Trang 5 / 8 FirstFirst ... 2345678 LastLast
Hiển thị kết quả từ 41 đến 50 / 76
  1. #41
    Tham gia
    28-03-2004
    Location
    xã Vĩnh Viễn, huyện Vĩnh Biệt, thành phố Kinh Cùng
    Bài viết
    16,470
    Like
    3,954
    Thanked 1,818 Times in 1,266 Posts
    Quote Được gửi bởi Long_Phung View Post
    tưởng chúa nhựt tuần rồi ai dè là tuần này. bữa 24 dzìa rùi. mai thì bó tay rùi...hix
    này này!! lão rồi mà còn xài ngôn ngữ teen vậy trời

  2. #42
    Tham gia
    17-03-2010
    Bài viết
    457
    Like
    22
    Thanked 57 Times in 42 Posts
    Mai dậy sớm chạy xe ôm

  3. #43
    Tham gia
    03-08-2002
    Location
    Đà Nẵng
    Bài viết
    4,163
    Like
    324
    Thanked 448 Times in 294 Posts
    Các bác nhớ ngủ sớm rồi mai dậy sớm để đi nhé

    Mong tin

  4. #44
    Tham gia
    17-03-2010
    Bài viết
    457
    Like
    22
    Thanked 57 Times in 42 Posts
    Em xin lỗi mọi người, đáng lẽ sáng nay em qua phụ Shena chuyển đồ nhưng có việc đột xuất nên 2h sáng phải chạy xuống Bình Dương giải quyết. Giờ em mới quay về lại SG

  5. #45
    Tham gia
    22-03-2006
    Bài viết
    7,379
    Like
    2,418
    Thanked 2,098 Times in 1,179 Posts
    Hà hà, giờ đó mà chú tạt ngang qua thì vẫn còn kịp chán.
    Tính gõ cho hết bài mà buồn ngủ quá, đại khái là lần này cũng thuộc loại kết quả kém, anh em đem đi 08 bộ máy, lúc ráp lên thì có 3 CPU và một màn hình không chạy, phải đem về, tổng công chỉ có 05 bộ chạy, nhóm để lại 2 màn hình và thay thế một bộ keyboard/mouse cho bộ máy tính đã có sẵn nhưng bị hư các linh kiện đó. Chuyến công tác coi như bắt đầu lúc hơn 10 giờ, kể từ khi đến nơi, và kết thúc khoảng 2g chiều sau khi đã làm tất cả những gì có thể làm được.

    Hôm nay là Chủ nhật, mái ấm có vài tình nguyện viên đến dạy tiếng Anh cho các em tại đây, lớp học được tổ chức tại điểm chính. Do đó các em nhỏ cũng phải tập trung hết về đây để các chị lớn vừa trông chừng em vừa học, còn các máy tính lại được trang bị tại điểm phụ nên sáng nay cô Sếu và cô Thanh (bạn bên CLB nhiếp ảnh) không có dịp chơi với các em, bên điểm phụ chỉ còn hai chú nhóc, nhưng cũng đủ để bốn chị em chơi rượt bắt chạy đùng đùng dưới nhà.

    Hình ảnh thì để quý vị chuyên nghiệp lo nhé.
    Đường dài ngút ngàn chỉ một trận cười vang vang ....

  6. #46
    Tham gia
    10-12-2004
    Location
    HCMC
    Bài viết
    2,121
    Like
    283
    Thanked 720 Times in 362 Posts
    hình còn một ít, nhưng máy hết pin nên đang charge..



    vừa ăn vừa cười tít cả mắt không thấy mặt trời.







    hôm nay trời mưa rất ư là dữ, cả đám dầm mưa dãi nước từ XVNT qua mái ấm Thanh Tâm, đi tới đâu trời mưa tới đó, tới địa điểm mái ấm thì trời hết mưa.

    (cái đoạn khiêng máy thì có phóng viên/cổ động viên/nhòm ngó viên khác tác nghiệp)

    Sau khi khiêng máy lên thì bắt đầu nối dây điện:



    Đọc báo nghe nói có người thử điện kiểu này rồi từ đó trở đi cười hoài có 1 kiểu:











    bập bênh...





  7. #47
    Tham gia
    03-08-2002
    Location
    Đà Nẵng
    Bài viết
    4,163
    Like
    324
    Thanked 448 Times in 294 Posts
    Quote Được gửi bởi pinochu View Post
    hình còn một ít, nhưng máy hết pin nên đang charge..



    vừa ăn vừa cười tít cả mắt không thấy mặt trời.
    nghe bác Kiệt nói hỏng 3 máy mà buồn. Chắc 1 trong 3 máy là máy này quá Bắt đền nhỏ Sến đi

  8. #48
    Tham gia
    30-01-2006
    Bài viết
    598
    Like
    37
    Thanked 35 Times in 24 Posts
    anh Công chỉ được cái nói đúng, mà bữa đó hình như hắn dùng đến 2 cái case,1 cái làm ghế, 1 cái làm bàn.

  9. #49
    Tham gia
    22-03-2006
    Bài viết
    7,379
    Like
    2,418
    Thanked 2,098 Times in 1,179 Posts
    Đúng là cái thùng đó phải ôm về.

    Hồi sáng đã dặn kỹ lưỡng là ngồi ngay ngắn, không được sàng, mà chỉ ngồi chỉ dẹo tùm lum hết. Lúc trưa trong khi tìm cách cứu lại máy, bạn Thanh GK phải lấy kìm, lấy đục nắn bóp lại cái nắp bị móp te tua, tuy là phục hồi được ... nhân phẩm cái case, nhưng mà bên trong thì không cứu được.


    Cả nhóm chụp hình chung với Sơ Hà, phụ trách mái ấm, giờ nhìn hình mới nhớ ra bữa đó đi có 7 mạng thôi, sao mình đếm hoài mà ra 8 ta ? Hình đã cắt bớt đầu để dấu cái bóng đèn phía trên, cắt bớt chân để dấu mấy cái cẳng ốm nhom ốm nhách, và tăng sáng lên chút xíu cho rõ cái mặt của ... tui

    Đường dài ngút ngàn chỉ một trận cười vang vang ....

  10. #50
    Tham gia
    28-03-2004
    Location
    xã Vĩnh Viễn, huyện Vĩnh Biệt, thành phố Kinh Cùng
    Bài viết
    16,470
    Like
    3,954
    Thanked 1,818 Times in 1,266 Posts
    Quote Được gửi bởi pinochu View Post
    Đọc báo nghe nói có người thử điện kiểu này rồi từ đó trở đi cười hoài có 1 kiểu:


    xem cái hình này nhớ bài của bác TOM hướng dẫn từ A -> Z vì sao máy tính không khởi động đươc quá

Trang 5 / 8 FirstFirst ... 2345678 LastLast

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •