Ý em là ebook dạng scan từ tạp chí ra, có cuốn nào em up cuốn đó cho mấy bác nghiên cứu, chứ em chụp thể loại này chắc bán máy sớm, còn bơm với thổi bóng đèn thì 2 bác liên hệ bác Dê xem ổng có tuyển không.
Ý em là ebook dạng scan từ tạp chí ra, có cuốn nào em up cuốn đó cho mấy bác nghiên cứu, chứ em chụp thể loại này chắc bán máy sớm, còn bơm với thổi bóng đèn thì 2 bác liên hệ bác Dê xem ổng có tuyển không.
nghe nói ổng bỏ nghề rồi, để dành cho đám nhỏ
Xì tu đi ô của bác Dê chơi đèn cầy không à, xớ rớ mà thổi đèn, chổng của mẫu nó óanh chít à.
À, bài test thử độ nét lens của cu Chu, in ra nguyên tờ giấy chi cho khổ vậy ta, hôm bữa anh test thử cái máy, kéo cái thước dây ra làm mẫu, mình focus vào mức 10cm, sẵn coi cái bồ ke của nó nằm từ khoảng nào tới khoảng nào luôn. Bữa loay hoay sao hình chưa kịp upload lên, mình xóa luôn cái gốc rồi. Để bữa nào lôi máy ra chụp lại.
Bị cú bão tuần rồi, quê độ, tháo hết cả máy ra bỏ vô thùng rồi, để mai kiếm chuyện chuồn ra ngoài mua ký silicat về chèn vô
mua silicat chưa bác, em mới mua cái thùng nhựa, nó ghi là hộp muối dưa Hàn Cuốc, 8 lít, nắp đậy có sẵn miếng cao su nên chưa cần dán thêm băng keo như bác Nino.
Còn đây là ebook
Close-Up and Macro Photography.pdf, cũng y chang như cuốn trước, scan thành file pdf, 10MB.
http://www.mediafire.com/?cybzbh4j3alktxs
Chưa rảnh đi mua nữa, để mai hỏi vòng còng coi mấy tiệm dụng cụ y khoa có bán không, chứ giờ mà mò vô mấy tiệm hóa chất trong chợ Kim Biên thì oải quá.
Anh mua cái thùng trong siêu thị, nắp không có join nhưng chắc chả cần dán thêm băng keo, không đáng là bao. Thùng dung tích khoảng 5 lít.
silicat em mua ở của hàng hóa chất đường Tô Hiến Thành, 40k/bịch/1k.
lai ebook tiếp đây:
The Perfect Portrait Guide - How to Photograph People.pdf
Được sửa bởi pinochu lúc 23:49 ngày 03-04-2012
em để trong bịch, cắt cái miệng ra, rồi để vào, lấy tờ giấy trắng phủ lên, để máy lên trên tờ giấy. Tính lấy giấy dán thành cái túi nữa đây.
À hôm cuối tuần trước đi qua bên bigC Phú Thạnh, thấy có bán 1 bịch silicat lớn 0.5kg gồm nhiều túi nhỏ bằng giấy dai như bác nói, nhưng 5-60k gì đó lận (0.5kg).
Thôi, túm nó vào cái vớ coi bộ chắc ăn hơn Chu ơi, để tô hô ra, nó bể thành bụi, lọt vào trong sensor hay ống kính thì rách việc.
Để rảnh chạy vòng vòng kiếm loại nó bỏ sẵn vào túi giấy dai, thà mắc chút mà yên tâm hơn, mình xài 0.5kg cũng quá đủ rồi, mắc hơn có 20k mà nó bỏ sẵn vào bao cho sạch sẽ thì cũng đáng.
Mà trong Big C nó bán ở gian hàng nào ? Gần nhà có cái Big C, để anh vào trong đó kiếm cho nó khỏe, giờ tự nhiên chạy tuốt lên Phú Thạnh
chỗ bán tuốc nơ vít, kềm mỏ lết, bigC miền Đông bên Tô Hiến Thành thì không thấy, em nghĩ tùy bigC mà nó nhập về bán, hên xui thôi.
Bữa đi ăn giỗ bạn bên chung cư đó, gởi xe dưới hầm bigC nên tranh thủ ghé mua đồ luôn, thấy cha kia, khạc rồi nhổ vô cái xe đẩy mua hàng bằng nhựa, nản thật...
Bookmarks