn từ bộ môn boxing) mà ra.

    Đây cũng là lúc cái khái niệm "Võ Tự Do" được dùng để gọi các trận tỷ võ không hạn chế các môn võ thuật khác nhau. Hầu như là người Việt nào cũng từng nghe kể chuyện "Báo Đen" Lý Huỳnh hạ Francois (đương kim vô địch boxing Đông Dương) và vang danh Lục Tỉnh Nam Kỳ, sau này được làm cận vệ của Phó Tổng Thống Nguyễn Cao Kỳ, vv..vv, nhưng mà các trận đấu giữa các võ sư Việt với nhau ở khắp các vùng Nam Bộ thì còn long trời lở đất hơn nhiều, vì những trận này nhiều khi không phải là thi đấu trên võ đài có dây chăng bốn góc như Tây, mà cũng chẳng có hiệp đấu. Hai võ sĩ khét tiếng cùng nhau tỷ thí trên lôi đài bằng gỗ như là ngày xưa, khi giao đấu cũng chẳng đeo găng hay mặc áo đệm gì ráo, hễ đánh cho đương kim vô địch của vùng nào văng xuống đất hoặc knockout thì bạn sẽ trở thành vô địch mới của vùng đất ấy, đơn giản vậy thôi. Nếu có hãng phim VN nào mà mang sự nghiệp của các võ sư trong các nhóm Tam Nhật, Tam Nguyệt, Tứ Tú khét tiếng của Sài Gòn mà dựng thành phim thì chẳng kém gì các Bạch Thế Phấn, Hồng Hy Quan trong phim bộ Hong Kong đâu!

    Chỉ tiếc là phim Hong Kong thì xem lý thú hơn là phim Việt nhiều, sách sử VN thì cứ nhai đi nhai lại một điệp khúc chứ cấm khi nào dám đi sâu vào nền văn hóa đa dạng và phong phú tại Miền Nam trước 1975, thành ra hầu như bất cứ thanh niên nào cũng có thể kể răm rắp cả chục loại võ thuật Trung Quốc, còn khi nói đến võ thuật Việt Nam thì biết có "Bình Định" và "Vovinam" thôi là...tịt!

    Quote Được gửi bởi acaxomcui View Post
    Nghe ông bà kể lại thời trước 75,Các lò luyện võ hay tổ chức đấu võ đài.Bên dưới có để sẳn quan tài cho kẻ thãm bại.Ớn!
    Các lò luyện võ tại các thành phố lớn tổ chức thi đấu giao hữu trên lôi đài để học hỏi thêm kinh nghiệm thì tương đối nhẹ nhàng hơn nhiều, môn sinh là do chính chưởng môn chọn ra thi đấu nên không những giỏi võ mà còn có tác phong của người học võ, nếu đánh sạch và thi đấu hết sức mình thì cho dù thua thì cùng lắm là quỳ xuống xin lỗi thầy là xong, bằng không mà giở trò chơi dơ, làm mất mặt võ đường thì bị đuổi cổ ra khỏi sư môn.

    Có lẽ vì hiểu rõ hai chữ "Danh Dự" của người học võ nó nặng như thế nào nên ngày xưa mấy chú choai choai mới học được vài chiêu mèo cào thì không bao giờ dám mở miệng ba hoa rằng môn phái của mình hay hơn các môn phái khác như là ngày nay. Vừa cất giọng gáy oang oang ngày hôm trước thì ngày hôm sau nhận được thư thách đấu giao hữu thì bỏ xừ! Đánh sạch thì thua chắc, mà chơi dơ thì làm hổ mặt sư môn, vậy là chẳng có ai dám huênh hoang khi chưa chuẩn bị bước lên võ đài vì sự huênh hoang ấy.

