Ai chẳng biết, điều kiện, hoàn cảnh, công việc... bạn nghĩ tôi muốn hủy hoại bản thân (đặc biệt là..."nhan sắc"..hic..hic) lắm à? Mà thui, cũng sắp xong rùi, chờ xem sản phẩm nhé nmthuan!!!Được gửi bởi nmthuan
Ai chẳng biết, điều kiện, hoàn cảnh, công việc... bạn nghĩ tôi muốn hủy hoại bản thân (đặc biệt là..."nhan sắc"..hic..hic) lắm à? Mà thui, cũng sắp xong rùi, chờ xem sản phẩm nhé nmthuan!!!Được gửi bởi nmthuan
kaka, ai cũng ..thấy có bệnh ...
Lãng tử tui sử dụng máy tính từ năm 1995. Nhưng ngồi nhiều thì từ 1999. 03 năm làm thầy, 03 năm nửa thầy, nửa thợ.
Làm việc với comp ko dưới 12h/ngày, trừ khi mắc công chuyện khác.
Tình trạng: "hơi" bị ốm, có 52 ký /1.67mét. Mắt 10/10, mỏi khớp ngón tay (do hồi làm thầy gõ pascal và Asembly, làm thợ thì kiêm luôn chatter )
Đau vai, lưng và đầu thường xuyên có lẽ do thiếu ngủ. (ngủ sớm nhất là 0h, thừong là là 1h-2h)
Hehe, việc dân IT sinh con gái .. hình như có phần đúng, ko riêng gì dân IT mà cả dân "điên nặng.. chết" (Điện tử) cũng bị như vậy. Còn yếu sinh lý thì chưa nghe nói, mà nếu có yếu thì là do thức khuya nhiều, sức khỏe kém .... chứ ko phải do .. IT
Ngồi máy gần 3 năm, thời gian ngồi máy khá nhiều từ ngày có máy! nhưng người thì nhiều bệnh vô kể mà trong đó bệnh nặng nhất là Trĩ, xuất phát từ việc ngồi quá nhiều và lười vận động!
Ngày mới có máy em bắt đầu ngồi nhiều để khám và phá, thời gian ngồi khoảng trên 10h/ngày, sau đó khi học về Web thì kết quá nên thời gian ngồi nhiều hơn! Dính vào mấy vụ Việt hóa Forum mà cuối cùng chẳng đầu vào đâu cả! Thời gian ngồi chính xác là ngồi trên 15h/ngày, hơn nữa tư thế ngồi không phù hợp, máy để trên bàn, ngồi xếp bằng tròn trên giường thì làm sao mà tốt cho được, điều đó đã tác động vào hai gối, căng cơ quá nhiều nên giờ đây rất yếu, lúc nào cũng có cảm giác buồn bực, mỏi nhức tại đây (gối chân), có thể đây là nguyên nhân chính dẫn đến căn bệnh quái ác - TRĨ, hơn nữa tư thế ngôi đã ảnh hưởng tới cột sống và lưng trầm trọng, đến nay thì thời gian ngồi đã giảm đáng kể và chế độ ăn uống phù hợp hơn! Ngủ thì vẫn rất say (từ bé đã thế - có lẽ chẳng bao giờ mất ngủ), Hy vọng đây sẽ là bài học cho những người ngồi máy quá nhiều và không đúng tư thế dẫn đến không thoải mái khi ngồi!
- Xạo ghê, anh Chiến có con Trai mà.Được gửi bởi ktvnguyenchien
- Em dùng máy ít lắm... Mỗi ngày chỉ 2 - 3 tiếng gọi là code thôi...
Mọi công việc đều thực hiện trên COM. Từ các môn cần gõ bài tập lớn đến các môn cần CODE.
Trung bình thời gian dùng COM:
24h/ngày
học chính: 4h/ngày (liên quan đến COM-Chuyên ngày IT)
học thêm: 2h/ngày (cũng dính líu đến COM-IT nốt)
thời gian đi học: 2h/ngày (xe buýt or xe gắn máy. !AUTO. Nếu đi xe máy-->Lại đi lang thang đâu đó. Hết giờ mới về)
ăn uống + etc: 3h/ngày
ngủ: 6h/ngày
=>Còn 7h/ngày làm các việc: học bài cũ + mới (Tất cả trên COM) + lướt WEB + chat + etc.
P.S:
Ngoài ra thỉnh thoảng đi chơi với bạn: đi hít bụi + cafe + shopping (Rất ít khi. 1 năm khoảng 4 lần)
Trời ơi! Em vừa tốt nghiệp IT ra trường, dùng COM cũng 6 năm rồi lúc nhiều lúc ít, cận cũng 4.5 độ rồi, đang kiếm việc cũng nghành IT luôn (chứ còn biết làm gì bây giờ). Đọc xong muốn bỏ nghề luôn, dẫu biết là bệnh nghề nghiệp mà vẫn thấy oải, còn vụ này nữa dân IT chỉ có tuổi thọ trong nghề là <35 thui, 35 tuổi trở lên làm gì hả trời ? Có ai trên 35 chưa vậy ? Sao buồn cho ITer chúng ta quá đi thôi.
Em bổ sung ý kiến này nữa : Cận+ Ốm là đặc điểm của ITer chúng ta phải không ?
Được gửi bởi yuna_admirer
Mình kết bạn nhé, chúng ta co cùng diểm chung la 9X, vòng 2 110+
Mình tên Nguyễn Nhân, ngày ngồi máy trung bình khoảng 12 tiếng trong khoảng 10 năm rùi, không bị cận mà bị viễn hehe
hêhe ,vào đọc cái topic này xong thấy thời gian ngồi Computer của mình vẫn còn ít so với nhiều bác quá
Tiếp xúc với máy tính lần đầu hồi năm 1998,hồi đó đi học nghề trong truờng .lúc đó chỉ biết mỗi win95 và Word thôi.
bắt đầu xài máy tính nhiều từ khi có máy riêng (năm 2001)
3 năm trở lại đây thì ngày ngồi trứoc Mo khoảng 14h/ngày
học trên truờng cũng ngồi máy ,về nhà cũng ngồi máy và làm việc cũng ngồi máy .nhiều khi đến nhà GF cũng ngồi máy
-> hiện tại sức khỏe kô còn khỏe như hồi học phổ thông ,mắt bị loạn và cận nhẹ nhưng ghét đeo kính lắm
dạo này nhờ mama bồi bổ nên có lên đựoc 1 chút : cao 1m70 ,nặng 62kg
Chào mọi người,
Tui đang làm lập trình viên, ngồi máy khoảng 8 hay 9 tiếng gì đó 1 ngày.
Đang cố gắng để dành tiền mua cái LCD cho đỡ hại mắt :-)
Sức khỏe thì vẫn okie.
Tôi có PC riêng cho mình từ 1999. Lúc đầu là nghiền games sau đó là làm luận án tốt nghiệp. Bi giờ thì chỉ làm việc chút chút còn lại là games+lướt web. Ngày chỉ khoảng 8-9 tiếng ngồi cạnh PC:
Sức khỏe vẫn bình thường mắt mũi vẫn ngon (11/12 chứ kô đc 12/12 cả 2 mắt---> chơi game từ bé may mà đến giờ chưa ốp đít chai)
Chỉ tội cái cườm tay ngày càng chai vì use chuột nhiều. Cũng hơi đau ở vùng đĩa đệm vì ngồi nhìu quá.
Bookmarks