Trang 13 / 14 FirstFirst ... 81011121314 LastLast
Hiển thị kết quả từ 121 đến 130 / 138
  1. #121
    Tham gia
    09-08-2009
    Location
    /dev/zero
    Bài viết
    1,406
    Like
    186
    Thanked 84 Times in 78 Posts
    Các chú chẳng có chữ Cờ chớ có chêm cục C. cho câu chuyện chữ Cờ chết

  2. #122
    Tham gia
    10-11-2002
    Location
    thấy ở đâu thầy ở đó
    Bài viết
    2,353
    Like
    583
    Thanked 328 Times in 212 Posts
    Cô "Chôm" chắc chắn cưới chồng
    Mây-chú có chúc mừng chi không ?
    ___ W ___

  3. #123
    Tham gia
    13-09-2008
    Bài viết
    8,797
    Like
    3,392
    Thanked 1,692 Times in 891 Posts
    Quote Được gửi bởi TongNghien View Post
    Cô "Chôm" chắc chắn cưới chồng
    Mây-chú có chúc mừng chi không ?
    Biết đâu Chôm cưới chủ thì sao?

    Lúc nầy không thấy Chủ mà,biết có phải lo cưới không?


    Cớ sao gái làng Mùi có chồng đều luôn gây sóng gió?
    Khó quá, không thèm ký

  4. #124
    Tham gia
    20-12-2007
    Bài viết
    3,736
    Like
    50
    Thanked 86 Times in 64 Posts
    Quote Được gửi bởi acaxomcui View Post
    Cớ sao gái làng Mùi có chồng đều luôn gây sóng gió?

    Ai bảo anh vậy hả ! em biết một bà có chồng hồi nào rồi mà vẫn gây sóng gió đều đều !

  5. #125
    Tham gia
    13-11-2008
    Location
    Lờ Mùi
    Bài viết
    2,757
    Like
    1,064
    Thanked 335 Times in 255 Posts
    Cuối cùng Chôm cưới chồng, Chủ-Chùa-Chép... Chỏng chơ

  6. #126
    Tham gia
    14-05-2008
    Bài viết
    437
    Like
    3
    Thanked 65 Times in 33 Posts
    @a Cả: Dân cưới hông sóng gió
    Được sửa bởi tiểu dân lúc 01:46 ngày 16-10-2011 Reason: Haizz, tại sao lại có thể sai chính tả 1 cách ... dzô dziên như dạ được!!

  7. Thành viên Like bài viết này:


  8. #127
    Tham gia
    15-03-2010
    Bài viết
    1,561
    Like
    84
    Thanked 1,571 Times in 860 Posts
    Nhánh hoa cà ngẫn ngơ bay trước gió
    Xác pháo hồng vương vấn ngõ diêu bông

    Nhánh = Chi : hoa cà = ẩn nghĩa kẻ hụt tình -> ghép bậy chứ cà làm gì có nhánh
    Hồng = đỏ = chu : vấn = hỏi -> tự hiểu
    Diêu bông = đùa giỡn -> có lẽ Trần Dần (Lá Diêu Bông) cũng dùng nghĩa này.

    Ngày mai có kẻ theo chồng
    Ngày mai có kẻ rượu nồng tìm quên
    Cành hoa chân sẻ cầm duyên
    Lý ngư lỡ hội (đành) về bên (cái gì cũng được)

    Cành hoa chân sẻ = chim sẻ đậu cành mai.
    Lý ngư = cá chép


    Bên kia là kẻ cho không
    Bên này lấy đại một đồng không đưa
    Chờ ôm hai lượt đò đưa
    Tơ rùa lỡ nghẹn còn chưa tỏ tường
    Thôi thì tình nghĩa đuôi lươn
    Thôi thì chén rượu nẻo đường chia ly

    Cho không = đồ chùa
    Lấy đại = đồ chôm
    Được sửa bởi megaownage lúc 17:06 ngày 14-10-2011 Reason: Quên mất nhân vật thứ ba, bổ sung

  9. #128
    Tham gia
    16-03-2006
    Location
    www.usalaptop.vn
    Bài viết
    5,276
    Like
    828
    Thanked 755 Times in 428 Posts
    Lão Mèo: Chuyện Chép Chôm, làm gì có tơ hồng hay tờ rùa gì đây pa!!!
    www.xdata.vn

    Dịch Vụ Lưu Trữ Máy Chủ Tốt Nhất Tôi Đã Chọn

  10. #129
    Tham gia
    13-09-2008
    Bài viết
    8,797
    Like
    3,392
    Thanked 1,692 Times in 891 Posts
    Quote Được gửi bởi tiểu dân View Post
    @a Cả: Dận cưới hông sóng gió
    Mọi người ơi!cọp con chép miệng không có gì nầy!
    Khó quá, không thèm ký

  11. #130
    Tham gia
    09-08-2009
    Location
    /dev/zero
    Bài viết
    1,406
    Like
    186
    Thanked 84 Times in 78 Posts
    Quote Được gửi bởi TongNghien View Post
    Cô "Chôm" chắc chắn cưới chồng
    Mây-chú có chúc mừng chi không ?

    Cô Chôm chưa chắc có chồng
    Cậu Chủ cao cẳng chạy cong cả cờ
    Cô Chôm chuyên chính chịu chờ
    Cậu Chủ chán chạy, căng cờ cưới Chôm

Trang 13 / 14 FirstFirst ... 81011121314 LastLast

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •