Tui dùng máy tính 8 năm nay (trước đó cũng dùng nhưng không nhiều), mỗi ngày ở cơ quan khoảng 6 tiếng, về nhà khoảng 3 tiếng nữa, t7 CN thì cứ gọi là "thông chì" luôn, thỉnh thoảng ngồi từ hôm trước sang hôm sau. Công việc trên máy tính là đủ các trò luôn. Mỗi khi ngồi làm máy tính lại hay hút thuốc, uống cafe, trà, thỉnh thoảng bia rượu, không thấy mỏi nên cũng chẳng đứng đậy vươn vai cái nào. Mắt chưa phải đeo kính (mà lạ cái là tôi chỉ thích để màn hình ở độ phân giải cao, chữ nghĩa lít nhít sao mãi chẳng cận kiếc gì sất), không thấy mỏi mắt mỏi lưng mỏi tay gì cả. Ngồi trước máy tính càng lâu càng thấy khỏe, tỉnh táo và hưng phấn, lạ thật. Có lần tôi về quê 1 tuần, không ngồi trước máy tính, thế là sút mất 3 ký, mắt tự nhiên mờ đi, tay chân cứ nhức mỏi, đến khi quay về liền ngồi máy tính 1 mạch 2 ngày 2 đêm mới hết bệnh. Năm nay tui 33 tuổi. Chắc cứ tình trạng này đến 40t là có vấn đề, mà không biết còn sống đến khi mắt và lưng có vấn đề không nữa.
Bookmarks