Trang 6 / 10 FirstFirst ... 3456789 ... LastLast
Hiển thị kết quả từ 51 đến 60 / 93
  1. #51
    Tham gia
    07-09-2009
    Location
    chán chít.
    Bài viết
    608
    Like
    31
    Thanked 11 Times in 11 Posts
    Quote Được gửi bởi kiettt View Post
    Ba này chắc chưa bao giờ nhìn thấy cái bằng lái xe Nó đóng cái dấu nổi lên đó đó ông. Nhìn một cái là thấy liền, để bị chụp thêm cái tội làm giấy tờ giả là nó mừng lắm đó.
    Cách khắc phục là ốp ngay cái tờ polyme hay có hình bác hồ "mắc cỡ " là ok ngay chìm nổi gì đều như nhau hết mà. .

    Mà dạo này sau vụ táo quân giao thông chí trung trình bày vụ " anh hùng núp" Thì mấy anh ấy có vẻ hiền lành hơn rồi giờ chỉ chiều chiều lượn xe (Xăng chùa) rồi vớ được con gà nào thì thịt thôi (Giờ xăng tăng chắc ít người dám rồ ga bỏ chạy lắm ) vả lại bây giờ các ảnh toàn đứng đường 1 chiều thôi có muốn quay đầu làm bờ cũng không được hý hý. Thế mới biết sau bao năm học hành vất vả các anh đã thông minh hơn khối so với hồi trẻ người non ruột .

  2. #52
    Tham gia
    16-05-2008
    Bài viết
    290
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Quote Được gửi bởi kiettt View Post
    Ba này chắc chưa bao giờ nhìn thấy cái bằng lái xe Nó đóng cái dấu nổi lên đó đó ông. Nhìn một cái là thấy liền, để bị chụp thêm cái tội làm giấy tờ giả là nó mừng lắm đó.
    dùng mặt sấp của xu 200đ hay 1000đ đóng vào là có ngay cái dấu nổi nổi đó ngay thôi mà

    vả lại mấy chú CA cũng ko soi kỹ lắm đâu

  3. #53
    Tham gia
    07-09-2009
    Location
    chán chít.
    Bài viết
    608
    Like
    31
    Thanked 11 Times in 11 Posts
    Quote Được gửi bởi ... View Post
    dùng mặt sấp của xu 200đ hay 1000đ đóng vào là có ngay cái dấu nổi nổi đó ngay thôi mà

    vả lại mấy chú CA cũng ko soi kỹ lắm đâu
    Bác này kinh nghiệm vãi hà. Có làm phi vụ visa giả nào chưa thế bác . Khâm phục phết.

  4. #54
    Tham gia
    13-09-2008
    Bài viết
    8,797
    Like
    3,392
    Thanked 1,692 Times in 891 Posts
    Quote Được gửi bởi ... View Post
    dùng mặt sấp của xu 200đ hay 1000đ đóng vào là có ngay cái dấu nổi nổi đó ngay thôi mà

    vả lại mấy chú CA cũng ko soi kỹ lắm đâu
    Phải tội gì mà làm rắc rối thêm cuộc đời vậy? Giấy tờ đâu ra đó cho nó lành!

  5. #55
    Tham gia
    18-09-2007
    Bài viết
    1,537
    Like
    0
    Thanked 3 Times in 3 Posts
    Nước màu nào thì cá trong bình có màu đó thôi mà, muốn đổi màu thì cá thì tự nhảy qua bình khác(nhảy được rồi thì đừng quay đầu lại so sánh nhé), không thì nổi can qua thay luôn nước trong bình thế là xong, không bàn riết, trách móc riết cũng vậy, mắc vào căn bệnh "nạn nhân" của các tầng lớp bị trị nữa. Cứ tư duy tích cực như Tái Ông là ok thôi à

  6. #56
    Tham gia
    07-06-2006
    Bài viết
    3,587
    Like
    86
    Thanked 641 Times in 314 Posts
    Quote Được gửi bởi nguoimoi View Post
    Sau đó về nhà lên forum nào đó post bài chửi bọn tham nhũng, bọn hối lộ nhỉ
    Cám ơn bạn Mọi đó là cái tôi muốn nói. Có rất nhiều người hưởng lợi từ những việc như thế (include luôn lão Chùa) nhưng miệng thì vẫn mắng sa sả và rồi tự dùng cách đó để giảm thiểu cắn rứt lương tâm nhỉ

    @Nino: thời cao điểm, em ra vô cái sân bay TSN gần như 20 ngày/lần trong cả năm. Cả nhà em toàn đồ mua từ hãng vì em được mua với giá staff, chưa khi nào và chưa bao giờ em nhét cho HQ 1 xu nào. Em xin lỗi những người VK ở đây trước, đôi khi em chẳng hiểu tại sao cứ VK là bị HQ hạnh họe đến thế? Vì VK dễ sương quá dễ bị bắt nạt, vì VK luôn suy nghĩ thôi thí vài chục đồng cho nó để cho nhanh, vì VK đọc quá nhiều nên tâm lý không vững. Hay vì VK thích chọi tiền để được chơi nổi, để có cớ mai mốt lên forum than khổ, hay để làm mục ruỗng bộ máy chính quyền?

    Vì thế đôi khi em thích cái bài trước của bác TOM, cho nó vô thùng rác chứ không cho ai 1 xu.

    Quý vị thử sang sân bay Malay với số lượng hàng hóa đồ điện tử đầy nhóc hơn 500 USD xem, quý vị thử vào sân bay Sing với hơn 3 gói thuốc xem coi quý vị sẽ hân hạnh được HQ nó làm ra sao?

    Tôi ước gì có thể thấy nhiều hơn những bài post dạng Tại sao tôi bị phạt và vô số những bài trả lời rằng: luật là vậy A B C, mày làm cách này D E F đúng luật để tránh bị phạt lần sau hơn là cái câu trả lời dễ ẹt ai cũng biết "polyme".


    Quý vị chửi hối lộ chửi tham nhũng nhưng nếu tự nhiên 1 ngày mai thức dậy VN bỗng có 1 chính quyền kiểu cỡ Sing cuộc sống sẽ như thế nào nhỉ? Chắc là vui lắm đấy? Vì chỉ cần nhét 3 gói thuốc là vô blacklist, lần 2 thì đi ở tù. Hay lượm 1 cái quần lót ở siêu thị thì 3 tháng tù, quăng điếu thuốc xuống đất thì 1000 SGD. Còn lỡ mà vượt đèn đỏ thì chắc chỉ thấy nhau ở Văn Điển . Mọi người đã chuẩn bị cho chuyện đó chưa? Có chắc là thích sự công bằng hay không? Hay là tao có tiền tao phải được ưu tiên, tao có lấn đường, leo lề chạy trước thì tao là người thông minh thức thời, còn lũ chúng bay đứng chờ đèn đỏ tuân theo luật là mấy đứa ... ?


    PS: Bài này viết ở mấy cái dd ngoài chắc bị chụp nón là HVB quá .

  7. #57
    Tham gia
    02-05-2005
    Bài viết
    1,297
    Like
    137
    Thanked 2,128 Times in 395 Posts
    Quote Được gửi bởi lqkhoi View Post
    Vì thế đôi khi em thích cái bài trước của bác TOM, cho nó vô thùng rác chứ không cho ai 1 xu.
    Quote Được gửi bởi The Old Man View Post

    Góp ý để bào chữa cho cái vấn đề đã dược đưa ra thì nói thật thà CÂM HỌNG còn hơn.
    @K : Chính vì vậy mà tớ chọn phương án im lặng (câm họng) của già TOM đưa ra. Vì mình cũng nhiều lần chẳng tốt lành gì khi đưa tiền lại quả cho CA ::

  8. #58
    Tham gia
    05-11-2008
    Location
    Mùi Thôn
    Bài viết
    717
    Like
    73
    Thanked 33 Times in 17 Posts
    Em thích bài của lqkhoi. cám ơn Pác

  9. #59
    Tham gia
    16-03-2006
    Location
    www.usalaptop.vn
    Bài viết
    5,276
    Like
    828
    Thanked 755 Times in 428 Posts
    Hoan hô tinh thần rất ư là Quả Cảm của Khôi mập.

    HQ chỉ là chào sân thôi!

    Hy vọng một ngày nào đó, bác kinh doanh một việc gì đó, mang hơi hướng ra ngoài một tí. Lúc đó chúc bác thành công với cách : Thà bỏ tiền vào sọt rác còn hơn cho bọn CA.

    Những người làm được như bác quả là đáng khâm phục, trân trọng và biểu dương!!

    Tôi ước gì có thể thấy nhiều hơn những bài post dạng Tại sao tôi bị phạt và vô số những bài trả lời rằng: luật là vậy A B C, mày làm cách này D E F đúng luật để tránh bị phạt lần sau hơn là cái câu trả lời dễ ẹt ai cũng biết "polyme".
    Cách đây 5 ngày. Bạn tớ đậu xe đèn đỏ ở đường Đại Lộ Đông Tây. Chiếc xe bồn đậu trước mặt mất thắng chạy lui. Đè bẹp đầu xe Mercedes.

    Thằng xe bồn lỗi 100%?? Vâng! bạn tớ nghĩ vậy nên cuối cùng bị phạt 2.500.000 và giam bằng lái Tài xế 6 tháng.

    Bác Khôi biết vì sao không?
    www.xdata.vn

    Dịch Vụ Lưu Trữ Máy Chủ Tốt Nhất Tôi Đã Chọn

  10. #60
    Tham gia
    20-12-2007
    Bài viết
    3,736
    Like
    50
    Thanked 86 Times in 64 Posts
    Lão Khôi nói rất có hệ thống, ngô khoai rõ ràng, không thích xuề xòa với cái xấu, tui rất hoan nghênh, nhưng đó là dưới góc độ công dân bình thường. Còn Thaychua thì nhìn sự việc của một người làm KD, quan hệ khá phức tạp. Nên nhớ ở VN không phải người ta không biết luật mà song song đó còn có cái "luật rừng", khi xảy ra khúc mắc khiếu nại gì thì nếu thua thì bị phạt nặng, còn thắng thì sao, mấy khi được bồi thường, nhưng chắc chắn một điều là cty của bác sẽ được dưa vào diện "chăm sóc đặc biệt". Các bác biết đấy, hàng hóa nhập về hay xuất đi thì khoảng thời gian trừ hao an toàn tối đa cũng chỉ khoảng 1 tuần, mấy ảnh buồn buồn bảo có vấn đề, chờ ý kiến cấp trên, chờ công văn chỉ đạo, ... là lá la thì thôi rồi, bao nhiêu hệ lụy cứ nghĩ đến thôi là đã ngán rồi. Làm ăn đã khó, còn nếu làm anh hùng hiên ngang được "chăm sóc đặc biệt" mà sống sót, mấy ai đủ dũng khí đây ?

Trang 6 / 10 FirstFirst ... 3456789 ... LastLast

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •