Tấm ảnh Đi lên vùng rượu vang Barossa.Không còn gì để nói!
Tấm ảnh Đi lên vùng rượu vang Barossa.Không còn gì để nói!
Ảnh 51 bố cục không hay rồi bác NLT ơi!Theo tớ thì tấm nầy nên giữ 1/3 bấu trời hay ít ra là 2/4.Phần trước mặt bác lấy nhiều quá!Hay tại không có góc chụp nhỉ?
Ừ thì tìm góc chup cho bầu trời 1/3
#52. Ruộng nho đã tỉa cành
#53. Thôn xóm xa xa
Ảnh 53 Thôn xóm xa xa mới chết người nè!Đẹp quá!
Vài cảnh ruộng nho đầu đông
#54.
#55.
#56. Con đường cây sồi qua những vườn nho
Chịu nhất là ảnh 55.Ảnh 56 nhìn con đường thấy ham.
Cám ơn Aca và nino đã xem ảnh.
Bên Ức chạy xe nghịch phía với bên mình. Nhưng hệ thống đo lường thì theo hệ quốc tế, Kg, Km, Độ C,...
***
#57. Đi trong luống nho
#58. Những ngọn đồi nho
#59. Miếng ruộng nho bên phải đang rao bán ?
Đi loanh quanh chụp ảnh thì cũng phải đến hãng rượu. Hãng của gia đình Jacob thành lập năm 1840, nhưng giờ đây đã đổi mới vươn ra toàn thế giới rồi.
#60. Phòng tiếp du khách
#61. Một phần khuôn viên đồn điền
#62. Cột mốc trằng, có lẻ ý nói sản phẩm nơi đây đã vươn ra thế giới
Một vài hình ảnh bên trong khuôn viên hãng Jacob Family.
#63.
#64.
#65.
QUÁN VẮNG
(Sau khi bác NLT ra về)
Bookmarks