Trang 2 / 4 FirstFirst 1234 LastLast
Hiển thị kết quả từ 11 đến 20 / 31
  1. #11
    Tham gia
    22-03-2006
    Bài viết
    7,379
    Like
    2,418
    Thanked 2,098 Times in 1,179 Posts
    Quote Được gửi bởi shena22 View Post
    lần đầu tiên con nghe nói con cú với con quạ quen biết???

    theo con là con cú này nhờ ai tô màu giùm, mà người ta thích có đốm đen nên người ta để vậy á
    Có cái hầm, hầm này to đủ chứa 20 con cú và con quạ, thêm 10 nhỏ Sếu nữa .
    Đường dài ngút ngàn chỉ một trận cười vang vang ....

  2. #12
    Tham gia
    22-07-2005
    Bài viết
    9,146
    Like
    612
    Thanked 2,879 Times in 1,409 Posts
    Thích nhất là các khu bảo tồn thiên nhiên như thế này, muông thú mới là chủ nhân tự do tự tại trong không gian của chúng, còn con người thì chỉ là khách.

    Quote Được gửi bởi ngutrienmien View Post

    Đại bàng đầu trắng Bắc Mỹ

    Mỹ lấy Bald Eagle làm biểu tượng, nhưng mà lại là hàng hiếm, còn trên Canada thì bay đầy
    "Những người thông thái lên tiếng vì họ có điều gì đó để nói; Những kẻ đần độn thì chỉ để nói một cái gì đó." - Nhà Triết Học Plato.

    Cuộc chiến ngoại giao tại Á Châu trong thế kỷ 21 * Tin thời sự về "Tình Hữu Nghị Việt-Trung"
    1000 tấm ảnh quý hiếm của Sài Gòn - Hòn Ngọc Viễn Đông * Chiến tranh Việt Nam: Những bức ảnh sưu tầm

  3. #13
    Tham gia
    11-02-2008
    Location
    vô gia cư
    Bài viết
    1,281
    Like
    50
    Thanked 1,017 Times in 293 Posts
    Mùa hè chúng trở về lại Canada, còn khi nào lạnh lại bay xuống đây

    BTW, cám ơn arkain đã dọn ra dùm một thread riêng.
    Thêm một hình đại bàng nữa:




    Sói đồng cỏ - Coyote
    Loại chó sói này lớn cỡ chừng một con chó nhà loại vừa-lớn, tuy nhiên nhỏ hơn sói rừng. Lông màu vàng nâu nhạt. Đặc điểm dễ nhận ra là tai vểnh, mõm dài và chân cao. Chúng sống thành đàn, nhưng thường đi săn ban đêm theo cặp. Loại sói này sống khắp khu vực Bắc Mỹ, từ Alaska cho đến phía nam của Mexico. Thức ăn chính là các loại thú nhỏ như chồn, chuột, nai nhỏ, thú nuôi, chim chóc...



    Một đặc điểm khác là chúng rất thích chà lông vào các thân cây, chắc bị ngứa







    Đăm chiêu...
    [*_*]

  4. #14
    Tham gia
    01-01-2008
    Location
    Thiên đường hạnh phúc
    Bài viết
    1,299
    Like
    9
    Thanked 127 Times in 67 Posts
    Thịt con ni ...

    ... cạ cạ cái cây có còn hông ta?

  5. #15
    Tham gia
    30-09-2007
    Bài viết
    1,644
    Like
    247
    Thanked 17 Times in 14 Posts
    Quote Được gửi bởi ngutrienmien View Post


    Đăm chiêu...
    Chú sói này trông thì rất dễ thuơng nhưng lại cáo quá
    Tự nhiên ta phải dựng cái bản ngã của mình để chấp vào ấy.

  6. #16
    Tham gia
    11-02-2008
    Location
    vô gia cư
    Bài viết
    1,281
    Like
    50
    Thanked 1,017 Times in 293 Posts
    Quote Được gửi bởi bachnga View Post
    ... cạ cạ cái cây có còn hông ta?
    Cái cây vẫn còn, nhưng cạ hoài nó nhẵn thín

    Thêm một vài hình sói coyote

    Lim dim






    và cũng cạ tiếp
    [*_*]

  7. #17
    Tham gia
    13-09-2008
    Bài viết
    8,797
    Like
    3,392
    Thanked 1,692 Times in 891 Posts
    Khoãng cách bác chụp Sói là bao nhiêu vậy bác Ngũ?

  8. #18
    Tham gia
    22-07-2005
    Bài viết
    9,146
    Like
    612
    Thanked 2,879 Times in 1,409 Posts
    Quote Được gửi bởi ngutrienmien View Post
    Công viên Northwest Trek là một khu vườn bảo tồn các động vật hoang. Nằm chừng 60km phía Nam của Seattle, công viên này chiếm diện tích chừng 700 hecta.
    Động vật được nuôi trong đây cũng như trong sở thú, tuy nhiên không giam nhốt trong chuồng, mà được thả tự do. Du khách đến tham quan thì leo lên xe buýt 3 khúc chạy vòng quanh công viên để xem các loại thú. Có người cho rằng công viên này như một sở thú lộn ngược, thú thì được thả rông, còn người thì ngồi trong "lồng" để nhòm ra (nói lồng chứ thật ra là trong xe).
    Trong công viên Northwest Trek có cả đàn bò tót hùng dũng rong ruổi trên thảo nguyên nên ngồi xe tram là phải, chứ mấy chiếc xe kiểu safari nhỏ xíu mà bị tụi nó húc một phát thì chắc lăn như là banh golf
    "Những người thông thái lên tiếng vì họ có điều gì đó để nói; Những kẻ đần độn thì chỉ để nói một cái gì đó." - Nhà Triết Học Plato.

    Cuộc chiến ngoại giao tại Á Châu trong thế kỷ 21 * Tin thời sự về "Tình Hữu Nghị Việt-Trung"
    1000 tấm ảnh quý hiếm của Sài Gòn - Hòn Ngọc Viễn Đông * Chiến tranh Việt Nam: Những bức ảnh sưu tầm

  9. #19
    Tham gia
    14-05-2008
    Bài viết
    1,848
    Like
    289
    Thanked 104 Times in 77 Posts
    Quote Được gửi bởi bachnga View Post
    Thịt con ni ...

    ... cạ cạ cái cây có còn hông ta?
    Theo như em biết cạ cạ vào cây hay vào chỗ nào là 1 cách đánh dấu lãnh thổ bằng mùi. Chó hay mèo ở nhà cạ cạ cũng vì lý do này, bản năng hoang dã chưa hết. Còn việc tại sao mắt nó hay lim dim vì khi cạ tạo ra khoái cảm. Thiên nhiên thật hay, những cái liên quan tới sinh tồn, phát triển nòi giống đều phải cạ cạ và tạo ra khoái cảm, có như thế loài vậy nó mới chịu cạ.

    Nói tới duy trì và phát triển nói giống thì cũng ai đừng trách đa số mấy lão ông (Chứ ít khi là lão bà) hay tường đè. Vì theo bản năng hoang dã còn sót lại, đó cũng là để đánh dấu lãnh thổ kiểu như: Tao từng ghét thăm nơi đây vui chơi.

  10. #20
    Tham gia
    02-05-2005
    Bài viết
    1,297
    Like
    137
    Thanked 2,128 Times in 395 Posts
    Chùm ảnh hya quá bác ngủ ? tiếp điiii

Trang 2 / 4 FirstFirst 1234 LastLast

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •