31st Sand Castle competition in Imperial beach, San Diego.
Hàng năm đến cuối tháng Bảy đầu tháng Tám tuỳ theo con nước lớn vào buối sáng, thành phố Imerial Beach lại tổ chức cuộc thi tạo khắc hình cát trên bải biển.
Thường thường cuộc thi bắt đầu từ 9:00 giờ sáng đến 2:00 giờ trưa thì chấm dứt, và các giám khảo sẻ dành 2 tiếng đồng hổ để chấm điểm và trao giải thường.
Cuộc lể hội này thu hút trung bình 300 ngàn du khách ở mọi nơi kéo đến từ các thành phố lân cận lẩn với các du khách từ các bang khác cùng với các du khách ngoại quốc.
Những con đường chánh đến đến dịa diểm thi được chận lại không cho xe cô lưu thông, và các hàng quán được dưng lên dọc theo lô chánh của 1 phần bờ biền dài khoảng 2 miles, nơi cuộc thi diển tiến.
Dịp này cùng là dịp các cư dân trong vùng tụ tập bạn bè ăn uống, ca nhạc, tắm biền, coi các tác phẩm cát.
Cuộc vui chơi kéo dài tới chiều tối sau khi thuỷ triều lên phá tan hết tất cả những "lâu đài trên bải cát".
Một event phóng sự ảnh khó bỏ qua cho nhưng người thích chụp ảnh.
Như hàng năm chúng tôi đã khăn gói súng ống đến Imperial Beach cố gắng tìm một chổ đậu xe cách xa bờ biển với giá đậu xe 15 đô (rẻ so với mấy chổ 20,25 đô).
Sau đây là một số ảnh mà tôi Già TOM, Anh Việt và anh Phúc đả ráng ghi lại như sau:
Tôi ráng trình bày thứ tự. trước (khi tạc hình cát) và sau (khi hoàn thành) để các anh em tiện theo dỏi. Và nên mhớ là đây chỉ là các hình ảnh phóng sự không phải là hình ảnh mỹ thuật.
Tượng đồng ngay cổng vào bờ biển Imperial Beach
Logo và hình ảnh cuộc thi Sand Castle
Đài truyền hình luôn luôn được ưu tiên trên cao đề quay toàn thể diễn biến.
Chiếc cầu dài cho các du khách muốn có cái nhìn từ trên cao
Số lượng người coi vào lúc sớm. và chỉ vài tiếng nửa sẻ chen chân không lọt.
Còn tiếp
Bookmarks