    Một khi các võ sĩ oai trấn một phương mà thách đấu với nhau vì danh dự thì khác hẳn với các trận đấu giao hữu: trước khi bước lên lôi đài thì phải ký giấy sinh tử hẳn hoi, cam kết nếu mình nghệ không thông thì không được trách ai, lỡ bị trọng thương hay thiệt mạng thì cũng không được đền bù (ví dụ như là trận tỷ thí tại Phan Thiết trong thập niên 60 giữa cao thủ Võ Tự Do là Minh Sang với cao thủ Muay Thai là Lý Bỉnh Sâm). Với các trận đấu vì danh dự thế này thì chuyện quan tài được mỗi võ sĩ vác tới để dưới chân lôi đài trở thành chuyện thường, tuy các trận này thường kết thúc bằng knockout hoặc một người bị đánh văng khỏi lôi đài chứ rất hiếm khi nào xảy ra tử thương, nhưng mà cỗ quan tài kia nói lên rất nhiều cho sự kiên cường quyết không chịu thua của mỗi võ sĩ.
    Được sửa bởi Arkain lúc 11:32 ngày 02-03-2012

  4. Thành viên Like bài viết này:


  5. #4
    Tham gia
    05-07-2009
    Bài viết
    107
    Like
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Cám ơn những thông tin của Ác kền.

  6. #5
    Tham gia
    20-12-2007
    Bài viết
    3,736
    Like
    50
    Thanked 86 Times in 64 Posts
    Đồng ý với lão Kền, theo tui thấy đấu võ tự do ngày xưa cũng ít ai thiệt mạng. Vì tinh thần thượng võ nên không ai cố sát khi đối thủ đã thua chắc. Tôi nói vd như anh mà cố tình sát thương đối thủ thì y như rằng tương lai anh sẽ bị chính những đồng đạo căm ghét, thế nào cũng có ngày nhận lại những gì đã làm.
    Ở quê mình ngày xưa từng có những Nhà sư (gốc Việt, gốc Miên đều có) có nghề võ chân truyền. Mình không hiểu nguyên gì mà một số vị cũng thượng đài đấu võ tự do. Thật là kỳ bí !.

  7. #6
    Tham gia
    22-07-2005
    Bài viết
    9,146
    Like
    612
    Thanked 2,879 Times in 1,409 Posts
    Quote Được gửi bởi thuongshoo View Post
    sao đánh gì mà gãy tay luôn vậy? ghê quá
    Nếu yếu tim thì có thể xem giải vô địch MMA bên Nữ, tương đối nhẹ nhàng hơn là bên Nam chút đỉnh

    Nữ võ sĩ MMA mà tớ thích nhất là Gina Carano, người được mệnh danh là "The face of Women's MMA". Trong khi chờ đợi đến ngày "Strikeforce: Evolution" thì các bác có thể lên YouTube để xem các trận đấu của cô nàng này.

    Sinh năm: 1982
    Sở trường: Boxing, Muay Thai
    Thành tích MMA: 7 thắng (3 K.O), 1 thua





  8. #7
    Tham gia
    25-07-2009
    Bài viết
    191
    Like
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts
    võ sĩ gì mà đẹp dữ vậy trời ?

  9. #8
    Tham gia
    09-08-2009
    Location
    Chỗ mà ai cũng bik là chỗ nào đấy!
    Bài viết
    193
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    thông qua MMA này mới bik dc nhiều đòn "độc" mà nếu dùng ngoài đường chỉ có từ lết đến chết mà thôi
    ai mà nhiễm phim tàu thì lúc nào cũng tưởng võ thuật phải cao siêu, phải đòn này thế nọ
    e cũng có duyên dc gặp vài cao thủ, và từng được xem các cụ này ra tay, điển hình ;à khi buộc phải đánh do nhà hàng xóm cũ (đã dọn đi lâu rồi) trước đây là đầu gấu kiếm chuyện, cụ này thân hình nhỏ nhắn, ốm o mà đánh lực phết, đánh nhìn rất thô nhưng trong chỉ 2 phát mà thằng kia gục xuống, miệng đầy máu sau 1 cú móc hàm, và 1 phát lòn ra sau và bụp thẳng sau gáy, chỉ tiếc là ko có duyên được học.
    cao thủ solo trong trường cũng có đấy, mỗi lần đánh là có đứa máu chảy, gãy xương và có đứa ngất, lần cuối cùng mà em thấy là vỡ xương mặt, xương cằm, phải đi sắp lại
    thế mới bik đánh thật nó khác hoàn toàn với thi đấu thể thao:
    + Thể thao toàn mánh đánh trúng để kiếm điểm
    + Đánh thật thì chỉ có 1 đứng 1 gục - đôi khi là mạng đổi mạng

  10. #9
    Tham gia
    14-05-2008
    Bài viết
    1,848
    Like
    289
    Thanked 104 Times in 77 Posts
    Quote Được gửi bởi Hào đảm vô tỷ View Post
    thông qua MMA này mới bik dc nhiều đòn "độc" mà nếu dùng ngoài đường chỉ có từ lết đến chết mà thôi
    ai mà nhiễm phim tàu thì lúc nào cũng tưởng võ thuật phải cao siêu, phải đòn này thế nọ
    e cũng có duyên dc gặp vài cao thủ, và từng được xem các cụ này ra tay, điển hình ;à khi buộc phải đánh do nhà hàng xóm cũ (đã dọn đi lâu rồi) trước đây là đầu gấu kiếm chuyện, cụ này thân hình nhỏ nhắn, ốm o mà đánh lực phết, đánh nhìn rất thô nhưng trong chỉ 2 phát mà thằng kia gục xuống, miệng đầy máu sau 1 cú móc hàm, và 1 phát lòn ra sau và bụp thẳng sau gáy, chỉ tiếc là ko có duyên được học.
    cao thủ solo trong trường cũng có đấy, mỗi lần đánh là có đứa máu chảy, gãy xương và có đứa ngất, lần cuối cùng mà em thấy là vỡ xương mặt, xương cằm, phải đi sắp lại
    thế mới bik đánh thật nó khác hoàn toàn với thi đấu thể thao:
    + Thể thao toàn mánh đánh trúng để kiếm điểm
    + Đánh thật thì chỉ có 1 đứng 1 gục - đôi khi là mạng đổi mạng
    Ai nói bác thể thao chỉ cần đánh trúng là có điểm? Bởi vậy nhiều người chưa từng trải qua cứ nghĩ là phải ra ngoài đường phố mới thực sự đánh nhau.

    1. Trúng đối phương mà nhẹ như mèo cào thì có mà điểm 0.
    2. Muốn đánh trúng thì phải ra đòn rất nhanh, tui đố bác ko dùng lực mạnh nhất của mình có mà vẫn có thể ra đòn nhanh được.
    3. Khi đánh gần trúng thì phải dùng lực hãm lực đánh đá lại để ko bị coi là triệt tiêu đối phương.

    Cái nào cũng có cái khó của nó, còn những người mà bác coi là "thể thao" nếu ra ngoài đường đánh đừng mong họ sẽ như thi đấu trên TV nhé. Sớ rớ nhận đòn đầu tiên chết ngay lập tức khỏi cứu thương luôn chứ ở đó mà ba hoa.

  11. #10
    Tham gia
    20-12-2007
    Bài viết
    3,736
    Like
    50
    Thanked 86 Times in 64 Posts
    Quote Được gửi bởi Hào đảm vô tỷ View Post
    thế mới bik đánh thật nó khác hoàn toàn với thi đấu thể thao:
    + Thể thao toàn mánh đánh trúng để kiếm điểm
    + Đánh thật thì chỉ có 1 đứng 1 gục - đôi khi là mạng đổi mạng

    Bác này chắc không chịu xem mấy cái clip rồi. Người ta đánh tới gãy tay gãy mũi mà bác lại nhận xét như vậy. Cái gì không biết thì đừng nhận xét kiểu chân lý bác ơi.

Trang 1 / 18 12346 ... LastLast

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •