Trang 5 / 8 FirstFirst ... 2345678 LastLast
Hiển thị kết quả từ 41 đến 50 / 80
  1. #41
    Tham gia
    13-09-2008
    Bài viết
    8,797
    Like
    3,392
    Thanked 1,692 Times in 891 Posts
    Rốt cuộc,hai bác cũng không gặp nhau!

  2. #42
    Tham gia
    16-07-2010
    Location
    UEH
    Bài viết
    684
    Like
    17
    Thanked 67 Times in 52 Posts
    tp nhỏ xíu mà còn không gặp, huống chi là bên đó chú!!!

  3. #43
    Tham gia
    25-01-2009
    Bài viết
    7,393
    Like
    168
    Thanked 1,716 Times in 646 Posts
    Quote Được gửi bởi acaxomcui View Post
    Rốt cuộc,hai bác cũng không gặp nhau!
    Tôi có nhắn hẹn bác NLT ở Melbourne đi ăn trưa hay uống cà phê, nhưng bác ấy không qua đấy chứ.
    Quote Được gửi bởi nino View Post
    bên đó chạy xe tay lái nghịch so với mình hở bác?
    Khi tôi mới mua chiếc xe quèn, chạy được vài tuần chưa quen. Một ngày vào đổ xăng, lúc ra đã ra lộn đường. Từ đó đến giờ nhớ hoài.

  4. #44
    Tham gia
    13-09-2008
    Bài viết
    8,797
    Like
    3,392
    Thanked 1,692 Times in 891 Posts
    Quote Được gửi bởi tam_giang View Post
    Tôi có nhắn hẹn bác NLT ở Melbourne đi ăn trưa hay uống cà phê, nhưng bác ấy không qua đấy chứ.
    Mình tiếc cho 2 bác có cơ hội gặp nhau mà để lỡ.

  5. #45
    Tham gia
    11-02-2008
    Bài viết
    1,883
    Like
    122
    Thanked 120 Times in 61 Posts
    Thông cảm, nước Úc rộng lớn quá. Không thể đi gặp đủ các bạn đươc. Cũng tiếc buổi ăn trưa của anh TG . Khà khà...

    ***

    #66. Nho chín đỏ trên rưộng , bị bỏ đi không thu hoạch làm rượu vì bị nứt, không đạt yêu cầu nguyên liệu đầu vào. Hèn gì rượu nho Úc đang dần chiếm thị phần rượu vang trên thế giới!



    ***

    Nghe nói chợ "farm", tôi cũng muốn tới xem.

    Chợ Farm họp ngày thứ bảy , một buổi sáng. Nơi đây nông dân sẽ mang hàng hóa của mình trồng, tự làm ra để bán cho nhau và cho du khách.

    #67. Chợ họp trong một nhà rất lớn


    #68. Hàng nông sản và hàng do nông dân làm bày bán, mỗi quầy là hàng của một gia đình


    #69. Bà bán mật ong đang dọn hàng về vì gần 12 giờ , đóng cửa chọ farm.


    $70. Dọn hàng về


  6. #46
    Tham gia
    16-07-2010
    Location
    UEH
    Bài viết
    684
    Like
    17
    Thanked 67 Times in 52 Posts
    Quote Được gửi bởi nguoi_lon_tuoi View Post
    #66. Nho chín đỏ trên rưộng , bị bỏ đi không thu hoạch làm rượu vì bị nứt, không đạt yêu cầu nguyên liệu đầu vào. Hèn gì rượu nho Úc đang dần chiếm thị phần rượu vang trên thế giới!

    [CENTER]

    nhìn ruộng nho thèm quá à, cứ tưởng tượng cầm 1 chùm nho to mà cắn từ từ.............ui cha ơi, thèm nho quá!!!

    lúc trước shena coi phim Vườn nho của Hàn, phải nói là ao ước được 1 lần ra cắt mấy chùm nho đó vào rửa rồi bỏ tủ lạnh, chắc là thích lắm, hihi.

  7. #47
    Tham gia
    25-01-2009
    Bài viết
    7,393
    Like
    168
    Thanked 1,716 Times in 646 Posts
    Quote Được gửi bởi shena22 View Post
    nhìn ruộng nho thèm quá à, cứ tưởng tượng cầm 1 chùm nho to mà cắn từ từ.............ui cha ơi, thèm nho quá!!! ....
    Nho này không ai ăn hết, chỉ để làm rượu. Nho ăn trái họ trồng chỗ khác. Dĩ nhiên vào hái được thì cũng ăn được nhưng lè/nhả ra ngay thôi.

  8. #48
    Tham gia
    16-07-2010
    Location
    UEH
    Bài viết
    684
    Like
    17
    Thanked 67 Times in 52 Posts
    ủa, chắc nho này chua lắm, nên chì làm rượu thôi phải không Bác, tiếc quá, hichic

  9. #49
    Tham gia
    11-02-2008
    Bài viết
    1,883
    Like
    122
    Thanked 120 Times in 61 Posts
    Quote Được gửi bởi shena22 View Post
    ủa, chắc nho này chua lắm, nên chì làm rượu thôi phải không Bác, tiếc quá, hichic
    Nho này tôi có ăn thử, ngọt lịm.

    ***

    Rời chợ farm chúng tôi đi đến 1 hãng rụơu nữa.

    #71 Những vườn nho vẫn vàng rực bên đường


    Những người đưa tôi đi chụp ảnh nói là đến hãng rượu nho có con đường trồng cây palm ( cọ ), hình như họ cũng thích con đường với những hàng cọ này.

    #72.


    #73.


    #74.


    #75.


    #76.


    Hướng ra cửa xe hơi chụp vội bảng địa danh vùng rượu nho

    #77. Thung lũng Barossa , "thủ đô" rượu nho vùng Nam Úc.


  10. #50
    Tham gia
    13-09-2008
    Bài viết
    8,797
    Like
    3,392
    Thanked 1,692 Times in 891 Posts
    Bác NLT chụp con đường 2 hàng cọ bắt mắt lám.Ấn tượng!

    Ở An Giang có cây thốt lốt,phải chi có qui hoạch trồng như trong hình thì đẹp biết bao!

Trang 5 / 8 FirstFirst ... 2345678 LastLast

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •