Được gửi bởi
cntthn
Gửi cậu Thảo
Mình đã định không trao đổi tiếp làm gì vì đọc các câu trả lời của cậu mình thấy có vẻ như có góp í gì tiếp thì cũng không giúp được cho cậu mà có khi còn mang tiếng là “chửi” cậu. Nhưng thôi, đã trót lên tiếng một lần thì lên tiếng thêm lần nữa, và cũng là những trao đổi cuối cùng với cậu. Sau đó cậu có hiểu được hay không thì tùy.
- Cậu bảo trung tâm đó mới có lịch học cho cậu, và cậu bảo do cậu làm um lên nên mới có. Mình khẳng định với cậu là việc cậu làm um lên không liên quan gì đến việc họ báo lịch sớm cho cậu, vì sao thì cậu đọc lại câu trong bài trước của mình. Còn việc cậu bảo họ “chỉ mới có” là sao nhỉ? Trường học nào chẳng báo lịch cho sinh viên trước khi đi học, cậu nhập học cách đây gần 2 tháng, chị tư vấn gì đó hứa là từ 1-2 tháng là có lịch học tin học, vậy bây giờ chưa đến 2 tháng họ báo lịch cho cậu thì cậu kêu ca gì nữa? Điều quan trọng nhất là cậu đã có lịch học theo đúng hẹn ban đầu.
- Mình không nói gì liên quan đến tiền cả, cậu đóng tiền học phí thì cậu đi học, I don’t care. Còn cậu bảo mình cho cậu 21 triệu thì xin lỗi, mình không có sẵn, kể cả có thì mình cũng sẽ dùng cho mục đích có ý nghĩa khác hay đi làm từ thiện đúng nghĩa.
- Mình nói cậu phát ngôn sai sự thật, thậm chí có thể goi là vu khống vì sao à, vì thế này: Mình không quan tâm đến việc trước đây cậu bảo chị tư vấn hứa hẹn khi nào mở lớp với cậu, quan trọng là bây giờ cậu đã có lịch học như được hứa hẹn nhưng cậu vẫn lên diễn đàn chửi bới trung tâm, cái topics của bài này thể hiện rất rõ việc đó, vậy không phải cậu vu khống họ thì là gì? Còn việc tư vấn viên không cho cậu gặp lãnh đạo là chuyện bình thường, việc gặp mặt trực tiếp hay qua hình thức nào không quan trọng, quan trọng là vấn đề của cậu có được họ xem xét và giải quyết hay không. Nếu ban lãnh đạo trung tâm đó không quan tâm thì họ có trả lời thắc mắc của cậu hay không?
- Mình xin nói lại một lần nữa là mình thấy họ cư xử chuyên nghiệp, còn cậu thì không. Người cần nhận được câu xin lỗi ở đây là trung tâm đó chứ không phải cậu.
- Việc họ có đuổi học cậu hay không mình không quan tâm nữa. Mình vẫn hy vọng cậu không bị đuổi học.
- Còn báo à? Mình có đọc cái đường link báo cậu gửi. Cũng nhờ cậu nên mình lần đầu tiên biết đến cái tờ báo này, đọc các nội dung trong báo đó, mình xin lỗi, mình chỉ biết nhận xét là “lá cải”. Một tờ báo mạng vừa mới xin cấp phép hoạt động từ tháng 2 năm nay (Giấy phép: 173/GP-BTTTT cấp ngày 16/02/2011), với những thông tin toàn theo kiểu giật gân câu khách, với mình họ không được coi là một tờ báo đúng nghĩa. Còn cái báo pháp luật gì đó mà cậu bảo, mình không hiểu, họ nếu đăng bài thì đăng cái gì? Đăng là ‘vụ việc một sinh viên kêu ca không được đi học theo đúng hẹn nhưng hóa ra là không phải vậy” à? Báo chí chính thống họ không như cậu nghĩ, họ biết tìm hiểu thông tin xác thực để đăng, chỉ có những tờ báo lá cải mới đăng tin nhảm nhí và không xác thực thôi.
- Câu cuối cùng với cậu đây: Nếu như trước đây cậu khuyên mình cũng được, nhưng bây giờ, xin lỗi, cậu không đủ tư cách để lên tiếng khuyên bảo. Mình không tiếc cái công góp í cho cậu, chỉ thấy tiếc cho tư cách của một “sinh viên”. Mình biết với tính cách cay cú của cậu, cậu sẽ tiếp tục phản ứng các góp í của mình. Nhưng mình sẽ không mất thêm thời gian vô bổ cho cậu nữa đâu.
Bookmarks