Trang 3 / 10 FirstFirst 1234568 ... LastLast
Hiển thị kết quả từ 21 đến 30 / 93
  1. #21
    Tham gia
    16-05-2008
    Bài viết
    290
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    không CMND thì làm sao biết được GPLX có thật là của chủ nhân đó hay không, trường hợp này chắc phạt nóng tội không bằng lái (miễn không giam xe)

  2. #22
    Tham gia
    13-12-2008
    Bài viết
    451
    Like
    0
    Thanked 5 Times in 5 Posts
    Nhân nói chuyện về CA kể thêm 1 chuyện này mới thấy người VN mình siêu.

    Một anh Việt Kiều A mang về 1 cái máy quay phim trị giá đâu mấy trăm hay mấy ngàn gì đó

    Một người bạn B ở VN nói: mày bán cái máy ấy bao anh em nhậu đi tau có cách đền mày cái khác.

    Anh A chơi tới bến.
    Sau 1 chầu tả tơi, anh B làm một mớ giấy tờ tùm lum tà la gì đó mà trong đó 1 cái giấy cớ mất với nội dung là bị giựt cái máy quay phim cho CA họ chứng.

    Tháng sau anh A về bển gọi điện sang mừng hý hửng: Bảo hiểm nó đền em cái mới rồi anh năm ơi.

    Không biết luật lệ nước ngoài thế nào nhưng khẳng định chuyện này là có thiệt.


    Nói thêm về anh chàng B cách đây khoảng 1 tháng vừa mới được vinh dự đăng báo



    và bị túm về tội siêu lừa đảo mấy chục tỷ VND.

  3. #23
    Tham gia
    13-09-2008
    Bài viết
    8,797
    Like
    3,392
    Thanked 1,692 Times in 891 Posts
    Quote Được gửi bởi ... View Post
    không CMND thì làm sao biết được GPLX có thật là của chủ nhân đó hay không, trường hợp này chắc phạt nóng tội không bằng lái (miễn không giam xe)
    Trên giấy phép lái xe có ảnh mà bác!

  4. #24
    Tham gia
    22-03-2006
    Bài viết
    7,379
    Like
    2,418
    Thanked 2,098 Times in 1,179 Posts
    Rất nhiều khách đi du lịch nước ngoài mà gan cùng mình, ngôn ngữ địa phương không biết lấy một chữ đã đành, các ngoại ngữ thông dụng cũng không hề biết luôn, và không hề có chuẩn bị gì cho những trường hợp rủi ro cả.

    Nhà tớ đi nước ngoài, giấy tờ và tiền bạc thì gởi hết trong safety box của khách sạn, chỉ bỏ túi ít tiền lẻ thôi, bốc một nắm name card có ghi địa chỉ của khách sạn (bao gồm cả ngôn ngữ địa phương, thường các khách sạn hay in bằng ngôn ngữ địa phương tên, địa chỉ của mình kèm theo giòng chữ đại khái như "vui lòng hướng dẫn người này về địa chỉ sau đây...") và phát cho cả nhà mỗi người vài cái, mỗi túi bỏ một cái, đồng thời dặn dò là hễ đi lạc thì tìm bất cứ ai mặc đồng phục, tốt nhất là gặp ông bà nào nhìn giống cảnh sát, chìa cái này ra và nói "taxi", về đến khách sạn là ở luôn trong đó không được bước chân ra ngoài. Nhờ chiến thuật này mà có lần nói chuyện với gia đình một người bạn chưa bao giờ xuất ngoại, anh áp dụng y chang và có kết quả tốt, cả nhà mò qua Thái du lịch, thấy phe áo đỏ áo vàng chia phe úynh lộn bày đặt chen vô coi, tới hồi nó quăng lựu đạn, nổ súng ầm ầm thì đám đông hoảng quá, mạnh ai nấy chạy nên lạc cả vợ và hai cô con gái sinh đôi 7 tuổi, chú chàng phát điên lên lao vào đám đánh nhau tìm vợ con, bị xơi một gậy vỡ đầu, tới lúc tỉnh lại trong nhà thương ngày hôm sau, người đầu tiên chú nhìn thấy khi mở mắt ra là cả vợ và hai con, vợ được cứu do khi thấy lạc cả gia đình, đứng khóc hu hu ngoài đường, người ta xúm lại hỏi thăm thì chả hiểu người ta nói cái gì, khi móc túi tính lấy cái khăn giấy hỉ mũi, tấm card rời ra ngoài, người đi đường bèn gọi cho chiếc xe và đưa về tận khách sạn, hai con bé con thì có tí Anh văn từ lớp 1, nắm áo một cô và nói được đúng câu "I am lost", riêng hai bé này thì ông bố cẩn thận xâu tấm card vào sợi dây đeo luôn lên cổ nên mẹ con cuối cùng gặp nhau tại khách sạn, còn ông bố thì khi được đưa vào nhà thương, người ta lục túi thấy địa chỉ bèn báo về khách sạn luôn.

    Lần đó gia đình này được chính phủ Thái bồi thường cũng nhiều tiền lắm, dùng hết cả số tiền đó đi sắm sửa, shopping, khiêng gần cả trăm ký đồ về tới Tân Sơn Nhất, bị các anh các chị nã cho ra bã luôn, rốt cuộc chuyến đó thành ra lỗ

    Lãnh sự mà không có số điện thoại hotline, gặp ngày nghỉ hay hết giờ làm việc là khỏi có kiếm được nó đi, ở đó mà mơ lại đó đập cửa rồi nó cho chỗ ăn, chỗ ngủ.
    Đường dài ngút ngàn chỉ một trận cười vang vang ....

  5. #25
    Tham gia
    13-12-2008
    Bài viết
    451
    Like
    0
    Thanked 5 Times in 5 Posts
    Quote Được gửi bởi acaxomcui View Post
    Trên giấy phép lái xe có ảnh mà bác!
    Nghe bác Cả nói mới móc cái bóp ra xem. Đúng là bằng lái xe có cái hình còn giấy tờ xe thì không có.

  6. #26
    Tham gia
    13-09-2008
    Bài viết
    8,797
    Like
    3,392
    Thanked 1,692 Times in 891 Posts
    Qua bài viết của bác Kiệt mình thấy cẩn thận trong khi ở xứ người là không phí đâu cả.Mình chứng kiến ,có người đến nơi khác{ Ở VN}đi chơi mà không chú ý khách sạn mình ở là gì nửa kìa.Ha ha!Bó tay!

    Cám ơn bác Thắng vì chút xúc động mà té ra nhiều ý kiến giúp ích mọi người.Cám ơn cô gái Hàn nhiều hơn vì làm cho Thả Gà ...quan tâm!

  7. #27
    Tham gia
    14-05-2008
    Bài viết
    1,848
    Like
    289
    Thanked 104 Times in 77 Posts
    Hay ghê, nhờ thread này mới vỡ lẽ được nhiều điều. Nhưng vấn đề ở trong này toàn đàn ông con trai với nhau. Với đàn ông khi xảy ra 1 sự cố thì tìm cách giải quyết vấn đề là ưu tiên số 1.

    Nhưng Gà là cái thèng Pede, nó như Đàn Bà. Mà khi đàn bà kể chuyện thì chỉ nên lắng nghe và đưa vài lời cảm thông sâu sắc bởi vì họ ko có nhu cầu giải quyết vấn đề, họ chỉ có nhu cầu được lắng nghe và nghe lời cảm thông sâu sắc (j/k).

  8. #28
    Tham gia
    22-03-2006
    Bài viết
    7,379
    Like
    2,418
    Thanked 2,098 Times in 1,179 Posts
    Quote Được gửi bởi Culytruong View Post
    Nhân nói chuyện về CA kể thêm 1 chuyện này mới thấy người VN mình siêu.

    Một anh Việt Kiều A mang về 1 cái máy quay phim trị giá đâu mấy trăm hay mấy ngàn gì đó

    Một người bạn B ở VN nói: mày bán cái máy ấy bao anh em nhậu đi tau có cách đền mày cái khác.

    Anh A chơi tới bến.
    Sau 1 chầu tả tơi, anh B làm một mớ giấy tờ tùm lum tà la gì đó mà trong đó 1 cái giấy cớ mất với nội dung là bị giựt cái máy quay phim cho CA họ chứng.

    Tháng sau anh A về bển gọi điện sang mừng hý hửng: Bảo hiểm nó đền em cái mới rồi anh năm ơi.

    Không biết luật lệ nước ngoài thế nào nhưng khẳng định chuyện này là có thiệt.

    Nói thêm về anh chàng B cách đây khoảng 1 tháng vừa mới được vinh dự đăng báo

    và bị túm về tội siêu lừa đảo mấy chục tỷ VND.
    Anh B mà bị tóm vì tội siêu lừa thì anh B là hàng đại gia rồi mới nhờ chứng giấy cớ mất được đấy Cu ơi, trò này bây giờ không chơi được đâu. Ở chỗ tớ bảo vệ tuần nào cũng phải vài lần dẫn khách lên công an phường cớ mất đồ do bị dựt, mấy anh ấy hỏi kỹ lắm, sơ hở là lòi ra ngay cớ gian để lừa bảo hiểm.

    Một Việt kiều từng chơi chiêu này, khai làm rơi iPhone trên xe taxi (thời iphone vừa ra, đang làm mưa làm gió), trực ban công an phường hỏi taxi hãng nào, xe số mấy, anh chàng do chuẩn bị trước nên nói vanh vách và cực kỳ lẹ làng, tới hồi bị hỏi ngược lại là tại sao anh nhớ tới số xe mà không liên lạc với hãng để hỏi, anh chàng ấp úng một hồi rồi bảo tui có gọi ấy chứ, nhưng người ta nói không có. Chú công an bốc điện thoại hỏi luôn tới hãng, và được xác nhận là (1)ngày đó chiếc taxi số đó đi bảo hiểm, không chạy rước khách, và (2) không có ai gọi lại báo mất đồ như chàng kia mô tả, chú công an bèn hăm nhốt chàng việt kiều kia vì tội lừa đảo, hù là hãng taxi đòi giữ anh lại để thưa, anh chàng sợ quá bèn khai là hôm qua đi bar bị gái móc, sợ ra sân bay hải quan bắt đóng thuế, và về Mỹ khó ăn nói với vợ, ồn ào một hồi chàng việt kiều thúi phải ói ra 1 triệu để "bịt miệng" hãng taxi, cu bảo vệ bạn tớ dẫn đi cũng bị quy tội đồng phạm, tiếp tay cho kẻ lừa đảo, chàng kia phải xì thêm 500 ngàn nữa. Vài bữa sau cu bảo vệ có việc lên công an phường, gặp lại anh trực ban bữa trước, anh thảy cho 200 ngàn và bảo "mai mốt mấy vụ này mày phải la phụ thêm với tao, coi như mày vô can, hôm bữa mày ngồi im re nên đáng lý ra tao chia đôi, giờ chú mày chỉ đáng được nhiêu đây thui"

    Bà chị họ tớ mang về cái laptop cũ cho thằng em chồng, cũng nhờ tớ làm dùm cái giấy cớ mất này, chả phải claim bảo hiểm gì, chỉ sợ lúc về phải đóng thuế thôi, bạn bè tớ can, bảo là chả đáng liều nên tớ chỉ chiêu cho bả lúc về, cái túi xách đựng laptop nhét vào một đồng đồ chơi và truyện, hải quan hỏi thì nói là máy nhét vào trong valy đã checked in rồi, lấy cái túi đựng truyện và đồ chơi lên máy bay giết thì giờ thôi, các anh ấy chả rỗi hơi mà vào lục trong đống hành lý kia coi bả nói thiệt hay nói dối.
    Đường dài ngút ngàn chỉ một trận cười vang vang ....

  9. #29
    Tham gia
    18-08-2005
    Location
    Montclair
    Bài viết
    8,722
    Like
    20
    Thanked 1,457 Times in 600 Posts
    Sau gần 30 bài post, Với đầu óc ngu muội cùa mình là đọc bài post và tìm hiều coi người post muốn nói gì, và già này dút kết được vấn đề rất rỏ ràng:

    1. Ở VN chuyện cướp giật rất bình thường và nhiều như những nơi khác như Mỹ, Sing, Nhật, Úc, nơi có người VIệt ở. Vì đó là theo lời của những người VIệt đả sống và có kinh nghiệm ở nơi đó cho ý kiến.

    2. Chuyện cướp giật là không cần phải lo lắng hay chỉnh sữa. Vì không có ai quan tâm đến chuyện sữa sai, vì hình như là không có gì sai.

    3. Ai bị cướp giật là lổi do người đó không biết đề phòng, vì không biết là nơi nào củng có cướp giật. Và da số họ là người ngoại quốc ngu dốt.

    4. Và cứ dổ thừa cho tệ trạng, cho chính quyền là xong, nhất là đừng nhận đó là lổi của mình người mình vì người Việt mình có rất nhiếu người tốt, người giỏi và nhất là tại người mình chưa được giàu có.

    PS. Một buối sáng thứ năm thức dậy cảm thấy muốn ói!!!!
    Ủa không biết sao mình chửi thề lớn thế!!! Lớn tuổi mà còn chưởi thề, nhục cho thằng già này!!!!

  10. #30
    Tham gia
    14-05-2008
    Bài viết
    1,848
    Like
    289
    Thanked 104 Times in 77 Posts
    Thế nếu Già TOM là Thắng lúc đó già sẽ xử lý ra sao? Già nói ý kiến cho mọi người tham khảo và học hỏi với ạ.

Trang 3 / 10 FirstFirst 1234568 ... LastLast

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •