Cái gì cũng có 2 mặt lợi hại của nó cả, quan trọng là biết giảm thiểu cái hại và làm tăng cái lợi của nó lên thôi.
Cái gì cũng có 2 mặt lợi hại của nó cả, quan trọng là biết giảm thiểu cái hại và làm tăng cái lợi của nó lên thôi.
hix
Ngày xưa mình dùng máy tính tầm 15h/day h giảm rồi còn khoảng 8 :-s
dạo này bắt đầu lên lịch, hạn chế bớt online thôi
Lang thang
máy tính chơi ngày chơi đêm + ăn mỳ và trà đá mà cũng có cận đâu nè , cận theo mình nghĩ tùy từng nguời thôi, nhưng tuy nhiện ngồi máy tính nhiều rất hại
Mình học về máy tính, giờ k ốm cái máy tính thì cũng k biết làm gì )> chắc kiểu này phải cai máy thôi
Ngồi nhiều mông to , dễ bị cận , lê chuột tay dễ bị trẹo , thái hóa :|
Đâu đến nỗi thế, ngồi lâu mắt mờ chóng mặt thui, làm gì đến nỗi "mông to" ^^
Bookmarks