Trang 5 / 58 FirstFirst ... 234567810 ... LastLast
Hiển thị kết quả từ 41 đến 50 / 573
  1. #41
    Tham gia
    14-10-2003
    Bài viết
    52
    Like
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Giận dữ !

    Ui troi oi, tui dinh mua mot vai linh kien va dinh chon Phong Vu nhung nghe may huynh noi vay lam toi run tay roi, Nguyen Hoang , Hoang Long khong duoc Phong vu cung khong, may dai gia nay khong duoc ai tin nhiem thi con biet den cho nao day! (bức , bức , bức ... bực)

  2. #42
    Tham gia
    04-01-2004
    Bài viết
    2
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    TPHCM các bạn thì như thế, thế HN thì sao? h.mm. Hôm trước tôi đi mua một cái card màn hình 32 MB hết 24$ ở công ty Phúc Anh (trên đường Lý Nam Đế ý, nghe nói Cty này có chế độ sau bán hàng tốt lắm), sướng quá chạy về nhà lắp luôn vào máy tính, lúc đầu thì nó chạy Okie lắm, bốc lửa luôn! ai dè 1 tuần sau thì..., nói ra thì buồn lắm!!! Vác ra BH thì được Phúc Anh bắt chờ 1 tuần sau mới được lấy, trong khi các cơ quan, tổ chức thì vèo một cái là được vác đồ mới về luôn! Thì mình cũng đâu cần lấy luôn, 1 tuần cũng được, nhưng vấn đề là ở chỗ, tuần sau tôi đến lấy thì...vẫn là cái card màn hình cũ, chỉ có điều mới hơn một chút là cái card đó có thêm một...vết hàn trên con tụ...vừa mang về được hai hôm thì nó bị tai nạn, gẫy mất cái chân tụ!!! Biết sao bây giờ, thời gian Bh thì còn nhưng do mình, ai bảo tự nhiên cái chân tụ nó rớt ra làm gì, ai bảo tin tưởng người ta quá. hic...hic! Chấp nhận toi luôn 24$, bây giờ tôi vẫn dùng cái card 4Mb, nghe chừng có vể tốt hơn hẳn card 32Mb của Phúc Anh Computer (quên mất, thêm cái chữ Trách nhiệm hữu hạn đằng sau nữa chứ, đúng quá rồi còn gì)

  3. #43
    Tham gia
    16-07-2002
    Location
    UFO
    Bài viết
    229
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Tui xin kể chuyện của tui cho anh em nghe.

    Chuyện thứ nhất.
    Năm ngoái tui mua của Phong Vũ một ổ CD Samsung 52X, bảo hành được 1 năm. Mới đem về xài được 2 tuần thì nó chết queo ! Hồi đó chưa Phong Vũ chưa nhờ tụi Khánh Bình ở CMT8 làm dịch vụ bảo hành, tui mới đem lên trung tâm bảo hành của Phong Vũ ở Nguyễn Thị Minh Khai, gặp một em khá xinh tiếp, chỉ vô phòng kỹ thuật gặp thằng cha X (quên tên rồi). Vô hỏi thì bị bắt ngồi chờ khoảng nửa tiếng mới gặp được, thằng cha này hì hục làm đủ trò mất nửa tiếng rồi bó tay. Tui đem ra chỗ em tiếp tân hồi nãy, gởi ổ đó, lấy biên nhận rồi về. Vài ngày sau, nhận được cú phone mời lên nhận ổ đã sửa -> khá lịch sự. Đem về xài vài bữa lại chết tiếp -> tức điên luôn. Tui vào trang chủ của hãng Samsung là samsungelectronics.com mới biết cái ổ của mình là hàng sản xuất hồi xưa lắc, driver của nó Samsung cũng không còn support nữa. Bực quá đem lên lần nữa, lại bị hẹn chờ tiếp. Cuối cùng cũng lấy được, đem về test thì thấy nó đổi cho mình cái ổ khác, vỏ cũng khá mới. Xài được đến vừa hết hạn bảo hành thì bị hư phần cơ, không đẩy khay ra được nữa. Đến lúc này thì đành chịu, đành tự xử thôi.

    Chuyện thứ hai.
    Tui mua luôn trọn bộ máy tính ở Phong Vũ. Đem về chạy được 1 tháng thì hư mất cái quạt ở chip. Mở ra xem thì mới thấy nó xài quạt dỏm, không phải hàng Intel. Đành tự mua và tự gắn cho chắc.

    Chuyện thứ ba.
    Máy boot không được. Đem lên Khánh Bình (trung tâm bảo hành của Phong Vũ), thằng nhận phán chết RAM. Thằng khác đem vô test thấy RAM còn tốt. Đến lượt thằng này phán do chết quạt nên CPU nóng làm treo máy -> tốn mấy USD mua cái quạt mới. Ai dè cũng không chạy. Loay hoay cả tiếng tụi nó mới phát hiện ra modem bị sét đánh nhiễm điện làm treo mainboard.

    Chuyện thứ tư.
    Mới vài tháng trước, máy boot không được. Đem lên tụi Khánh Bình , tụi nó giữ lại đó rồi bảo tui về. Vài tiếng sau tui gọi lên thì tụi nó nói anh lên nhận máy về, máy bị chết 1 thanh RAM (lại chết RAM !). Đem về chùi con RAM lại rồi gắn vào -> chạy ngon ơ. Suýt chút nữa là tốn vài chục USD mua con RAM mới rồi.

    Tui thấy tụi Khánh Bình này tuy trình độ nó hơi củ chuối một chút nhưng được cái là mấy thằng bên phòng bảo hành máy bộ cũng lịch sự, làm nhanh nhẹn. Còn bên phòng bảo hành linh kiện thì không bảo đảm, mấy lần đi qua có ghé vào thì thấy một mụ ó đăm ngồi đó, mấy thằng thợ thì mặt vênh vênh váo váo, nhìn vào là muốn tát quá trời. Mấy vụ to tiếng cãi vã cũng đều từ phòng này mà ra.

    Còn tụi Nguyễn Hoàng thì cạch, xin chừa mặt tụi nó ra. Văn phòng Hội Bảo vệ người tiêu dùng đã nhận nhiều vụ khiếu nại bảo hành ở Nguyễn Hoàng rồi. Cái bệnh viện máy tính iCare có cái vỏ mà không có cái ruột. Mấy thằng ở đó chỉ đứng đó mà sửa phần mềm (vụ này thì khỏi đi học tin học cũng biết), phần cứng thì chả sửa được. Thằng bạn tui đem cái modem Acorp (External) đi sửa, nó hẹn 1 tuần, sau 1 tuần nó lại hẹn nữa, rồi sau đó lại hẹn nữa. Cuối cùng thằng bạn tui lên thì nó trả modem về -> tốn mấy chục ngàn xăng mua cái cục tức đem về.

    Cuối cùng, tui xin khuyên các anh em vậy, nếu mua linh kiện thì mua trực tiếp từ đại diện hãng sản xuất hoặc tổng đại lý phân phối của nó, còn yên tâm được là hàng chính hãng và được bảo hành trực tiếp từ hãng. Nếu anh em mua máy bộ thì nếu có khả năng ráp được thì mua linh kiện chính hãng rồi về tự ráp, nếu không thể tự ráp thì thôi đành mua thằng Phong Vũ vậy, dù sao tụi bảo hành máy bộ ở Khánh Bình cũng chưa đến nỗi coi khách hàng là hành khất !

  4. #44
    Tham gia
    08-01-2004
    Bài viết
    10
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Hình nhu truong hop cua minh cung nhu Jay do thoi. Minh cung mua mot cai may in Canon 1120 Laser tai Sang Tao. Minh dung cho dich vu net. In cung nhieu, moi mot hop muc tu nhien may in cua minh no bi mo, va nhieu lan dut khoang. Minh dem len bao hanh (may minh van chay em re thoi). KHi dem len bao hanh, buoi sang minh di cong chyen va chieu minh moi lai lay ve. Cua hang Test sao do ma bao may in cua minh bi la do muc chu khong phai la do may. THoi thi minh dem ve nha va mua muc khac thai vay?
    Khi ve nha minh kiem tra thi may chang in duoc gi ca ma keu nhu xe chay vay, minh dem lai mot tiem o Tien giang kiem tra thi noi la co may in xap xep sai, va tem thi cung khong con nua~ (Luc lay ve minh tuong la ho lam an qui tin, nen dau co kiem tra dau ). Va truong hop vay la do no bi hua cai scan. Minh dien len thi no bao la tai di duong xa (tu TP ve Tien Giang) nhung minh bo vau thung, co le nao tem bi rach va dan co bi bun. Thoi thi danh ngam bu hon thay scan moi, va xap co lai thoi het 800 ngan.
    Tai minh lo dai tin loi nguoi ta!
    A!

  5. #45
    Tham gia
    05-11-2003
    Bài viết
    21
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Tuần trước mình có mua ở PV cái thùng case 19 Usd.
    Về nhà mở ra mới thấy nó bị móp có tức không cơ chứ.Mình chưa kịp coi thì nó đã vội dán băng keo rồi.Ai co mua thì nhớ coi chừng nhé.

  6. #46
    Tham gia
    05-01-2004
    Bài viết
    52
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Cơ quan tôi có mua mấy cái máy tính ĐNA của 3C tại 95 gì đó Lý Nam đế. Hợp đồng ghi là video card Gigabyte nhưng khi giao máy thì thòi ra cái đĩa cài đặt tên là Moonlight hay na ná như vậy. Tôi cương quyết bắt tháo máy đối chiếu với hợp đồng. Nhân viên giao hàng bảo là tại bọn kỹ thuật lắp máy. Cãi nhau mất 2 tuần nó mới thay card Gigabyte thật vào (vì hết hàng!!!!). Máy thì chạy như giở hơi.
    Kết luận: chớ mua của cửa hàng này nữa (không hiểu nó có bao nhiêu % 3C???)

