Trang 2 / 28 FirstFirst 123457 ... LastLast
Hiển thị kết quả từ 11 đến 20 / 275
  1. #11
    Tham gia
    08-09-2004
    Location
    Đây
    Bài viết
    502
    Like
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Quote Được gửi bởi dính bả óc hầu
    Decờ thì ... hi hi , có điều ông này "háo thắng" một chút.
    Đọc xong đoạn này chỉ muốn xắn quần nhẩy ra cãi nhau thui. Nhưng như thế thì tui lại tự chứng minh là mình "háo thắng". Mà để yên không nói gì hóa ra mình lại công nhận cái điều trên là đúng. Kiểu gì thì kiểu, mình vẫn bị mang tiếng là "háo thắng". Bà con bảo tui phải "làm sương cho sáo"? Đằng nào cũng bị mang tiếng, nhân lúc này đem lão nì ra tùng xẻo cho bõ ghét.
    Quê tui ở làng Vũ Đại, chỉ với 1 cút rượu và mấy quả chuối xanh là tui dám chửi cả làng rồi, không chừa 1 ai. Ấy thế thôi, khi tui tỉnh táo thì cũng dịu hiền ra phết đấy!!! Cũng may là con trai chứ nếu là con gái thì đã lọt vào mắt xanh của ông Thầy Chùa rồi.
    Quote Được gửi bởi vẫn là lão
    ThichNu thì ăn nói có duyên, dịu dàng như "Con gái" có điều "hơi lùn" một chút, nhưng cái đó không quan trọng
    Xưa rồi diễm ơi. Lùn là lùn thế nào???
    Ông sư thấp lủn thấp lùn
    Ăn hào kẹo kéo nó đùn lên cao
    Về nhà vãi hỏi làm sao
    - Ăn hào kẹo kéo mới cao thế này.

    Khoái qua, ông Thầy Chùa làm thêm hào nữa:
    Kẹo kéo vừa dẻo vừa dai
    Ăn vào lập tức đẹp trai vô cùng.

    Giờ thì ông Thầy Chùa cao dáo, đẹp giai kinh khủng khiếp.
    Mà không hiểu ông Thầy Chùa ăn kẹo kéo rồi mới làm SMOD hay là làm SMOD rồi mới ăn???
    Quote Được gửi bởi cũng vẫn là lão
    Ngoài vị đàn chủ chúng ta ra thì theo tui các bác Mod trong các box. Tuy nhiên đánh giá khách quan thì tui không biết (Vì chưa thấy mặt), Nhưng qua cái cách ăn nói, thì chắc cũng đoán được một phần nào.
    Tui từng nghe có người biết ngửi sách, chỉ cần ngửi là biết ngay sách viết về cái gì. Còn lão đọc bài là biết nham sắc người viết. Bái phục, bái phục.
    Theo tiên đề trên thì Admin, các Mod đều là những người đẹp trai. Kể cả Venus, vãi Xoan ... đẹp trai tuốt tuồn tuột!!!Ta tạm gọi nhóm người này là nhóm chức sắc. Như vậy cứ là chức sắc thì có nham sắc hay cứ là chức sắc thì được coi là có nham sắc!!! Ai thấy nham sắc của mình không được nhiều lắm cứ mạnh dạn làm đơn xin làm MOD, nếu được xét thì tự nhiên sẽ là đẹp trai, khỏi phải mỹ viện với kẹo kéo.
    Tuy nhiên từ đẹp trai chỉ dùng cho những người có độ tuổi dưới 40 thôi chứ người như bác IPS thì phải gọi là đẹp lão.
    Quote Được gửi bởi dinhbaochau
    Còn I sờ Pờ thì chắc là cái bài phóng sinh sự SWan thái du hau thu ...d gì gì đó... cũng chứng tỏ mình là người có khiếu trong vấn đề ...đặt Cá mè ra theo giỏi, bác này cho qua Mỹ chống...khủng hoảng, í quên, khủng bó thì được. Ngoại hình giống Macau.
    Ông này chỉ giỏi khủng bố người khác chứ lương thiện gì đâu. Ờ mà Macau là ai vậy?

    Trên DDTH có khá nhiều vị bị chụp trộm tại các cuộc offline rồi bị đưa lên mạng. Như vậy không thể tính là gửi ảnh dự thi được. Tuy nhiên trong chúng ta có duy nhất 1 người đã dũng cảm gửi ảnh lên. Hoàn toàn tự nguyện. Tôi nghĩ người đó xứng đáng được mang danh hiệu đẹp trai nhất dd của chúng ta. Xin thưa đó là Freewarez.
    Có cần up ảnh lên không nhỉ?


    Đề nghị dinhbaochau không được tự ái xóa đi cái Thread này!!!

  2. #12
    Tham gia
    18-09-2002
    Location
    Ha Noi
    Bài viết
    1,311
    Like
    0
    Thanked 13 Times in 10 Posts
    còn lão ghost nữa chi hắn đã đưa ảnh lên từ lâu rồi còn gì. Cái ảnh mà cả đám đàn bà con gai đuổi theo đòi tiền chết trôi sao ko tính vào?

