Ngay sau khi Bác Dê cờ Post xong cái bài ĐM Ltd thì lập tức các anh em trên đàn này nhốn nháo cả lên, người thì hiều người thì không, Cụ Ông cứ long nhong nay đây mai đó. Một hôm trên đường phiêu bạt giang hồ Cụ ông không còn thề nào lê gót chân trần thêm bước nữa.
Bổng gặp Mutin cũng trên đường lang thang, như cá về với nước, như chim về trời.
Khổ nổi Mutin nhà ta lại mù luôn cả mắt, nhưng cái chân còn khỏe lắm, thế là Cụ Ông mới ra kế sách.
-Tui sáng mắt, ông mạnh chân, vậy thì ông cõng tui, tui chỉ đường cho ông.
Thế là Mu tin cõng Cụ ông dê cờ tiếp tục cuộc hành trình gian khó.
Một hôm qua một cái bản nọ, trước mặt là một con suối, Cụ ông mới nói với Mu tin
-Ông cứ cõng đi, lội qua suối này rồi tui chỉ đườcng cho mà đi.
Nhưng chợt Mu tin hỏi Cụ Ông rằng:
- Có phải phía trước có mấy đứa con gái đang tắm phải không.
Đố mấy bác...làm sao mà Mu tin không thấy đường, vẫn biết phía trước có con gái đang tắm.
Cuộc hành trình còn dài......hôm nay đến đây thôi, tui rảnh tui post tiếp cái hành trình xuyên việt của hai cụ này.
Bookmarks