  7. #47
    Tham gia
    03-10-2003
    Location
    HCM
    Bài viết
    1,277
    Like
    0
    Thanked 4 Times in 4 Posts
    Bạn muốn mua đồ rẻ, chất lượng tốt, hậu mãi chu đáo?
    Xin thưa là không có chỗ nào đáp ứng được "tham vọng" của bạn đâu. Nếu có thì đó là ở nước ngoài.
    Trước nay tôi toàn mua đồ ở Phong Vũ, thấy nó bảo hành cũng được.
    Nếu ai chưa có kinh nghiệm thì có thể mua đồ ở T&H. Chỗ này bán đồ khá đắt nhưng chất lượng và hậu mãi thì tốt nhất thành phố.
    Còn nếu muốn rẻ thì phải chấp nhận rủi ro. Không phải ai mua đồ ở Hoàn Long, NHoàng đều mua nhằm đồ dỏm cả đâu. Chỉ có điều tỉ lệ người mua đồ dỏm ở mấy tiệm đó hơi cao hơn mấy tiệm khác thôi. Còn chuyện bảo hành thì bạn đâu có trả tiền cho chế độ hậu mãi đâu mà đòi hỏi. Giá đồ ở đó là chưa tính tới dịch vụ hậu mãi nên bạn mua rẻ thì phải chịu thôi.
    Còn về vấn đề nguồn hàng thì chỉ khi nào biết thật rõ bạn hãy nói, đừng đoán lung tung. Nếu bị phát hiện bán đồ nhập lậu, mấy công ty đó có thể bị tước giấy phép kinh doanh. Nói gì thì mấy nơi đó cũng đã tạo được 1 danh tiếng kha khá. Làm lại từ đầu không phải đơn giản đâu. Còn nếu bạn nghĩ là danh tiếng của nó chỉ đáng 3 xu thì cứ thử đứng trước cửa và đếm xem 1 ngày nó có bao nhiêu lượt khách.

  8. #48
    Tham gia
    11-01-2004
    Bài viết
    38
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Tui ở Hà Nội,mua cái máy ở CT Thiên Long nằm vùng ở đường Lê Thanh Nghị.Bây giờ không hiểu nó chuyển đi đâu mất tiêu,chẳng hỏi han được gì.Ở gần đấy lại mọc lên cái trung tâm cũng tên là Thiên Long nhưng chẳng biết có đúng ko,mà tui đóng 10$ tiền bảo dưỡng tại nhà rồi thế mới ức chế.Nhân tiện cho tui hỏi luôn ở HN cửa hàng nào uy tín nhất,tui đang muốn mua khá nhiều thứ.He he.

  9. #49
    Tham gia
    12-10-2003
    Location
    Ha Noi
    Bài viết
    1
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Trường hợp này không phải của tui mà là con vịt cùng phòng, nói ra cho mọi người thấy đời vẫn đẹp. Nó nhằm lúc tôi đi vắng tha một cái máy của cửa hàng quen biết gì đó giá 7tr4 (mua tháng 11 năm ngoái). Lúc tôi về thấy một cái của nợ trong phòng. Máy nó toàn đồ đểu thôi:
    -HDD quantum 20G (thời buổi này còn quantum nữa).
    -Card VGA Voodoo 32Mb. Cái card này dùng vài ngày thì máy treo suốt, gọi thằng người quen nó mua để bảo hành thì mãi mới tới, vừa vào đến nhà nó đã lôi ngay một cái card khác ra thay (chưa biết máy bị làm sao)-> nó chơi cái card đểu là cái chắc.
    -Ram SD 128.
    -Màn hình và CPU có vẻ ngon nhưng tôi không biết nó có phải đồ đểu không.
    Khổ thân thằng bé, quen nó lèn cho chặt.

  10. #50
    Tham gia
    29-01-2004
    Bài viết
    24
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Xin thưa với các bạn là mình dám khẳng định là gần như tất cả các cửa hàng bán đồ tin học điều ít nhiều có gian lận thương mại,cụ thể là bán đồ nhập lậu,không thông qua đại lý,đây chính là nguồn hàng trôi nổi trên thị trường.Các bạn nào mua phải đồ về chạy vài bữa thì chết (nếu không chết thì cũng chạy không ổn định)là mua phải đồ dỏm rùi.Mặc dù hàng chính hãng đôi khi cũng bị lỗi nhưng tỷ lệ này là rất nhỏ.Các bạn nào muốn có bằng chứng thì rất dễ,nếu để ý các bạn sẽ thất có một số mặt hàng đại lý chính thức tại VN vẫn chưa có hàng thì bọn cửa hàng đã có hàng để bán rồi.Các mặt hàng không có đại lý cung cấp chính thức mà chỉ nhập thông qua hạn nhập tiểu ngạch lại càng có nguy cơ cao.

Trang 5 / 58 FirstFirst ... 234567810 ... LastLast

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •