Trang 4 / 22 FirstFirst 12345679 ... LastLast
Hiển thị kết quả từ 31 đến 40 / 212

Chủ đề: Côn trùng

  1. #31
    Tham gia
    18-08-2005
    Location
    Montclair
    Bài viết
    8,722
    Like
    20
    Thanked 1,457 Times in 600 Posts
    Đang ngồi ngoài vườn canh chụp mấy con chim ruồi, chợt thấy dưới đất có hai con ong nhỏ như đầu cây tăm, chùng lăn lộn đưới đất ra vẻ mê ly lắm. Mình bèn zoom sát vào chụp coi chúng làm gì:
    Đây câu chuyện con ong bằng hình:











  2. 4 thành viên Like bài viết này:


  3. #32
    Tham gia
    06-11-2007
    Location
    Đà Nẵng
    Bài viết
    815
    Like
    369
    Thanked 546 Times in 206 Posts
    ý , hình của bác Tom ngộ quá

  4. #33
    Tham gia
    16-08-2009
    Location
    SG
    Bài viết
    1,907
    Like
    1,303
    Thanked 260 Times in 146 Posts
    Quote Được gửi bởi The Old Man View Post
    Đây câu chuyện con ong bằng hình:
    Đây chắc là ong kama-sutra nà.

  5. #34
    Tham gia
    13-09-2008
    Bài viết
    8,797
    Like
    3,392
    Thanked 1,692 Times in 891 Posts
    Kéo côn trùng lên coi,tuột tới trang 3 rồi.


    Con nầy giống con Đỉa



    Nó cũng biết co lại



    và bò dài ra



    Ngốc đầu




    Đó là con bà Chằn, họ hàng nhà Đỉa nhưng không hút máu,chỉ ăn hoa lá trong vườn,thích hoa lá còn non nên nông dân rất ấm ức.Ban ngày trốn rất kỷ trong rác,kẻ nức dưới đất...thích nơi ẩm ướt,co giản vô tư.Nhìn nó thì cũng gớm giếc như đỉa nhưng không bị ví như những kẻ hút máu người,bốc lột sức lao động.
    Khó quá, không thèm ký

  6. #35
    Tham gia
    22-03-2006
    Bài viết
    7,379
    Like
    2,418
    Thanked 2,098 Times in 1,179 Posts
    Quote Được gửi bởi acaxomcui View Post
    Kéo côn trùng lên coi,tuột tới trang 3 rồi.


    Con nầy giống con Đỉa



    Nó cũng biết co lại



    và bò dài ra



    Ngốc đầu




    Đó là con bà Chằn, họ hàng nhà Đỉa nhưng không hút máu,chỉ ăn hoa lá trong vườn,thích hoa lá còn non nên nông dân rất ấm ức.Ban ngày trốn rất kỷ trong rác,kẻ nức dưới đất...thích nơi ẩm ướt,co giản vô tư.Nhìn nó thì cũng gớm giếc như đỉa nhưng không bị ví như những kẻ hút máu người,bốc lột sức lao động.
    À, lâu lắm rồi mới thấy con này, khoảng 1995-1996 mấy ông bạn già hay rủ đi câu, mấy ổng mê loại mồi bà chằng này lắm nè, nhưng mà dùng mồi này câu cá gì thì em quên rồi, nhưng chắc cũng phải là loại dữ như cá lóc.
    Đường dài ngút ngàn chỉ một trận cười vang vang ....

  7. #36
    Tham gia
    18-03-2011
    Bài viết
    9
    Like
    0
    Thanked 2 Times in 1 Post
    trông ghê ghê làm sao ấy ~~

  8. #37
    Tham gia
    16-05-2005
    Location
    sè ghềnh
    Bài viết
    9,601
    Like
    529
    Thanked 672 Times in 367 Posts

  9. 2 thành viên Like bài viết này:


  10. #38
    Tham gia
    27-09-2009
    Bài viết
    118
    Like
    168
    Thanked 17 Times in 14 Posts
    Quote Được gửi bởi kiettt View Post
    À, lâu lắm rồi mới thấy con này, khoảng 1995-1996 mấy ông bạn già hay rủ đi câu, mấy ổng mê loại mồi bà chằng này lắm nè, nhưng mà dùng mồi này câu cá gì thì em quên rồi, nhưng chắc cũng phải là loại dữ như cá lóc.
    con mới nghe tên con này á chú, mùa mưa là thấy nó bò trước nhà vài con lận á, mẹ con nói là con trơi @@

  11. #39
    Tham gia
    13-09-2008
    Bài viết
    8,797
    Like
    3,392
    Thanked 1,692 Times in 891 Posts
    Quote Được gửi bởi dly View Post
    Ảnh đẹp!

    Nghĩ sao mà chụp cảnh nầy đây ?Muốn phân tích tình hình hông?
    Khó quá, không thèm ký

  12. #40
    Tham gia
    14-05-2008
    Bài viết
    1,848
    Like
    289
    Thanked 104 Times in 77 Posts
    Sao em thấy mỗi con này có con ruồi đậu ở đầu nhỉ? Mịa, ham hố quá để ruồi đậu mà cũng ko biết.

Trang 4 / 22 FirstFirst 12345679 ... LastLast

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •