Được gửi bởi
no_x_web
Quản trị mạng....mình đã chọn nó vì đó là một nghề nghe rất "nam tính", vì tính chất đó nên một networker phải có tinh thần trách nhiệm cao độ, chấp nhận thử thách...bạn nghĩ thế nào nếu bạn đang quản trị mạng cho một hệ thống ngân hàng với hàng trăm rủi ro đang chớ bạn với những sự cố ngoài ý muốn và với những hacker đang rình rập? nếu một server database có thể bất thình lình bị down? Trách nhiệm lớn lắm nhưng lương thì vẫn ngang ngang với bọn programmer (có khi ko bằng), bọn nó thì quá khỏe, bất quá chậm dự án thì bị cắt lương, còn với bọn mình thì có thể go prison hay là bán nhà mà bồi thường..
vậy thì tại sao ta vẫn trung thành với nó? đam mê thôi các bạn ạ.....
Bookmarks