Cái hình trên cùng là bồn rửa mặt chớ đâu phải ghế ngồi.
Còn nếu DLY mà tưởng đó là ghế ngồi của phái nử thì óc tưởng tượng thật là phong phú.
Còn hình cuối cùng thì không biết nó có liên hệ gì tới ghế ngồi hay bịnh trỉ nửa.
Em lấy cái hình của lão Thích gái đưa qua. Vì đang ngồi trên Sever nên khộng dám lôi ảnh xuống edit nó lại.
Tấm thừ hai từ trên xuống đó anh.
Cái hình giửa thì gọi là vắt chanh mà không bỏ vỏ.
Trí tưởng tượng quá mức phong phú
Em ngồi khoảng 1-2 tiếng thì đứng dậy đi uống nước, rửa mặt, không biết có chống được không, dạo này hơi đau lưng khi nằm xuống ngủ.
Liều thuốc ta chửa bệnh trỉ rất hay.
Tìm loại gổ bạch đàn loại già thân gổ có lỏi đen ở giữa mới quý và công hiệu. Khoét lấy cái lỏi đen đem sao (rang trong nồi đất cho cháy thành than) và hạ thổ (úp nồi đất xuống đất) cho tới khi nguội lại. Tán lớp thuốc đen trong nồi thành bột, một phần hoà với nước mưa rửa ở chổ bị trỉ, một phần thoa với sữa người và sức vào khi bị đau.
Nếu không hết thì lấy thân cây gổ bạch đàn đã được khoét lổ cưa ra làm mặt ghế để ngồi thì cũng rất đở đau vì đã được khoét lổ ở giửa rồi.
Tôi thấy chỗ BV Bưu Điện đường Thành Thái nối dài có treo quảng cáo về Bệnh Trĩ và phương pháp điều trị mới.Nếu có điều kiện các bạn thử ghé lại đó xem sao nhé.
Thân
Bệnh Trĩ - Tài liệu rất hữu ích đây, hình như đây là bài giảng cho sinh viên y khoa thì phải
http://yhct.summerhost.info/dd/viewt...hp?f=188&p=708
Bookmarks