Các ban thân mến !!
Có lẽ với rất nhiều người khi đọc những dòng viết này vẫn còn thắc mắc không hiểu tại sao tôi lại rất thích làm ebook, đơn giản tôi làm với niềm đam mê muốn để lại 1 điều gì đó dù chỉ là “hạt cát trên sa mạc”. Vâng, đối với tôi công việc tạo nên những cuốn ebook đúng là một niềm vui thực sự. Vì để làm được một cuốn ebook thực sự hay, thật sự lôi cuốn người đọc không hề dễ dàng. Việc làm này đòi hỏi sự tỉ mỉ, khéo léo để ebook trở nên tiện lợi cho người đọc. Và tôi luôn luôn cố gắng để làm cho nó thực sự thuận tiện nhất có thể.
Với 2 ebook đã được xuất bản có được sự đón nhận và phản hồi tích cực từ phía độc giả, mùa xuân này sau hơn 2 năm kể từ khi cuốn ebook cuối cùng hoàn thành, tôi muốn mang đến một làn gió mới trong Tuyển tập thơ: Dòng thời gian. Tuyển tập này là tâm trạng tự sự về những điều đã qua trong quãng thời gian khá dài từ năm 2009 – 2013. Các bài viết đều lấy từ blog cá nhân của tôi bởi vậy nếu các bạn không thích đọc sách hoàn toàn có thể vào trực tiếp website để xem.
Để hoàn thành ebook này tôi nhận được sự động viên đóng góp từ rất nhiều bạn bè và độc giả của mình. Qua đây tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới tất cả mọi người!!!