Đang loay hoay chụp con bọ rầy
Một chú nhỏ người dân tộc hỏi mình làm gì đó và nhanh nhẩu chỉ cho những con vật lý tý chung quanh trong khi cũng ngay nơi đó đã tốn công quan sát cả 15 phút mà không nhận ra
Một giống cào cào
Chính nhờ em hướng dẫn mình mới thấy nhưng em nhanh quá làm mình cũng mất đi việc chọn góc, tăm tỉa mẫu. đang loay hoay tìm góc đẹp thì cứ con này nè chú, con này nữa nè chú vừa làm mình động máy vừa khiến con vật nhẩy ngay đi nơi khác đến độ chẳng chụp được tấm thứ hai giúp có được góc máy ưng ý hơn, để lại ánh sáng cho đẹp hơn. Vừa vui vừa bực
Nhện
Bọ cánh cứng
Ghét cho chú mày vào góc côn trùng luôn
Em còn hứa bao giờ chú về đây nừa con dẫn chú qia bên núi. Mấy con này nhiều lắm.
Cảm ơn em
Được sửa bởi Dê Lỳ lúc 22:53 ngày 16-08-2012
Bác Dê chụp macro đẹp ghê!
Bác chụp bằng máy gì vậy?
Bác có thể chia sẻ thêm một số kinh nghiệm cho anh em học tập không?
Mình dùng máy Lumix FZ50 kết hợp với Raynox và một cây đèn flash mà khi gắn vô máy ai thấy cũng cười "Đồ chơi con nít"
Với món đồ đang sở hữu với tôi quan trọng nhất là ánh sáng do muốn chụp cận ảnh, mức phóng đại cao mình thường phải dí sát máy vào mẫu, bóng máy, bóng người, lùm bụi thường bị thiếu sáng. Không có đèn thì thời chụp thường phải chậm or đặt ISO cao. Do có đèn flash hỗ trợ khẩu độ được siết đúng như ý, thời chụp nhanh tránh được khá nhiều khoảng khắc mất đi khi bị giao động (của mầu và người chụp) đặt được ánh sáng phủ xuống, tạt sáng trái hay phải tùy tình huống. Thế thôi
Được sửa bởi Dê Lỳ lúc 22:37 ngày 14-08-2012
Bookmarks