  3. #13
    Tham gia
    09-12-2004
    Location
    Mùi Thôn
    Bài viết
    1,151
    Like
    19
    Thanked 38 Times in 26 Posts
    Biết vậy tui đưa cái hình của diễn viên điện ảnh "Chơi xong dong" (Choisuzong) lên làm ảnh dự thi. Đến đây thì đừng nói, có con gái trên đàn này "chạy" theo tui rần rần.....

  4. #14
    Tham gia
    09-12-2004
    Location
    Mùi Thôn
    Bài viết
    1,151
    Like
    19
    Thanked 38 Times in 26 Posts

    Thông tin Nói lái - Một cách chơi chữ thú vị!

    Chỉ có trong ngôn từ Tiếng Việt của chúng ta mới có đặc điểm độc đáo, phải nói là có một không hai.
    Nói lái là gì? Có nghĩa là một câu phải bắt đầu từ 2 âm tiết trở lên, từ ghép phải có nghĩa, và khi ta nói ngược, có nghỉa là Lái lại thì nó trở thành một nghĩa khác. Ví dụ như Cá đối - > Cối đá, hoặc Mèo Cụt - > Mút Kèo (1)
    Cũng là câu chuyện nói Lái trong dân gian chúng ta cũng có những câu chuyện vô cùng thâm thúy. Chuyện là như thế này.

    Ngày xưa có một vị quan cai Tổng, vị quan này rất thanh liêm chính trực, tính tình hay thương người, không chịu quỵ lụy với một ai. Một hôm tin được quan Tri huyện về đi ngang qua, công việc của quan cai tổng là phải đón tiếp, có Võng lọng, cờ phướn, Cai tổng bèn nhân cơ hội này Chơi quan Tri huyện một phen. Bèn viết lên lá phướn chữ MỘT LÀNH quan Tri huyện hỏi thì ông ta giải thích Một Lành có nghĩa là một điều lành
    Hôm sau có người bảo Câu ấy quan Cai tổng muốn "Chơi" quan tri huyện đó
    MỘT LÀNH -> MÀNH LỘT (2)

    Nhưng trong ngôn ngữ Việt chúng ta cũng có thể là một từ ghép, nhưng khi ta Lái đi, lái lại cũng có nhiều chuyện để bàn.

    Ví dụ:
    Trai hắc nam, ngày làm tắc núi
    Gái anh hùng Bặc cọp xô voi

    Nhưng tôi cũng có một từ mà có thể lái ra một từ khác, có nghĩa .Tuy nhiên trong từ có thể chỉ có một âm có nghĩa thôi. Ví dụ từ Lòa thương, vậy thương có nghĩa là yêu thương.

    Cũng có thề là từ đồng nghĩa ví dụ như Thương, có nghĩa là Cưng, lừng qua, đồng nghĩa lừng sang. Ở đây tôi đem ghép với Qua với Sang, môm na là qua sông, và sang sông đều giống nhau.

    Bắt đầu :

    Loa thường -> Lường thoa -> Lòa thương-> Lòa cưng->Lừng qua = Lừng sang->Làng sưng = Làng cảy(3)-> Lảy càng = Lảy cọng ->Lọng cảy = lọng sưng->Lựng sông = Lựng rào(4)->Lạo rừng = Lạo rú ->Lụ ráo = Lụ khô->Lộ khu(5)

    Ở đây tôi đặt dấu=là đồng nghĩa (tôi đặt thôi)
    Còn->có nghĩa là nói lái lại
    -----------------------------------------------------
    Chú thích

    (1)Mút kèo: là một bộ phận chống đỡ trong một ngôi nhà, hiện nay các vùng quê làm nhà, nhất là nhà tranh, thường có cái Kèo. Người ta nói là cái kèo , cái cột.
    (2)Mành Lột: Một trong những Nội Y của Phụ nữ ngày xưa, bây giờ gọi là Bikini
    (3) Cảy : Một từ địa phương miền trung từ Thừa thiên Huế đến Hà Tĩnh, Từ Cảy có nghĩa là Sưng, Ví dụ như nói :- Cái mụt nhọt này nó bị Sưng tấy lên, thì ở đây người ta nói là :-Cái mụt nhọt này bị Cảy lên.
    (4) Rào: Cũng một từ địa phương thuộc vùng nêu trên câu(3) có nghĩa là con Sông, Rào có nghĩa là Sông.
    (5) Lộ Khu: Cũng từ địa phương thuộc miền đã nêu trên câu (3), có nghĩa là Lỗ Đít.
    Được sửa bởi dinhbaochau lúc 09:19 ngày 09-11-2005

  5. #15
    Tham gia
    08-09-2004
    Location
    Đây
    Bài viết
    502
    Like
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Quote Được gửi bởi dinhbaochau
    MỘT LÀNH -> MÀNH LỘT (2)
    Cao siêu quá. Tui không hiểu MÀNH LỘT sao lại có nghĩa như thế.
    Theo tui, (cho nó quần chúng) tui sẽ mách quan Tri Huyện từ đó có nghĩa là: MẠCH L...

  6. #16
    Tham gia
    10-09-2003
    Location
    Hồ Chí Minh
    Bài viết
    836
    Like
    0
    Thanked 3 Times in 3 Posts
    Tui tự cảm thấy mình mà xưng nhì thì không ai dám xưng nhất

  7. #17
    Tham gia
    09-12-2004
    Location
    Mùi Thôn
    Bài viết
    1,151
    Like
    19
    Thanked 38 Times in 26 Posts

    IPS lên xe hoa .

    Hôm trước vào đàn X-cafe định kiếm mấy bài đọc thư giản cái đầu óc, nhưng sao mấy cái thread bên đó trống huơ trống hoác như cái mồ ma. Tui quanh đi quẩn lại nghe đâu bác IPS viết xong cái thiên phóng sự Võ lâm truyền kỳ xong được các anh hào ủng hộ tối đa. Người người, nhà nhà đều hương ứng.
    Một hôm bác Íp nhà ta buồn nghĩ thôi cũng đã đến tuần cập kê (Tui nghe các mem bên ấy nói vậy) và thế là lão có một quyết định hết sức....sai lầm là lấy vợ.

    Từ ngày lão Ip lấy vợ tất cả những phong trào phóng Sinh sự im lặng một cách nặng nề.
    Mà hình như trên đàn này cũng thế. Từ khi cái phóng sinh sự ...Swoan thái du hay thu.. gì gì đó, đến cái sự sinh linh tinh... 10 đêm "khoái nạc" xong thì lão IPS nhà ta gác bút luôn không biết quy ẩn nơi nào.
    Một khuyến cáo vô cùng quan trọng cho tất cả chúng ta là hãy đề phòng , phòng chống giống như là H5N1 vậy, vì sao, vì Lảo IP lấy vợ và cho ra đời một thế hệ con cháu cực kỳ đông đúc và lợi hại hơn nhiều so với Bố của nó.
    Mà không chỉ là Phóng sinh sự không đâu nhé. Biết đâu sau này mấy đứa con của lão sinh ra thêm cái Bình Loạn, Phê bình, nhận xét, cảm nhận ..... éo mèng ới chết cả lũ ấy chứ lị.
    Nhưng dù sao đi nữa chúng ta hãy nâng ly chúc mừng lão IP lên xe hoa về nhà.... (Không biết) hình như lảo ở nhờ nhà Vợ thì phải.
    THÊM MỘT NGƯỜI NỮA RA ĐI
    Thương thay. Có linh xin hưởng.

  8. #18
    Tham gia
    06-07-2004
    Location
    Hồ Chí Minh
    Bài viết
    1,265
    Like
    1
    Thanked 4 Times in 4 Posts
    - Thế này thì lạnh lắm.... Lại thêm một người đêm không được mặc gì

  9. #19
    Tham gia
    12-08-2002
    Location
    Nơi nào có em :P:P
    Bài viết
    783
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    thì giống thằng ku thôi...khoái chí cái gì huh? Đêm nào chú chẳng giống IPS bi giờ....hehê

  10. #20
    Tham gia
    09-12-2004
    Location
    Mùi Thôn
    Bài viết
    1,151
    Like
    19
    Thanked 38 Times in 26 Posts

    Rất hay ! Máy in. Kẹt giấy, phải làm sao?!

    Mấy bác ơi! Cứu tui với. Cái chuyện này tui nói thiệt, nó cứ làm khổ thân tui dài dài.
    Chuyện là thế này. Cơ quan tui có một cô Kế toán, xin đẹp, nết na, hiền dịu... Nhanh nhẹn,hoạt bát. Có điều khổ một nổi là nói giọng Quảng Ngãi.

    Mà một hôm cái máy in trong phòng này bị hư, mỗi lần hư là cô ta chạy sang, phòng tui có 6 người. Mà cổ cứ kêu tui bằng cái giọng Quãng Ngãi.
    Eng ơi Eng, cái má ing của êm nó cứ bị cac dái hoài Có nghĩa là

    Anh ơi anh, cái máy in của em nó cứ bị kẹt giấy hoài .

    Thế là nguyên cái phòng IT quoái quỷ của tui, họ cứ nhè tui họ chọc ghẹo.
    Khổ nổi tui sửa cho cổ mấy lần cổ cũng không sửa cái giọng ấy được.

    Mấy bác thử khuyên tui phải làm sao chứ mỗi lần mấy in kẹt giấy là cô ta cứ gọi cái giọng ấy. Mà tui thì ....không chịu nổi.
    Nên nhớ là cô ta rất......đẹp.
    Được sửa bởi dinhbaochau lúc 11:06 ngày 22-12-2005

Trang 2 / 28 FirstFirst 123457 ... LastLast

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •