lót cục gạch chờ xem tiếp
lót cục gạch chờ xem tiếp
Vách đá chụp từ xa thì chắc là thấy nhỏ xíu
Có người đứng bên cạnh thì có thể ước đoán được kích cỡ.
Thằng bé sún răng cười toe toét, một đặc điểm của sườn núi ở đây
Đúng là con gái, hễ thấy con nít là muốn hun
Đường lên núi của những kẻ thích mạo hiểm
Hiếu kỳ đứng xem, nếu chú kia mà đại bàng gãy cánh thì còn chạy lại giúp một tay khiêng giùm
Đường lên núi của những ai muốn sống lâu
Nếu là mùa mưa thì có thể đây sẽ là giòng suối mát, còn bây giờ thì nó là lối tắt lên đỉnh núi.
Còn Tiếp...
Được sửa bởi Arkain lúc 16:17 ngày 28-05-2011
Cuối cùng cũng lên tới đỉnh núi, lôi nước và snacks ra ăn, mấy cô còn lấy loa ra cắm vào điện thoại cho có miếng nhạc nữa cho nó vui tai
Ngồi sát bên vực thẳm mà ăn trưa cũng là cái thú
Tiện thể tháo giày ra coi có hòn sỏi nào lọt vô không
Nhưng mà cẩn thận, đừng rớt xuống vực như thế này!
Nhờ gái giúp thì còn thảm hơn nữa!
Quang cảnh phía dưới, nhìn xuống từ đỉnh núi
Đường đi lên thì mệt muốn chết, may là lúc đi xuống thì cứ tà tà theo dốc thế này thôi!
Lúc xuống gần đến chân núi thì nghe trong bụi cây có tiếng lạch xạch
Lại gần xem thì thấy có con giun to ghê!
Con giun Diamondback này chắc mới dùng bữa nên trông mập ú, chắc cũng to bằng bắp tay của mấy cô trong nhóm chứ chẳng chơi, nếu là ở VN thì quá đủ cho một nồi cháo!
Tiếng lạch xạch từ đây mà ra
Vậy là xong một chuyến hiking khỏe khoắn mà không bị toi mạng nào
"Những người thông thái lên tiếng vì họ có điều gì đó để nói; Những kẻ đần độn thì chỉ để nói một cái gì đó." - Nhà Triết Học Plato.
Cuộc chiến ngoại giao tại Á Châu trong thế kỷ 21 * Tin thời sự về "Tình Hữu Nghị Việt-Trung"
1000 tấm ảnh quý hiếm của Sài Gòn - Hòn Ngọc Viễn Đông * Chiến tranh Việt Nam: Những bức ảnh sưu tầm
Có con rắn rattle snake mà cũng cố đứng lại chụp. Có ngày hắn bụp một phát chạy hổng kịp...
e hèm, cũng không hẳn. Dã ngoại chỉ đi chơi ngoài trời thôi, có thể gồm có nhiều activity khác nữa, như picnic hoặc chơi vui... hiking thì cuốc bộ, phần nhiều là leo dốc muốn tuột quần, đâu có phè phỡn như dã ngoại.Được gửi bởi TN
[*_*]
Hêhê, đứng xa xa thi triển Đàn Chỉ Thần Công vài phát mà không thấy động tịnh gì hết mới mon men lại chụp hình chớ! Mấy con này bình thường thấy có chút động tịnh là phản ứng nhanh như chớp ngay, nhưng mà sau khi chén xong bữa thì biến thành đại lười, chui vào nơi nào rợp bóng mát mà tiêu hóa thôi chứ chẳng muốn nhúc nhíc gì cả!
"Những người thông thái lên tiếng vì họ có điều gì đó để nói; Những kẻ đần độn thì chỉ để nói một cái gì đó." - Nhà Triết Học Plato.
Cuộc chiến ngoại giao tại Á Châu trong thế kỷ 21 * Tin thời sự về "Tình Hữu Nghị Việt-Trung"
1000 tấm ảnh quý hiếm của Sài Gòn - Hòn Ngọc Viễn Đông * Chiến tranh Việt Nam: Những bức ảnh sưu tầm
Chộp được con rắn đó nhể. 1 can là ít
Bookmarks