Thư của 1 nông dân gửi cho FPT
Phải nói thật với các bác là tôi đang cực kỳ bức xúc với cách làm của FPT hiện nay!
Từ trước tới giời tôi hoàn toàn hài lòng với dịch vụ FPT bằng chứng : 2 thuê bao trên công ty, 1 thuê bao cho cửa hàng, 2 thuê bao cho 2 nơi tôi thuê để ở đều mang tên tôi, chưa kể các bạn bè, anh em được tôi giới thiệu!
Vụ đứt cáp quang quốc tế tháng 03 vừa rồi may mắn là ở công ty có mạng cáp quang nên dùng cũng đỡ vật, tối về nhà hok làm được thì xem mấy bộ phim rồi ngủ, ban ngày đến công ty làm bù, việc vẫn trôi
Khoảng 08 đến 13/06 tôi dùng mạng rất chậm! Ngày 15/06 vừa qua mạng quá chậm ( connect quốc tế ) tôi call lên tổng đài FPT 1 chú nhân viên báo đang xử lý đến 18/06 là oki ( đế thêm đo đứt cáp biển với lại cả viettel và vnpt cũng đang khắc phục - ý dọa bố nếu chạy sang bên kia thì cũng thế, oki bố đợi có 3 ngày thôi mà ) Xin lưu ý mình rất "lịch sự" trong (..) là suy nghĩ chứ bọn tổng đài làm công ăn lương thì mình chửi có ích gì khổ chúng nó ra.
Đợi đến 18/06 mạng vẫn thế vào google cứ quay quay không làm được gì định gọi nhưng nghĩ bụng nó bảo mình 18 thì đợi sang 19 xem thế nào, 19 vẫn thế lại call phát cho tổng đài ( các bạn ấy nhận ra mình đã khiếu nại ngày 15 oki thế cũng tốt bố đỡ phải trình bày nhiều ) 1 chú thông báo chắc anh nghe nhầm , chứ xử lý phải đến 28/06 mới xong! Ô dm chú đùa anh àh ( mười tám với hai tám nó khác nhau nhiều lắm đấy )! Việc ảnh hưởng đến miếng cơm manh áo của anh mà chú lại bảo anh nghe nhầm! Rồi lại điệp khúc do hok phải chỉ một mình FPT mà cả mấy nơi nên tiến độ chậm! ( ô dm thế bọn giám đốc bên mày nó hok biết tính rủi ro àh )
- LẠi đợi đến 28/06 vẫn chậm 28 lại call! Các chú vẫn nhận ra anh --> oki thế là tốt rồi " Do bão nên hok làm được, cáp lai ở dưới biển nên làm mất nhiều thời gian hơn dự tính đến 06/07 sẽ xong anh ạh" Ô dcm chú lại trêu anh rồi -> lại dcm giám đốc bên chú không biết tính toán àh bla bla 1 hồi nữa chú tổng đài bảo là nhất định đến 06/07 là xong!
- Hôm nay 07-07 thấy chậm như rùa, định bụng gọi lên FPT các chú ấy fix cho mình phát là ổn ( đã từng bị config sai dung lượng nên biết ) trời nóng đến 40 độ các chú bảo anh là đến 17 mới xong! 17 cái dcm cả cái công ty của chú, miếng cơm manh áo của anh và các con anh đấy! Chú tổng đài yêu cầu ăn nói lịch sự hô hô
" Anh với chú ( nghe tổng đài ) chả làm sao cả nhưng chú cứ ghi âm lại trình nên cho giám đốc " Hô Hô đến nước này thì anh cũng hok tin là trong tháng 07 nó xong nữa, anh chấp nhận sống chung vỡi lũ cho tâm lý nó thoải mái!
Câu cuối anh muốn nói với các chú FPT là " DCM các chú còn lươn hơn cả mấy con mẹ ngoài chợ - nhưng lươn mãi cũng đéo được đâu "
Ký sự FPT 15/06 - 17-07
Mua Tên miền đẹp giá cao tại Nganhangtenmien.com
Bookmarks