@anh Công: em là Nai, nhưng ở tp hông có lá khô cho em đạp nát, cũng như chả có ông thợ săn nào dám săn bắn ở đây hết, hihi
@chú Mèo: con hông có hiểu, hichic
@chú Kiệt: con thích cách giải thích của chú á!!!!!!!!
@anh Công: em là Nai, nhưng ở tp hông có lá khô cho em đạp nát, cũng như chả có ông thợ săn nào dám săn bắn ở đây hết, hihi
@chú Mèo: con hông có hiểu, hichic
@chú Kiệt: con thích cách giải thích của chú á!!!!!!!!
Mình hiểu khác.
A đi nhậu về vô mùng ngũ với thằng B lúc 11 h,đến 11h02 thì khều bạn"Ê,hôi quá,quay mặt ra dùm đi ba".Thằng xỉn phản ứng "mầy.. chê tao hôi à?"nói xong ,quay mặt vào B phà hơi,đồng thời đè lên người của B lúc 11h03.B kháng cự cho đến 1105 thì vật A nằm dưới và chửi"mồ tổ mầy,nhậu hôi rình mà còn quậy hả".A cũng nổi nóng vật lại B cố tranh thế thượng phong.Hai bên dằn co đến 11h19 thì B vật thằng xỉn đuối và chịu thua "Mầy muốn ngũ chung thì làm ơn quay mặt ra,thò đầu ra mùng mà ngũ".A đồng ý ,và chấp hành.Xỉn quá ,lại vật lộn nên ngũ luôn theo lời hứa lúc 11h20
Hết
Khó quá, không thèm ký
chỉ có lão Mèo với lão Nghiện là kẻ 8 lạng, người 1 cân
Tay ta mó...
Một đèo, một đèo, lại một đèo ... ở đây được ba đèo.
Làm cách nào đèo đúng 100 cái thì được bá đèo
Mới đầu mình tính nói "nằm nửa đêm mà chỉ ngứa chân, đúng là kiệt lặc chơn nhơn"
Suy nghĩ lại, cha nội này ngứa cái chân [không có trong hình]
Và bời gãi nhầm cái chân đó của người khác nên mới sanh ẩu đả như thế.
mình thì bó tay không hiểu chủ thớt muốn nói gì nữa
Bookmarks