Trang 3 / 17 FirstFirst 1234568 ... LastLast
Hiển thị kết quả từ 21 đến 30 / 165
  1. #21
    Tham gia
    16-05-2005
    Location
    Sì Gòn
    Bài viết
    2,247
    Like
    0
    Thanked 10 Times in 6 Posts
    Biết máy tính từ 10 năm nay, Không xác định rõ thời gian ngồi.

    Bây giờ trung bình 8h/ngày( 1 năm trở lại đây) chủ nhật offline cả ngày giải trí cùng với chiến hữu.
    Bệnh: Lòng dưới bàn tay phải hễ đụng tới chuột rê một hồi là ê.
    mắt chưa có dấu hiệu lão hóa.

  2. #22
    Tham gia
    20-05-2005
    Location
    ????
    Bài viết
    1,028
    Like
    0
    Thanked 15 Times in 3 Posts
    Sử dụng máy tính hơn 1 năm rồi!!! tay chân vẫn chưa chai..... sức khỏe thì OK mắt mũi vẫn sáng như đèn pha .... đặc biệt là lúc nhìn thấy máy em...xinh xinh..!! À ..trên diễn đàn này có girl nào không vay?? Vì là nhân viên phòng nét..nên 1 ngày online </= 8h....

  3. #23
    Tham gia
    27-10-2003
    Location
    Hồ Chí Minh
    Bài viết
    85
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Mình xài máy tính tính đến bây giờ là khoảng 16 năm.
    Những năm đầu học pascal, windows và cài đặt lung tung mắt bị cận khoảng 0.5 độ.
    Cho đến lúc lên đại học phải đọc ebook thường xuyên lâu lâu thấy xốn mắt nhưng vẫn không tăng độ, nhưng đôi lúc thấy mỏi vai phải (do sử dụng chuột).
    Từ khi đi làm đến nay một ngày sử dụng máy tính khoảng 14 tiếng nên bị nhức cổ, đau đầu và tệ hơn là mắt cận gần 3 độ.
    Ngay cả sức khỏe cũng không còn tốt do không vận động thường xuyên.

  4. #24
    Tham gia
    06-05-2003
    Location
    Trà Vinh
    Bài viết
    360
    Like
    0
    Thanked 3 Times in 3 Posts
    biết máy tính lâu rồi. Nhưng hồi đó ghét nó vì ông thầy tối ngày bắt Copy Con trong Dos đen thui hoài. Cách đây khoảng 4 năm thì thấy thích nó. Nhưng vẫn không giỏi được vì đã... già! (hà hà)
    Tình trạng sức khỏe: mắt cận + loạn. Lynx thì lo cho cái lưng hơn mắt vì ngồi lâu mỏi lưng hơn.

  5. #25
    Tham gia
    04-11-2004
    Location
    ToiTim.Net
    Bài viết
    547
    Like
    0
    Thanked 3 Times in 2 Posts
    hè hè có con gòi, ngộ khỏi kho, lâu lâu chịu chơi. không ổn gồi, ngộ chơi nét 14 tiếng / ngày rồi thện tai thiện tài

  6. #26
    Tham gia
    12-08-2002
    Location
    Nơi nào có em :P:P
    Bài viết
    783
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Có comp từ năm 96 roài...từ đó đến năm 2000 xài không được liên tục cho lắm, chủ yếu chơi game và vớ vẩn thôi.

    Từ năm 2000 đến nay chủ yếu là Internet Search,online và code. Hễ rảnh là ôm comp thôi, học và làm việc cũng bên comp, nói chung là trừ khi đi cafe và vớ vẩn ra thì lúc nào cũng kè kè bên comp.

    Xài comp lâu rồi nhưng tay không bị chai, mắt cũng chẳng bị cận(lạ ah nghen). Sức khoẻ 10/10....chỉ có điều dạo này làm việc quá sức nên......hơi yếu sừc một tí. Bác sĩ có khuyên chơi thể thao nhưng làm biếng , 1 thời gian nữa chắc tui bỏ nghề code quá....đuối.
    Được sửa bởi nmthuan lúc 18:33 ngày 05-08-2005

  7. #27
    Tham gia
    23-02-2003
    Location
    Melbourne
    Bài viết
    5,201
    Like
    0
    Thanked 24 Times in 18 Posts
    Làm quen với máy tính từ nhỏ nhưng toàn là thuê, mỗi ngày chỉ khoảng 2-3h. Chỉ mới có máy được 4 năm nhưng hễ ở nhà là ôm máy. Tình hình hiện giờ là mắt từ loạn 1 độ trở thành cận 1 độ , nhìn màn hình ko cần đeo kính vẫn thấy rõ nhưng ra đường ko kính thì thua, cổ tay phải sưng do cầm chuột quá nhiều, cột sống chắc cũng bị cong

  8. #28
    Tham gia
    17-02-2005
    Bài viết
    151
    Like
    0
    Thanked 2 Times in 1 Post
    Chiều đi học, tối học Anh Văn, tự ở nhà nghiên cứu tối ngồi ôm máy từ 23h đến 7h sáng, ngủ đến 10h dậy, không thể dục thể thao (có tắm rửa). Cao 1m76 nặng 56kg. Tình trạng này đã kéo dài 7 tháng.. Không biết khi nào chết???

  9. #29
    Tham gia
    12-08-2002
    Location
    Nơi nào có em :P:P
    Bài viết
    783
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Quote Được gửi bởi metalscorpion
    Chiều đi học, tối học Anh Văn, tự ở nhà nghiên cứu tối ngồi ôm máy từ 23h đến 7h sáng, ngủ đến 10h dậy, không thể dục thể thao (có tắm rửa). Cao 1m76 nặng 56kg. Tình trạng này đã kéo dài 7 tháng.. Không biết khi nào chết???
    Không sớm thì muôn cũng sẽ chết thôi, nhanh thì 5 10 năm nữa, chậm thì vài chục năm nữa....ông lo chi xa vậy? Muốn....lắm àh :P

  10. #30
    Tham gia
    18-02-2004
    Bài viết
    55
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Quote Được gửi bởi mitavn
    Có comp từ năm 1997
    Tiếp xúc comp từ năm 1996 (khoảng tháng 7)
    Giai đoạn từ 1997 - 2000 thì chỉ dùng máy để nghe nhạc và gõ văn bản
    Từ 2000 - 2005 thì code và online, không nhớ rõ trung bình bao nhiêu giờ một ngày nhưng hễ có giờ rảnh là ngồi vào máy ngay (chắc không dưới 8-10h/ngày- nhiều nhất là ban đêm)
    Sức khỏe vẫn bình thường, mắt 10/10 (ông bác sĩ của trường nói vậy ) chỉ tội dùng chuột hơi nhiều nên chai nơi cổ tay
    p/s : Tui nghe nói ngồi máy tính nhìu + dùng dđ sẽ bị .. vô sinh có không mấy ông (ghê qué )
    Cái dụ này thì có thiệt à nghen . Nhưng đó là trường hợp dùng máy tính xách tay . Nhiều người khi làm việc với cái này thường đặt trên đùi . Mà ai cũng biết MTXT khi hoạt động thải ra rất nhiều nhiệt . Vì thế rất dễ làm "cái đó" nóng lên --> nguy hiểm lắm --> vô sinh .
    Còn về cái điện thoại di động thì tui chỉ nghe là vì ảnh hưởng của sóng điện từ nên ko tốt lắm cho người sử dụng . Đặc biệt là trẻ em ( dùng nhiều ảnh hưởng đến não ) . Còn cái dụ vô sinh do cái này thì ko biết rõ lắm . Nhưng mà thời bấy giờ rất nhiều người sử dụng mobile . Nếu vô sinh kiểu này chắc loài người tuyệt chủng rồi .

Trang 3 / 17 FirstFirst 1234568 ... LastLast

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •