Trang 2 / 2 FirstFirst 12
Hiển thị kết quả từ 11 đến 15 / 15
  1. #11
    Tham gia
    20-04-2011
    Bài viết
    37
    Like
    15
    Thanked 17 Times in 10 Posts
    Quote Được gửi bởi traulun View Post
    Ông chú hỏi: con ơi giờ chú cần B2 con biết cách nào không giúp chú bla bla...
    Cháu: Học rồi thi chú
    Chú: Chú lớn tuổi ( SN 1976) học không vào được, với lại không có thời gian
    Cháu: Chu, chú mà không có thời gian, chiều chiều thay vì đi nhậu chú đi học thì 2-3 năm cũng hốt được IELTS 9.0
    Chú: Kkkkkkkk nhậu vì công việc
    Cháu: Vậy thì B1, B2 chú cứ mơ đi
    .........
    Không học mà đòi có bằng.............mơ đi hé
    Chú cháu vui tính

  2. Thành viên Like bài viết này:


  3. #12
    Tham gia
    04-12-2017
    Bài viết
    10
    Like
    5
    Thanked 4 Times in 2 Posts
    Quote Được gửi bởi traulun View Post
    Ông chú hỏi: con ơi giờ chú cần B2 con biết cách nào không giúp chú bla bla...
    Cháu: Học rồi thi chú
    Chú: Chú lớn tuổi ( SN 1976) học không vào được, với lại không có thời gian
    Cháu: Chu, chú mà không có thời gian, chiều chiều thay vì đi nhậu chú đi học thì 2-3 năm cũng hốt được IELTS 9.0
    Chú: Kkkkkkkk nhậu vì công việc
    Cháu: Vậy thì B1, B2 chú cứ mơ đi
    .........
    Không học mà đòi có bằng.............mơ đi hé
    Viết tiếp:....
    Ông: Ơ, IELTS là gì thế con, lũ trẻ bây giờ học cái này hết hả?
    Cháu: Vậy là ông chưa biết IELTS rồi, tụi con giờ học IELTS hết, du học, định cư nước ngoài, bla bla,...
    (lấy điện thoại, xoẹt xoẹt, giải thích, giải thích,..)
    Ông: À, vậy để ông về nói thằng cháu nội nhà ông nó có biết không, để còn cho nó đi học nữa chớ.
    Cháu: Chắc ông về nói cháu ông có khi cháu ông luyện tới IELTS 7.0 rồi mất
    Ông: Ông cho nó luyện đến mười chấm mới được. haha
    Cháu: botay chấm com, canloi chấm vn cho ông luôn. Cao nhất có 9.0 ông ơi !!!!

  4. 3 thành viên Like bài viết này:


  5. #13
    Tham gia
    14-11-2017
    Bài viết
    10
    Like
    3
    Thanked 2 Times in 2 Posts
    Mấy bạn vui tính quá ạ !!!

  6. #14
    Tham gia
    23-07-2013
    Location
    Hồ Chí Minh
    Bài viết
    38
    Like
    24
    Thanked 14 Times in 6 Posts
    Quote Được gửi bởi traulun View Post
    Ông chú hỏi: con ơi giờ chú cần B2 con biết cách nào không giúp chú bla bla...
    Cháu: Học rồi thi chú
    Chú: Chú lớn tuổi ( SN 1976) học không vào được, với lại không có thời gian
    Cháu: Chu, chú mà không có thời gian, chiều chiều thay vì đi nhậu chú đi học thì 2-3 năm cũng hốt được IELTS 9.0
    Chú: Kkkkkkkk nhậu vì công việc
    Cháu: Vậy thì B1, B2 chú cứ mơ đi
    .........
    Không học mà đòi có bằng.............mơ đi hé
    Thời sinh viên mình cũng vậy đi học thì mong thầy cô dễ, học ít, về sớm, đề dễ, giám thị dễ... nhiều khi ước ước không học mà cũng có bằng cho nó sướng kkkkk. Lớn lên xíu rồi sẽ hiểu cái gì nó cũng có giá phải trả. Học giỏi thì bản thân được nhờ, dỡ quá thiệt thòi đủ điều. Học nhé các bạn.

  7. Thành viên Like bài viết này:


  8. #15
    Tham gia
    23-02-2012
    Bài viết
    34
    Like
    21
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Làm hay học gì cũng vậy hãy xây cho vững cái gốc trước thì dù lên cao như thế nào bạn cũng không bị chới với. Học phải đi đôi với hành, và cái TÂM đạt lên hàng đâu chắc chắn sẽ thành công!

Trang 2 / 2 FirstFirst 12

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •