Trang 1 / 8 12346 ... LastLast
Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 / 80
  1. #1
    Tham gia
    11-02-2008
    Bài viết
    1,883
    Like
    122
    Thanked 120 Times in 61 Posts

    Phong cảnh Adelaide - South Australia

    Đầu tháng 6, có dịp đi đến Adelaide, Nam Úc. Chụp một số phong cảnh ở đây, xin post lên đấy giới thiệu cùng công đồng.

    Vị trí của Nam Úc ( South Australia ) và Adelaide






    Adelaide có con sông Torrens chạy ngang thành phố, dọc bờ sông là công viên Linear . Phong cảnh êm đềm thơ mộng, thiên nhiên và con người hòa hợp.

    #01


    #02


    #03.


    Ở Nam Bán Cầu, mùa này là cuối thu đầu đông, thời tiết còn mát dịu, lá cây chưa rụng hết, vẫn còn màu vàng đỏ cuối thu ...
    Quote Quote

  2. #2
    Tham gia
    28-03-2004
    Location
    xã Vĩnh Viễn, huyện Vĩnh Biệt, thành phố Kinh Cùng
    Bài viết
    16,470
    Like
    3,954
    Thanked 1,818 Times in 1,266 Posts
    Quote Được gửi bởi nguoi_lon_tuoi View Post

    #02

    Oh, lá cây bắt đầu héo hết trơn rồi, vậy là khi mua đông đến cây chỉ còn cành không phải hông bác?

  3. Thành viên Like bài viết này:


  4. #3
    Tham gia
    13-09-2008
    Bài viết
    8,797
    Like
    3,392
    Thanked 1,692 Times in 891 Posts
    Mừng quá!lâu không được xem hình bác chụp.Có vậy chớ!

    Thêm nửa nghen bác!

  5. #4
    Tham gia
    25-01-2009
    Bài viết
    7,393
    Like
    168
    Thanked 1,716 Times in 646 Posts
    Tưởng bác đi Melbourne. Xin phụ với bác:

    Hình 1 là bản đồ cái park này, chúng ta thấy sông Torrent nằm dưới (tức là ngược với hình của bác ở trên). Hình 2 là cảnh nhìn từ 1 phía, thật xa có mấy cái trụ xả nước. Hình 3 là một cảnh nhìn gần chỗ trụ xả nước về thành phố và hình 4 chụp đứng chỗ trụ xả nước nhìn về phía hạ nguồn sông.

    Các hình cho thấy sông nhỏ, được chận lại thành hồ cho thành phố, khi nào nước lớn mới mở các trụ xả nước xuống hạ lưu.








    Các hình chụp cũng vào thời điểm đầu tháng Sáu.

  6. Thành viên Like bài viết này:


  7. #5
    Tham gia
    13-09-2008
    Bài viết
    8,797
    Like
    3,392
    Thanked 1,692 Times in 891 Posts
    Hai bác kết hợp nhau làm thiên hạ thèm thuồng à!

    Chờ xem tiếp hình của hai bác!

  8. #6
    Tham gia
    11-02-2008
    Bài viết
    1,883
    Like
    122
    Thanked 120 Times in 61 Posts
    Quote Được gửi bởi tam_giang View Post
    Tưởng bác đi Melbourne. Xin phụ với bác:

    Hình 1 là bản đồ cái park này, chúng ta thấy sông Torrent nằm dưới (tức là ngược với hình của bác ở trên). Hình 2 là cảnh nhìn từ 1 phía, thật xa có mấy cái trụ xả nước. Hình 3 là một cảnh nhìn gần chỗ trụ xả nước về thành phố và hình 4 chụp đứng chỗ trụ xả nước nhìn về phía hạ nguồn sông.

    Các hình cho thấy sông nhỏ, được chận lại thành hồ cho thành phố, khi nào nước lớn mới mở các trụ xả nước xuống hạ lưu.
    [center]

    Các hình chụp cũng vào thời điểm đầu tháng Sáu.
    Năm nay đến Sydney dự Cebit xong thì đi Adelaide ngay, không qua Melbourne.
    Những hình này tôi chụp vào ngày 5/6 vào buổi chiều.
    Cám ơn anh đã thêm ảnh để cho thêm phong phú.


    [=========> Bổ sung bài viết <=========]

    Quote Được gửi bởi nino View Post
    Oh, lá cây bắt đầu héo hết trơn rồi, vậy là khi mua đông đến cây chỉ còn cành không phải hông bác?
    Cây bản địa là cây khuynh diệp cây tràm , cây lá đỏ là cây sồi (oak) do người phương tây mang sang trồng để có lá vàng vào thu nhìn cho đẹp. Nhưng vùng này trồng để lấy gổ làm thùng đựng rượu vang !
    Được sửa bởi nguoi_lon_tuoi lúc 11:34 ngày 06-06-2011 Reason: Bổ sung bài viết

  9. #7
    Tham gia
    01-01-2008
    Location
    Thiên đường hạnh phúc
    Bài viết
    1,299
    Like
    9
    Thanked 127 Times in 67 Posts
    Thế là cuối cùng bác nguoi_lon_tuoi vẫn không bỏ cái góc này
    Hoan hô bác

    Nhìn mí cái ảnh...
    Hổng biết do cảnh người ta đẹp, hay do máy ảnh xịn, người chụp hay, hay là do mình quá vọng ngoại???
    Gì chứ, khi lá vàng rụng hết, tuyết rơi trắng ngập đường,... chán không thể tả.

    Chỉ khi nghe tiếng nước róc rách khi tuyết tan thì ... đời mới Xuân

  10. #8
    Tham gia
    28-03-2011
    Bài viết
    160
    Like
    5
    Thanked 5 Times in 5 Posts
    Nhìn phong cảnh có cảm giác không khí rất trong lành

  11. #9
    Tham gia
    25-01-2009
    Bài viết
    7,393
    Like
    168
    Thanked 1,716 Times in 646 Posts
    Quote Được gửi bởi bachnga View Post
    ...
    Gì chứ, khi lá vàng rụng hết, tuyết rơi trắng ngập đường,... chán không thể tả. ...
    Có 2 trường hợp làm cho người ta chán tuyết:

    (a) Không biết nên chán: Hầu hết dân xứ nóng mà rủ đi chơi tuyết thì chỉ đứng ngó, chán.
    (b) Nhiều quá nên chán: Một năm ngày nào cũng tuyết rơi thì chán ngòm.

    Cuối tuần này là bắt đầu mùa tuyết của Victoria, nhiều người để dành tiền cả mấy tháng để đi. Một gia đình 2 vợ chồng 2 đứa con chi phí 3 đến 5 ngàn cho tuần tới đây là chuyện thường. Những người khá hơn họ đi NZ vì bên đó nhiều tuyết hơn.

    Người Việt nói chung, rất ít người thích tuyết.

  12. #10
    Tham gia
    11-02-2008
    Bài viết
    1,883
    Like
    122
    Thanked 120 Times in 61 Posts
    Cám ơn các bạn đã xem ảnh

    #04.


    #05.


    #06. Trời đầu đông trời xám xịt nên chỉnh màu trời lên lạnh một chút.


    #07. Thu còn lưu luyến


    #08. Quảng trừong có nhà thờ*

    Hình như là nhà thờ theo Anh Giáo, không thần phục Vatican

    #09. Quốc hội bang SA


    #10. Phố cổ 1


    #11. Phố cổ 2


    #12. Casino cổ nhất nước Úc


  13. Thành viên Like bài viết này:


Trang 1 / 8 12346 ... LastLast

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •