Còn vài hình làm tiếp
#83. Một trăm sáu mươi lăm
#84.
#85.
#86. Cảnh rộng của một khối kiến trúc mang phong cách phương tây
#87. Cây cối , lối đi cũng mang nặng phong cách châu Âu
#88. Cây lá vàng - Bạch dương, lá đã rụng hết vì đã sang đầu mùa đông
#89. Khu vực riêng tư
#90. Không cho vào thì chụp từ phía ngoài
Trong hãng rượu còn khu công cộng cho du khách đến chơi, rộng lớn và rất đẹp
#91. Phía sau trên đồi là vườn nho, trong vườn là những nơi nướng BBQ. Du khách có thể mua gas để nướng thịt. Dĩ nhiên là có thể mua rượu vang để uống. Dịch vụ hoàn hảo !
@Bác: cho con hỏi tấm #85 là hình cây gì được không Bác, nhìn cái lá ngộ quá hà.
#85, #84 đều là nho, chắc là loại nho kiểng ?! Mùa này lá nho sẽ đỏ trước khi rụng.
Nho. Ở nhà tôi trồng có 1 cụm, lại trồng trong chậu. Rụng hết lá khoảng 3 tuần nay và mới cắt trụi cuối tuần rồi. Nó ra trái nhiều lắm nhưng không đậu nên chưa biết chua, ngọt ra sao. Hình như tôi post trái lên 1 lần rồi. Đây là hình tôi đã post khoảng 5 hay 6 tuần trước:
Còn cây này trông giống vậy nhưng không phải nho:
Chỉ là lá nho thôi mà 2 bác chụp hình xem cũng sướng!
Bác NLT:trong nông trại nho,người ta cho đi thoải mái quá hả bác.Sướng thiệt?
Có khu nào cần khoe thì người ta cho đi, khu nào riêng tư thì để bảng " khu riêng tư", nếu cần vào xem thì liên hệ mua vé 25 đô Úc. Hì hì...
***
Còn vài hình ở thung lũng Barossa post hết. Đi công tác về sẽ suy nghĩ xem có post một số hình ở bải biển không.
Ruộng nho ở trang trại
#92
#93.
#94.
#95.
Quay về trung tâm thành phố bằng đường cao tốc.
Cảnh đầu đông bên đường
#96.
#97.
#98.
Ảnh 95,97 thích nhất.Nhìn mà bắt mê!
Khí hậu bên đó có mát không bác NLT?nếu nóng như bên mình mà không cây cối như trong hình thì cũng khó chịu lắm!
Lúc tôi đi thì cuối thu đầu động nhiệt độ 12 dộ C. Nghe nói mùa hè , tháng 12 nhiệt độ có khi lên 42 độ C !
Nhìn những hình ảnh ở trên thật là đẹp
Bookmarks