Thứ nhất, tớ chỉ nêu một ví dụ một anh chàng điển hình chuyên đấu thể thao, ở trong nhà có mấy cái HCV nhưng khi ra đường lại bị một chàng nào đó óanh cho bầm mắt đến nỗi vào lớp im re và từ đó về sau cạch hẳn cái trò ngồi kế đứa nào cũng chỉ đòn thế, đứa nào chọc cũng hù đánh,...Thực chất anh chàng này đã bị 1 cụ khác trong lớp móc họng thường xuyên về cái vụ này
Thứ nhì, tớ cũng có học, và cũng biết về quy củ cần thiết của một người học võ bạn à - không khoe, không dùng khi không cần thiết, phải tự rèn luyện mình. Nhưng cái tớ đề cập ở đây là sự khác biết giữa sàn MMA với sàn đấu thể thao chứ
Thứ ba, như bạn nói, cái đai ko làm nên chiến thắng trong trạn đấu, hơn kém nhau thì phải thử nhau mới biết
để rõ ràng hơn khác biệt lớn giữa 1 trận thể thao và 1 trân MMA hay 1 trận đánh ngoài dường:
+ Bạn trúng 1 hoặc 2 đòn liên hoàn, trọng tài cho dừng và tiếp tục lại, bạn có thể "làm lại" và lật ngược bằng cách đánh kiếm điểm 1 cách khôn ngoan hơn,
+ Nhưng với 1 trận đấu thực sự, khi đã trúng 1 2 đòn, bạn đã choáng, đôi khi là nằm xuống, đấu thủ thì cứ nhào đến và combo tới tấp ko có nương tay, thì cơ hội đánh trả ngược lại rất thấp và thậm chí có thể từ chết đến bị thương
Như bên quyền anh cứ ôm nhau thì tách ra, nhưng nếu đó là một trận thật sự, họ còn vật nhau, nhằm hạ bộ mà táng, cùi chỏ,.... và như vậy kết quả chỉ cần định đoạt trong 1 trận đấu!
khác biệt về khoảng cách thời gian: nếu 1 trận đấu thể thao chia ra các hiệp và đánh tính điểm thì 1 trận đấu tự do bên ngoài đôi khi chỉ cần từ 3 đến 5 ph là biết được thắng bại rồi!
Bookmarks