![Quote](styles/vinavb_ddth/misc/quote_icon.png)
Được gửi bởi
Katsumoto
Không chấp nhận F J W Z trong bảng ký tự phổ thông thì chắc tri thức Tiếng Việt ngừng lại ở cấp 2 thôi.
Hãy hỏi giáo sư Toán Ngô Bảo Châu cần bao nhiêu công sức để chuyển toàn bộ các ký hiệu f(x) thành ph(x) trong các tài liệu toán học hiện tại và tương lai sẽ phải chuyển khoảng bao nhiêu để khỏi mang tiếng "phá hoại sự trong sáng của Tiếng Việt" ? Còn nữa khi có công trình nghiên cấp quốc tế nhớ chuyển lại từ ph(x) thành f(x) thì nếu còn dùng ph(x) thì chắc cộng đồng toán quốc tế ... mệt mỏi lắm.
Đừng khiến người nước ngoài nghĩ người VN là hạng ăn cháo đá bát vì sử dụng kiến thức phát minh của người khác rồi lại còn tự ý đổi tên. Phát âm đúng hay không không quan trọng bằng tôn trọng tên người khác để người khác khi cần tìm hiểu về họ thì việc tìm kiếm cũng rộng hơn ở mức lớn nhất có thể chứ không phải chỉ tìm được những thông tin mà cái đám ăn cháo đá bát đó đưa lên.
Có rất nhiều bác sĩ người đã và đang chữa bệnh cho 1 trong các thành viên trong gia đình bạn đã học và được chia sẻ kiến thức y khoa mà tên thuốc, tên bệnh, ... bắt nguồn từ đẩu từ đâu không truy cứu nổi. Nếu dân tộc nào cũng khăng khăng "giữ gìn sự trong sáng của ngôn ngữ dân tộc" thì chắc bố mẹ và tổ tiên bạn không còn sống đến ngày tạo ra bạn đâu. Hoặc có thể vì "giữ gìn sự trong sáng của ngôn ngữ dân tộc" mà con cái bạn sau này sẽ tàn tật vì một chứng bệnh mà y học trong nước chưa theo kịp, một trong số nguyên nhân là ngôn ngữ.
Mong được tranh luận thêm.
Bookmarks